HN.ACB: Nguy thật rồi đấy

13/07/2010 13:16 GMT+7 | Hạng Nhất

(TT&VH) - Vòng 18 khép lại, chỉ có may mắn mới giúp đội bóng của Thủ đô giữ được ngôi đầu. Với phong độ tệ hại trong thời gian gần đây, hành trình giành vé thăng hạng của HN.ACB đang khó khăn hơn bao giờ hết.

Đánh mất phong độ


Đã 5 trận gần đây đội bóng của Mauricio không tìm được một trận thắng. Trận hòa TDC.Bình Dương và trận thua bất ngờ trước Viettel  ở vòng 14 tưởng như chỉ là “tai nạn” nhưng hóa ra không phải như vậy nó tạo ra một hiệu ứng tâm lí không tốt cho đội bóng của bầu Kiên. Từ đó đến nay Thành Lương và các đội đã đánh mất “thói quen” chiến thắng của mình, những trận thua liên tiếp đã làm cho khoảng cách giữa họ và nhóm bám đuổi từ chỗ 7 điểm giờ đã bị san bằng.


HLV Luis Mauricio  vẫn còn đau đầu vì sao HN.ACB không thắng

Phong độ đi xuống của các trụ cột là nguyên nhân chính dẫn đến những kết quả nghèo nàn trong các vòng đấu vừa qua. Đã 6 vòng đấu trôi qua Thành Lương chưa một lần nổ súng. Trận đấu gần đây nhất mà đội trưởng HN.ACB ghi bàn là vào lưới F.Tây Ninh ở vòng…12. Khi mà người đội trưởng không còn giữ được phong độ và cảm hứng chơi bóng thì các vệ tinh thi đấu xung quanh anh cũng tỏ ra sa sút. Sơ đồ chiến thuật 4-4-2 cũng tỏ ra không hiệu qủa trong tấn công, những đợt lên bóng của HN.ACB thường tỏ ra đơn điệu và nhanh chóng bị đối phương bẻ gãy. Sự thay đổi sơ đồ chiến thuật cũng không mang lại kết quả như mong muốn. Chính việc quá phụ thuộc vào Quả bóng vàng Việt Nam 2009 đôi lúc làm cho lối chơi của họ có phần cứng nhắc và khi người đội trưởng đánh mất phong độ thì lập tức họ rơi vào thế bị động. Hàng phòng ngự của HN.ACB cũng thường xuyên mắc sai lầm và để thua một cách khó hiểu như trong trận đấu với Viettel và mới đây nhất là trong trận đấu với Quảng Nam. XT. Trong khi hàng công chỉ ghi được 5 bàn thì hàng phòng ngự để lọt lưới tới 11 bàn, tức là gần bằng một nửa số bàn thua trước đó

* Đứng dậy được không?

Ở những vòng đấu tới HN.ACB phải đối đầu với những đối thủ thật sự nặng kí trong cuộc đua giành suất thăng hang. Vào cuối tuần sau họ sẽ tiếp XSKT.Cần Thơ trên sân nhà, đây cũng không phải là trận đấu dễ dàng cho đội chủ nhà khi đội khách vẫn còn cơ hội thăng hạng dù không phải là quá nhiều. Ngày 20/7 họ sẽ có trận “chung kết” thực sự trên sân nhà khi tiếp đối thủ trực tiếp SQC.Bình Đinh và sau đó là chuyến du Nam gặp đối thủ cũng rất khát khao chiếc vé thăng hạng - An Giang. Cuộc chiến với những “kẻ cùng đường” như TP.HCM, HN.Tiền Giang, TDC.Bình Dương sẽ rất khó lường cho đại diện của bóng đá Thủ đô.


Đã có lúc tưởng như chiếc vé thăng hạng đã nằm gọn trong tay Thành Lương và các đồng đội. Nhưng chính sự sa sút và có phần chủ quan của họ trong thời gian qua mà giờ đây mọi thứ đang trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Nếu không tìm được lối thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng phong độ như hiện nay thì chiếc vé thăng hạng sẽ rời xa tầm với đối với Mauricio và các học trò .


Ngọc Sơn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm