HN.ACB: Thăng hạng rồi, sao đây?

16/08/2010 10:33 GMT+7 | Hạng Nhất

(TT&VH) - Sau chuỗi trận đấu tạo đà và bứt phá tuyệt vời ở lượt đi, HN.ACB thăng hạng V-League là điều đương nhiên. Nó không giống với hiệu ứng “bỗng dưng” mà thiên hạ vẫn dùng với ý dè bỉu. Nhưng…

Phải công tâm và rất thực tế trong cách nhìn nhận, đánh giá vấn đề. “Buly” (tên gọi thân mật của HLV Mauricio Luis) chỉ là tay mơ với nghề HLV. Bằng cấp không và kiến thức huấn luyện cũng không nốt. Luis mới treo giầy được vài năm và công việc chính của anh khi trở lại VN là môi giới cầu thủ (Luis cùng với người bạn Frank van Eijs đang đại diện cho một số lượng đáng kể các cầu thủ Nam Mỹ và châu Phi ở VN). Suất thăng hạng giống như một món quà và nó nằm ngoài trí tưởng tượng của Buly. Cần thẳng thắn rằng, hạng Nhất mùa này có quá ít ứng viên đủ tầm đặt tham vọng lên chuyên. Đó là một thuận lợi cho HLV trẻ Mauricio Luis và dàn cầu thủ có chất lượng khá của HN.ACB.

HN.ACB vẫn chơi khá tự phát. Khi đôi cánh Thành Lương – Xuân Thành (đã ghi hơn một nửa số bàn thắng cho đội bóng của mình ở mùa giải này, dù không phải là những tiền đạo thực thụ) mạnh khỏe và tỏa sáng, họ thành công. Vào những ngày họ hắt hơi, sổ mũi, HN.ACB nhanh chóng rơi vào thế bế tắc.

Khi ấy, người ta chờ đợi Mauricio Luis đưa ra những con tính, nhưng câu trả lời là không gì cả (dù Buly vẫn cứ nhấp nhổm ở gần đường piste trong các trận đấu, chứ nhất định không chịu ngồi yên trong cabin BHL). Mauricio Luis không để lại nhiều dấu ấn trong những buổi tập và những trận đấu của HN.ACB. Có thể ai đó cho rằng, đây là nhận định chủ quan, nhưng thực tế là vậy.



HN.ACB cần phải giải quyết được bài toán về vấn đề Mauricio Luis trước khi nghĩ tới chuyện trụ hạng ở V-League

Ngoài ra, cũng cần phải kể tới mối quan hệ giữa HLV trưởng người Argentina và các cầu thủ HN.ACB. Phần lớn các trụ cột vốn đã chắc suất trong đội hình (trước và sau khi Buly nhận nhiệm vụ), đều rất ít chia sẻ, thậm chí ngoảnh mặt với ông thầy bất đắc dĩ. Buly biết điều đó, nhưng anh không dám và không thể đụng tới, vì họ đều là con cưng của bầu Kiên (Chủ tịch Nguyễn Đức Kiên). Phần còn lại, năng lực hạn chế nên phải chạy “dây”. Ngoài bầu Kiên và tai mắt của ông, Mauricio Luis vẫn chịu sự chi phối của những nhóm cầu thủ khác nhau, trong “cái chợ” HN.ACB. Phe phái từ lâu đã trở thành một phần tất yếu ở đội bóng này. Cái gì cũng có nguyên nhân của nó.

Ngày Buly còn đeo băng đội trưởng ở đội bóng mà anh đang huấn luyện, anh luôn muốn mình là số 1. Cầu thủ HN.ACB đã quen với hình ảnh Mauricio Luis vẫn hay cáu gắt, quát mắng xung quanh, sau một tình huống hỏng ăn hoặc không chuyền bóng cho anh ta. Trên phương diện đồng đội – đồng nghiệp, họ còn có thể thông cảm được, bởi tính ra Mauricio Luis là cầu thủ giỏi và có đóng góp cho đội bóng. Nhưng làm thầy là một phạm trù rất khác. Khi Mauricio tiếp tục sự kẻ cả, đôi khi đến quân phiệt, trong cách hành xử, anh đã gặp những phản ứng. Nó cứ âm ỉ và chỉ chực nổ tung. Không phục HLV, chuyện kỷ luật – tác phong ở HN.ACB là thứ xa xỉ.


Làm sao để tẩy não, nâng cấp HLV Mauricio Luis, đó mới là bài toán khó nhất nếu bầu Kiên còn muốn giữ lại một công thần ở cabin BHL, chứ không phải chuyện tuyển quân cho V-League 2011. Nói lời tạm biệt và xin cảm ơn với Buly, trả anh về với thế giới của mình. Đó có lẽ là giải pháp cuối cùng!


TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm