HN T&T - XM.HP 1-2: Cái chết không bất ngờ

22/07/2010 08:16 GMT+7 | V-League

* Bàn thắng: Sỹ Cường 24’; Đức Thắng 21’, Wole 90’

(TT&VH) - Nếu thắng XM.HP, HN.T&T gần như đã chạm một tay vào chức vô địch, nhưng trong một ngày "Thần tài" Gonzalo không còn "son", HN.T&T đã bại trận đầy đau đớn trước đối thủ mất gần nửa đội hình chính thức vì thẻ phạt.

Trong các trận đấu trên sân Hàng Đẫy từ đầu mùa giải của HN.T&T và HP.HN cho tới giờ, chưa lần nào mà BTC sân phải huy động lực lượng an ninh làm nhiệm vụ đông đảo như trận HN.T&T gặp XM.HP hôm qua. Ước tính phải có khoảng 500 CSCĐ làm nhiệm vụ tại sân Hàng Đẫy vào hôm qua với đầy đủ trang thiết bị hỗ trợ, ngoài ra còn có cả CS PCCC cùng một xe cứu hoả đậu sẵn bên ngoài đường Trịnh Hoài Đức.


Sự cẩn thận này không hề thừa, bởi ngay sau khi Đức Thắng ghi bàn mở tỷ số cho XM.HP ở phút 21, khu vực cửa 15 ở khán đài B đã xuất hiện một quả pháo sáng mà lực lượng cảnh sát phải vất vả lắm mới dập tắt được. Cũng nhiệt như các CĐV trên khán đài, ở dưới sân, các cầu thủ XM.HP đã thể hiện lối chơi chặt chẽ khiến HN.T&T phải nản lòng.


XM.HP đã thắng nhờ lối đá biết mình biết người rất hợp lí

Ngoại trừ bàn gỡ 1-1 rất đẹp mắt của Sỹ Cường ở phút 24 và pha hỏng ăn đáng tiếc của Gonzalo ở phút 28, HN T&T gần như không tạo được cơ hội ghi bàn nào đáng kể trước khung thành XM.HP, cho dù trận này HLV Vương Tiến Dũng bất đắc dĩ phải để hậu vệ trái Đặng Văn Robert đá cặp trung vệ với John Wole. Không có Minh Châu nhưng chỉ cần một mình Aniekan cũng đủ để giúp XM.HP cầm được bóng ở khu trung tuyến, và nếu trên hàng công XM.HP có một chân sút cỡ Gaston Merlo hay Samson Kayode thì HN.T&T đã phải nhận thêm ít nhất một bàn thua nữa trong hiệp một. Các pha tấn công của XM.HP thoạt xem có vẻ rất đơn giản, vì chỉ từ 2 tới 3 đường chuyền, nhưng lại cực kỳ hiệu quả và luôn khiến cặp trung vệ Cristiano-Tiến Dũng của HN.T&T phải vất vả cản phá.

Sang hiệp 2, nhận thấy sự bế tắc của hàng công do Gonzalo thường xuyên bị Wole rồi Đặng Văn Robert “mua đứt”, HLV Phan Thanh Hùng đã tung tiền đạo Carlos vào sân thay tiền vệ Benicio, nhưng kể từ lúc được đưa vào thay người, Carlos đã chơi rất tệ. Trong khi đó, nhận thấy sự nôn nóng của HN.T&T, HLV Vương Tiến Dũng kéo Đinh Hoàng Max về hoạt động ở tuyến tiền vệ để hỗ trợ phòng thủ, còn đội trưởng Leandro được đẩy lên đá cao nhất như một tiền đạo cắm.

Chiến thuật của XM.HP trong hiệp 2 là thủ chắc trên sân nhà và khi có bóng thì phóng lên cho Leandro ở tuyến trên. Bằng cách này, XM.HP đã làm sức tấn công của HN.T&T hoàn toàn tê liệt trong suốt 45 phút sau giờ nghỉ, và sau 2 lần cảnh báo từ những pha dứt điểm bất thành của Leandro và Xuân Phú ở phút 73 và 83, XM.HP đã tung ra nhát kiếm quyết định đúng vào phút 90.

Từ sân nhà, hậu vệ phải Trọng Nghĩa mạnh dạn thực hiện cú đột phá xộc thẳng vào giữa 4 cầu thủ HN.T&T và điều ngạc nhiên là Trọng Nghĩa gần như đã vượt qua tất cả, buộc Văn Biển phải phạm lỗi ở gần biên dọc bên phải. XM.HP được hưởng quả phạt và Leandro đã treo bóng cực dẻo vào trong, để trung vệ Wole đánh đầu hạ gục thủ môn Dương Hồng Sơn trong tư thế hoàn toàn thoải mái, giúp XM.HP thanh toán sòng phẳng món nợ thua HN.T&T ngay tại Lạch Tray ở lượt đi.

Bảng xếp hạng tạm thời

XH

Đội

ST

T

H

B

Điểm

HS

1

Hà Nội T&T

20

12

1

7

37

29-19

2

TĐCS Đồng Tháp

20

10

5

5

35

36-22

3

Becamex Bình Dương

20

11

2

7

35

42-25

4

Khatoco Khánh Hòa

20

10

3

7

33

30-35

5

XM Hải Phòng

20

10

3

7

33

31-28

6

SHB Đà Nẵng

20

10

1

9

31

30-34

7

XM The Vissai NB

20

8

5

7

29

29-28

8

Hoàng Anh Gia Lai

20

8

5

7

29

26-21

9

Hòa Phát Hà Nội

20

8

4

8

28

33-34

10

Sông Lam Nghệ An

20

6

8

6

26

27-24

11

Đồng Tâm Long An

20

7

4

9

25

24-28

12

Lam Sơn Thanh Hóa

20

6

6

8

24

25-32

13

Navibank Sài Gòn

20

3

6

11

15

19-34

14

Megastar Nam Định

20

3

3

14

12

18-35


H.Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm