HN.ACB:: Đá thế này thì lên hạng để làm gì?

14/08/2010 10:06 GMT+7 | Hạng Nhất

(TT&VH) - Kết thúc lượt đi giải hạng Nhất, HN.ACB đạt 29 điểm, hơn đội nhì bảng Than QN đến 7 điểm. Ở thời điểm đó, người ta thường sử dụng đến những từ như “vô địch” và “vô đối” để mô tả về phong độ của đội bóng Thủ đô. Nhưng...

Kể từ khi bước vào giai đoạn lượt về, HN.ACB đã thể hiện một khuôn mặt hoàn toàn trái ngược. Tính đến hết vòng 24, sau 11 trận đã đấu, họ chỉ giành được 12 điểm. Đáng lưu ý trong 10 trận ở lượt về, đội bóng của bầu Kiên đã để hiện một tinh thần rất bạc nhược trước những đối thủ được đánh giá yếu hơn, chẳng hạn như thất bại trước Viettel (1-5) hoặc đối thủ ở nhóm cầm đèn đỏ TP.HCM (1-2, lượt đi HN.ACB từng thắng 6-0)...



Nỗ lực của HN.ACB ở lượt đi có thể sẽ trở thành xôi hỏng bỏng không nếu như
họ không kịp gượng dậy vào lúc này. Ảnh: Quang Nhựt     

Song song với sự sa sút của đội bóng, phong độ của Quả bóng vàng Thành Lương cũng xuống dốc không phanh. Ở lượt đi, Thành Lương từng dẫn đầu danh sách ghi bàn với 10 lần lập công. Còn ở lượt về, anh chưa một lần làm tung lưới đối phương và tụt xuống vị trí thứ 6, xếp dưới cả đồng đội Xuân Thành (12 bàn).

Nhiều nguyên nhân đã được đưa ra để lý giải cho sự sa sút của HN.ACB. Trao đổi với TT&VH, HLV Mauricio Luis cố gắng phân trần thắng thua là chuyện bình thường trong bóng đá, chấn thương và sự sa sút phong độ của nhiều cầu thủ trụ cột khiến phong độ của đội bóng Thủ đô đi xuống. Nhưng ai cũng thấy là chuỗi thất bại của đội bóng Thủ đô cực kỳ bất bình thường. Sự có mặt của Chủ tịch CLB Nguyễn Đức Kiên trên băng ghế huấn luyện thời gian gần đây (thay vì ngồi trên khán đài) cho thấy rõ điều đó.

Việc bầu Kiên phải trực tiếp xuống sân để “úy lạo” tinh thần tướng sĩ Mauricio đã chỉ ra rằng vấn đề của HN.ACB bây giờ nằm ở “cái đầu” chứ không phải “đôi chân” của cầu thủ. Nhiều cầu thủ ngoại cho biết chế độ lương thưởng của ông chủ HN.ACB quá nhỏ nhoi và “cũng ngang bằng với chiều cao” của ông.

Một không khí ảm đạm cũng những lời oán thán là điều có thể dễ dàng cảm nhận khi truy cập trang web của Hội cổ động viên HN.ACB (www.chf.com.vn). Có người chua chát: “Đúng như dự đoán, không có gì bất ngờ” sau trận hòa HN.Tiền Giang. Người khác mỉa mai hơn: “Đá như thế này thì lên hạng để làm gì?!”.

Dù vẫn đang dẫn đầu BXH nhưng HN.ACB giờ chỉ hơn đội xếp thứ nhì SQC.Bình Định vỏn vẹn 1 điểm. Phong độ tệ hại của họ khiến 2 trận đấu cuối cùng, đều trên sân khách, mang theo những dự cảm lành ít dữ nhiều. Khi mà giải hạng Nhất nhiều khả năng sẽ chỉ có 1,5 suất thăng hạng thì nếu sơ sẩy, HN.ACB sẽ phải trả một cái giá rất đắt vì sự thiếu quyết tâm của mình.

Đức Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm