Hồng Minh & phận con nuôi của SHB.ĐN

13/03/2009 12:30 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - T&T. HN đã rắp tâm lấy Hồng Minh khỏi Đà Nẵng từ đầu mùa 2008, nhưng bất thành. Minh lần ấy ra tới Hà Nội, đã tập được vài buổi, cuối cùng lại phải xách vali trở về Đà Nẵng. Mùa này, Minh ra thật và bóng đá Đà Nẵng mất một tiền vệ đã gắn bó với họ suốt nửa thập kỷ.

Minh có thể chưa từng khẳng định được vai trò khi khoác áo đội tuyển dù đời thày ngoại nào cũng triệu tập anh (từ Calisto đệ nhất, tới Alfred Riedl, Tavares rồi Calisto đệ nhị), nhưng ở Đà Nẵng, anh sừng sững như một cột trụ. Sau thời Huỳnh Đức, Thành Thông làm đội trưởng, đến lượt Minh, dù Đà Nẵng không thiếu người bản địa.

Ở Đà Nẵng, Minh đá tiền vệ trung tâm, là người cầm nhịp, điều phối bóng. Nói nôm na, Minh tựa như lá phổi, là người giúp cho lối chơi hướng tới mũi nhọn Almeida không trở nên xơ cứng và dễ bị bắt bài. Minh xoay chuyển hướng tấn công khá tròn, thỉnh thoảng phóng ra những đường chuyền trung bình vào trong vòng cấm và cũng là một phương án gây áp lực từ tuyến hai bằng các cú sút xa.

Chính những đóng góp ấy khiến Minh là nhân vật số 1 ở trung tâm hàng tiền vệ dù Rogerio là một cầu thủ chạy không mệt, rê dắt tốt và tạt bóng cũng hay.

Chính điều ấy khiến Đà Nẵng phải vá một lỗ hổng cực lớn mà cho tới bây giờ Huỳnh Đức vẫn không thể tìm ra một sự thay thế tương xứng. Trận đấu với T&T HN ở Hàng Đẫy (vòng 2), SHB.ĐN vẫn áp đặt được lối chơi, vẫn cầm nhiều bóng hơn, nhưng người ta vẫn thấy trong lối chơi của họ thiếu một sự linh hoạt và tính nhịp điệu.
 
Sự ra đi của Hồng Minh (trái) đã để lại một khoảng trống khó lấp đầy cho SHB.ĐN.

Cầu thủ trẻ Nguyên Sa, đá thay vị trí của Hồng Minh, chơi nỗ lực, vào bóng quyết liệt, nhưng lại không cầm được bóng để điều tiết lối chơi. Sa được bồi dưỡng suốt giai đoạn tập huấn, cho tới thời điểm này vẫn chưa thể hiện được những phẩm chất cần có như buồng phổi của Đà Nẵng.

Sau trận đấu ấy, Huỳnh Đức bảo ông không thấy vấn đề gì từ việc không còn Hồng Minh trong đội hình của SHB.ĐN. Nhưng có một thực tế rất rõ, T&T HN với Hồng Minh (người đá cặp là Cao Sỹ Cường), cầm bóng ít hơn nhưng lại chơi có ý đồ và rất hợp lý trong việc thay đổi tốc độ chơi bóng. Và có một thực tế không thể phủ nhận nữa, là SHB.ĐN thời gian gần đây trở nên đơn điệu trong cách chơi và dễ bị bắt bài, mà một phần nguyên nhân đến từ sự hạn chế ở khu trung tuyến, thiếu sức sáng tạo.

Lại bàn về chuyện con nuôi - con đẻ

SHB.ĐN đã mất một tiền vệ có đẳng cấp về tay T&T .HN. Đây không phải là cuộc tranh giành cầu thủ như chúng ta vẫn thấy. Đây là một sự hy sinh của SHB.ĐN cho T&T HN dù xét ở góc độ về lý thì Minh khi rời SHB.ĐN với tư cách cầu thủ tự do. Và đây chính là một trong rất nhiều những cái khó của Huỳnh Đức ở SHB.ĐN thời đội bóng miền Trung thuộc về bầu Đỗ Quang Hiển dù chính ông là người đã cất nhắc Đức lên làm HLV trưởng đầu mùa 2008.

Vì T&T .HN, tất cả cho một T&T. HN mới thăng hạng hiện rất cần phải chứng tỏ, cần phải đánh bóng thương hiệu, mà SHB.ĐN phải hy sinh. Mặt khác, nếu có một sự so sánh, người ta sẽ thấy SHB.ĐN đã không có bất cứ bản hợp đồng đáng kể nào cho mùa giải năm nay, trong khi T&T. HN đã mang về tới gần chục cầu thủ và có tới phân nửa trong số ấy là những bản hợp đồng tiền tỉ.

Bầu Hiển trước đây từng bảo ông coi SHB.ĐN như con và T&T .HN như máu, nhưng nếu nhìn từ những chuyện ở trên, người ta buộc phải hồ nghi: hình như con nuôi và con đẻ mới đúng chăng?

Ở mùa năm nay, cả SHB.ĐN và T&T.HN cùng đặt mục tiêu lọt vào tốp 3 chung cuộc. Ở đây, người viết không bàn tới chuyện không lẽ cả V-League đứng im để cho cả SHB.ĐN và T&T .HN cùng đi tới đích. Nhưng có một điều đáng suy ngẫm, nếu phải lựa chọn 1 đội (chỉ 1 đội thôi) vào tốp 3, thì bầu Hiển sẽ chọn CLB nào, và liệu những điều đưa ra ở trên đã có thể mang lại cho riêng chúng ta một câu trả lời?

Phạm Tấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm