Chelsea nhảy vào cuộc đua tranh chấp Nasri

03/07/2011 11:35 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Chelsea hiện đang theo dõi tình hình Samir Nasri rất sát sao và có thể sẽ là đối thủ chính của M.U trong cuộc đua giành chữ ký của tuyển thủ Pháp để thay thế cho mục tiêu chính Luka Modric, người có vẻ sẽ chưa rời White Hart Lane trong mùa Hè này.

Cho tới giờ, Arsenal vẫn chưa thể thuyết phục được Nasri gia hạn hợp đồng của anh với sân Emirates. Tiền vệ sáng tạo của HLV Arsene Wenger, tới Arsenal từ Marseille vào năm 2008 với giá 15,8 triệu bảng, chỉ còn lại 12 tháng trong hợp đồng hiện giờ. M.U dự kiến sẽ sớm đưa ra một đề nghị chính thức cho cầu thủ 24 tuổi và Arsenal sẽ đứng trước sức ép lớn bởi lẽ nếu từ chối, họ có thể phải để anh ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa Hè tới. Giờ thì ít ra HLV Wenger có chút hy vọng để kỳ kèo giá cả khi Chelsea sắp nhảy vào cuộc.

Chelsea nhảy vào cuộc đua giành Nasri (trái)- Ảnh Getty

Tân HLV Chelsea, Andre Villas-Boas, không coi Nasri là một mục tiêu hàng đầu và ông trước hết muốn xem xét đội hình hiện giờ khi các cầu thủ trở lại tập luyện vào tuần tới. Tuy nhiên, Modric, cầu thủ mà Chelsea đã đề nghị mua 22 triệu bảng và bị Tottenham từ chối ngay lập tức, nhiều khả năng sẽ chưa rời White Hart Lane. Chủ tịch Spurs Daniel Levy sẽ gặp người đại diện của Modric tuần tới và thương thảo một hợp đồng mới cùng tiền vệ người Croatia.

Hiện có vẻ như Nasri vẫn chưa quyết định dứt khoát về tương lai của anh, nhưng khá chắc chắn rằng nếu chuyển đến M.U hoặc Chelsea, anh sẽ được tăng lương đáng kể. Hiện Arsenal đang cố gắng đề nghị một hợp đồng trị 5 năm trị giá 90.000 bảng một tuần, nhưng về mặt tài chính, như thế là chưa đủ để cạnh tranh với các đối thủ của họ. Tình hình có thể phức tạp hơn khi Manchester City vào cuộc, đặc biệt là nếu họ không có được chữ ký của cầu thủ đá cánh người Chile Alexis Sanchez. Man City cũng đã đưa ra đề nghị mua Gael Clichy, hậu vệ cánh trái của Arsenal, cũng chỉ còn lại một năm trong hợp đồng, với giá 7 triệu bảng.

Trở lại với Nasri, báo chí Anh nói tiền vệ người Pháp muốn mức lương 110.000 bảng một tuần, đồng thời có những đảm bảo rõ ràng từ phía Wenger bằng hành động trên thị trường chuyển nhượng mùa Hè này để khẳng định tham vọng kết thúc 6 năm không danh hiệu của Arsenal. Tuy nhiên, cho đến giờ những chuyển động ở Emirates vẫn gây ra lo ngại nhiều hơn là hy vọng.

Nếu thông tin từ TBN đúng, Cesc Fabregas sẽ chuyển sang Barcelona với giá 38 triệu bảng trong tuần tới và đó chắc chắn không phải là tin mà Nasri chờ đợi. “Hiện tôi rất tích cực trên thị trường”, ông Wenger nói trong cuộc phỏng vấn với một đài phát thanh Pháp, có thể nhằm trấn an các cầu thủ của mình. “Vào cuối tháng 7, đầu tháng 8, khoảng cách giữa các đội mới bắt đầu lộ rõ”.

Tuy nhiên, những nỗ lực của ông có lẽ là chưa đủ. Đầu tiên, Bolton đã từ chối một đề nghị bao gồm tiền đạo người Đan Mạch Nicklas Bendtner cộng thêm tiền để đưa về Emirates trung vệ Gary Cahill. Everton cũng chưa nhận được đề nghị nào về hai mục tiêu triển vọng khác của Arsenal mà họ đang sở hữu, Phil Jagielka và Leighton Baines. Arsenal cũng chưa động tĩnh gì trước các tin đồn họ sẽ mua Christopher Samba từ Blackburn.

Trên hàng công, Wenger cũng đang tỏ ra chậm chạp. Valencia không hạ giá tiền vệ tuyển thủ TBN Juan Mata của họ, hiện đang được định giá 22 triệu bảng và Southampton đã phủ nhận tin tức về việc Arsenal đưa ra đề nghị chính thức cho Alex Oxlade-Chamberlain, tiền đạo 17 tuổi rất được Wenger ưa thích. Dẫu vậy, không phải là không có tin tốt khi hợp đồng với tiền đạo Gervinho (Lille) và tiền vệ Ricardo Alvarez (Velez Sarsfield) đã xắp hoàn tất. “Chỉ còn lại vài chi tiết cần thảo luận”, chân sút trị giá 11 triệu bảng nói. “Không lâu nữa tôi sẽ được chơi bóng cho Arsenal”.

Trần Trọng


Con số

15 Theo thông tin từ báo chí Anh, ở cuộc đàm phán đầu tiên với phía Arsenal, M.U đã đưa ra lời đề nghị 15 triệu bảng đối với vụ chuyển nhượng Nasri.

15,8 Đó là giá trị chuyển nhượng vụ Nasri từ Marseille sang Arsenal vào mùa Hè 2008. Arsenal trả trước 12 triệu bảng và phần còn lại phụ thuộc vào thành tích thi đấu.

50 & 110 Mức lương hiện tại mà Arsenal trả cho Nasri là 50 nghìn bảng/tuần. Arsenal sẵn sàng nâng lương lên thành 90 nghìn bảng/tuần để giữ chân Nasri nhưng tiền vệ người Pháp đòi 110 nghìn bảng/tuần - cao hơn bất kỳ cầu thủ nào khác.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm