HN.T&T – TĐCS.ĐT 1-0: Thần tài lại lên tiếng

19/07/2010 08:40 GMT+7 | V-League

* Bàn thắng: Gonzalo 88’

(TT&VH) – Lép vế hơn TĐCS.ĐT về số cơ hội ghi bàn và cũng không nhỉnh hơn đối phương về thế trận, nhưng chỉ với một khoảnh khắc được "Trời thương", HN.T&T đã may mắn giành được 3 điểm trước đội khách để tiếp tục nuôi hy vọng vô địch khi thần tài Gonzalo lại lên tiếng.

Ra sân với đội hình gồm 5 tiền vệ, hẳn là HN T&T muốn hạn chế tới mức thấp nhất rủi ro từ những pha phản công nhanh của TĐCS.ĐT, nhưng chỉ sau vài phút bóng lăn, TĐCS.ĐT đã cho thấy chỉ cần 2, 3 cầu thủ ở tuyến trên, họ cũng đủ khiến khung thành thủ môn Hồng Sơn phải chao đảo.

Với việc cho cặp tiền đạo Felix-Olushola xuất trận từ đầu, còn chân sút số một Samson được ém trên ghế dự bị, có lẽ TĐCS.ĐT muốn dùng 45 phút đầu tiên để thăm dò HN.T&T để rồi sẽ bung sức ở hiệp 2. Tuy nhiên, Felix-Olushola đã thực hiện quá tốt nhiệm vụ của mình, và nếu như Được Em không quá vội vàng trong tình huống được Felix chuyền bóng đối mặt thủ môn Hồng Sơn ở phút 40 thì TĐCS.ĐT hẳn đã có bàn thắng mở tỷ số.


 Gonzalo lại sắm vai thần tài để HN T&T thắng dù chơi rất nhạt nhòa

Đây là pha bóng mà chỉ riêng cặp Felix-Olushola cũng đã hút hết hàng thủ HN.T&T về phía mình để đặt Được Em vào thế hoàn toàn trống trải trước cầu môn, nhưng cầu thủ này lại thực hiện cú lốp bóng bổng quá thiếu chính xác nên đã bỏ lỡ một cơ hội bằng vàng của đội khách. Về phía mình, HN.T&T dù cầm bóng nhiều hơn nhưng các pha tấn công từ trung lộ của họ tỏ ra khá bế tắc, và suốt cả hiệp một, HN.T&T chỉ có cú đánh đầu bật xà ngang của Gonzalo ở phút 30 là đáng kể.

Sang hiệp 2, HLV Phạm Công Lộc đưa Samson vào sân thay Olushola, và tiền đạo này cùng với Felix và Được Em đã hình thành nên mũi nhọn tấn công rất đáng sợ. Lẽ ra tỷ số đã được mở cho TĐCS.ĐT ngay ở phút 52, khi nỗ lực của Được Em rồi Felix đã giúp Samson nhận bóng trong vòng cấm HN.T&T ở tư thế khá thuận lợi, nhưng đáng tiếc là chân sút này lại đưa bóng ra ngoài khung gỗ, cho dù đã loại bỏ được cả trung vệ lẫn thủ môn HN.T&T.

Đến phút 81, TĐCS.ĐT lại có một cơ hội rất tốt khác từ một pha sút phạt bên cánh phải, nhưng khi mà thủ môn Hồng Sơn đã bó tay sau cú lắc đầu lái bóng của một cầu thủ đội khách, thì hậu vệ Quốc Long lại có mặt kịp thời ở cột dọc xa để phá bóng cứu thua.

Lúc này, người xem đã bắt đầu có cảm giác dường như TĐCS.ĐT quá đen ở trận này, vì cả 3 cơ hội ghi bàn trông thấy của họ đều bị bỏ lỡ một cách vô cùng đáng tiếc, còn HN.T&T vẫn cứ miệt mài với bài duy nhất là treo bóng từ 2 biên vào cho Gonzalo đánh đầu.

Cuối trận, khi thấy TĐCS.ĐT có vẻ hài lòng với kết quả hòa bằng việc lần lượt rút Được Em và Felix ra nghỉ, HN.T&T tiếp tục gia tăng sức ép tấn công, và cuối cùng họ đã thành công, với pha dứt điểm nhẹ nhàng qua 2 chân Tấn Trường của Gonzalo ở phút 88, mang lại chiến thắng vô cùng may mắn cho đội chủ nhà.

G.Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm