16h00, HN.T&T – XM.HP (lượt đi 1-0, VTV trực tiếp): Đỏ chưa chắc đã chín!

21/07/2010 09:36 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Làm chủ nhà tiếp XM.HP trong hoàn cảnh đội khách gặp khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng vì chấn thương, HN.T&T có đầy đủ điều kiện để mơ về một chiến thắng, nhưng giống như XM.HP, HN.T&T từng không ít lần gây thất vọng đúng vào lúc được kỳ vọng nhiều nhất, nên khi tiếng còi mãn cuộc chưa vang lên thì không có gì là chắc chắn với đội bóng Thủ đô.

Không có Minh Châu, Minh Đức và Bật Hiếu vì thẻ phạt, coi như sức mạnh phòng ngự của XM.HP bị giảm xuống còn mức độ thấp nhất, nhưng điều đó không có nghĩa là XM.HP sẽ dễ dàng để HN.T&T qua mặt. Ở trận lượt đi, XM.HP đã thua đau HN.T&T ngay trên sân nhà vì lỗi lầm của hậu vệ phải Trọng Nghĩa (thẻ đỏ do đánh nguội Benicio) và thủ môn Xuân Việt (đứng sai vị trí khi Gonzalo đánh đầu ghi bàn quyết định), nhưng đội bóng đất Cảng thường có truyền thống đá tốt mỗi khi bị dồn vào thế chân tường, nên tình cảnh khó khăn hiện tại có khi lại là động lực để XM.HP “sung” hơn nữa.

Nên nhớ rằng bộ đôi Leandro-Aniekan vẫn là những ngoại binh có chất lượng hàng đầu V-League ở vị trí thi đấu của họ, và chỉ cần 2 ngôi sao này cùng chịu nhìn về một hướng thì XM.HP đủ sức thách thức bất cứ đối thủ nào. Trong trận hòa 2-2 với HA.GL vừa rồi, Aniekan đã được cho đá chính trở lại sau một thời gian bị cất trên băng ghế dự bị, và cầu thủ này đã chơi không tồi. Chỉ cần chiều nay Aniekan tiếp tục thể hiện phong độ như vậy thì chỉ cần mình “Kan” cũng đủ để gánh vác toàn bộ trọng trách ở khu vực giữa sân thay thế Minh Châu.


 HN T&T phải thắng để có vốn trước giai đoạn khó khăn sắp tới

Nỗi lo lớn nhất với HLV Vương Tiến Dũng lúc này là khả năng chống bóng bổng của hàng thủ, mà sở trường của “gà son” Gonzalo bên phía HN.T&T lại là đánh đầu, nên nhiệm vụ sống còn của XM.HP là phải bảo vệ an toàn “không phận” bên phần sân nhà. Một điều khá lạ là trong hoàn cảnh thập tử nhất sinh như vậy, HLV Vương Tiến Dũng lại có ý muốn để trung vệ đẳng cấp hiếm hoi còn lại là John Wole ngồi ghế dự bị, vì lý do “Wole chơi bóng bổng tốt nhưng bọc lót kém lắm”.

Lựa chọn của ông Dũng không phải không có lý do, bởi các cầu thủ tấn công của HN.T&T đều rất nhanh nhẹn, khéo léo, nên một trung vệ to con, nhưng vụng về và xoay trở chậm chạp như Wole rất dễ trở thành sơ hở để HN.T&T khoét vào. Nếu Wole ngồi ghế dự bị, không loại trừ khả năng HLV Vương Tiến Dũng sẽ dồn cả 3 suất ngoại binh cho hàng tấn công với Leandro, Reva và Lazaro, vì trong hoàn cảnh XM.HP lúc này, tấn công có khi lại là cách phòng ngự tốt nhất.

Thực tế mà nói, sức mạnh chính yếu của HN.T&T gần như nằm toàn bộ ở hàng công, với Gonzalo, Sỹ Cường và Benicio, còn khả năng phòng ngự của đội bóng Thủ đô khá xoàng. Trung vệ Cristiano phán đoán và bọc lót hay nhưng đã lớn tuổi, còn Tiến Dũng thì do ảnh hưởng của chấn thương nên phản xạ khá chậm, nên chỉ cần Leandro hay Reva tận dụng thật tốt cơ hội ghi bàn thì chưa biết chừng XM.HP sẽ tái lập chiến tích như mùa giải năm ngoái, khi họ hạ gục HN.T&T ngay tại Hàng Đẫy bằng pha lập công duy nhất của Leandro.

Dự đoán: 1-1

H.Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm