Chuyển nhượng Emirates: Muốn bán Cesc Fabregas, phải giữ Nasri

26/06/2011 11:24 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Việc đi hay ở của Cesc Fabregas bây giờ không chỉ phụ thuộc vào số tiền Barcelona bỏ ra, mà còn một yếu tố khác: liệu HLVArsene Wenger thuyết phục được Samir Nasri ở lại Emirates hay không.

Samir Nasri - Ảnh Getty

Trước đó, Arsenal đã từ chối một đề nghị 27 triệu bảng từ Barcelona cho tiền vệ đội trưởng của họ. Mặc dù đội bóng xứ Catalan dự kiến sẽ tăng đề nghị của họ đối với Fabregas lên trong mùa Hè này, Wenger không thực sự quá lo lắng về trường hợp cầu thủ người TBN, còn hợp đồng đến tận năm 2015. Với ông, ưu tiên số một lúc này là giữ lại tiền vệ đồng hương người Pháp 23 tuổi Nasri, người chỉ còn lại một năm trong hợp đồng và đang là mục tiêu của kình địch ở giải Ngoại hạng M.U. Thêm vào đó, Fabregas hiện giờ đang nghỉ Hè ở Bali, Indonesia trước khi trở về TBN thăm gia đình ở Barcelona. Chỉ sau khi trở lại châu Âu, bất cứ động thái nào liên quan đến anh mới có thể được tiếp tục.

Còn Nasri, sau một mùa giải rất thành công với cá nhân anh, đã tỏ ý muốn rời Emirates vì những nỗi thất vọng mà anh phải nếm trải khi CLB London tiếp tục trắng tay mùa giải thứ sáu liên tiếp. Báo Anh Telegraph nói Wenger sẵn sàng đề nghị tăng lương của anh lên mức 100.000 bảng một tuần để giữ Nasri lại. Tuy nhiên, bản thân tiền vệ người Pháp, mừng sinh nhật 24 tuổi trong ngày hôm nay, thì không chắc anh có muốn ở lại Emirates hay không. “Tôi không biết liệu có ký một hợp đồng mới hay không. Dẫu sao thì các cuộc thương lượng vẫn đang tiếp diễn”, Nasri nói.

Mặc dù muốn giữ lại cả hai người, nếu buộc phải lựa chọn bán đi một trong bộ đôi trụ cột đó, Wenger sẽ ưu tiên để Fabregas rời Emirates. Thứ nhất, hợp đồng còn dài khiến tiền vệ người TBN chắc chắn được giá hơn so với Nasri, người nếu ra đi sẽ chỉ với mức phí còm cõi không xứng đáng với giá trị của anh. Thứ hai, thực ra mùa giải vừa rồi, ảnh hưởng của Fabregas với đội bóng áo đỏ trắng là không nhiều như các mùa trước do chấn thương khiến anh phải vắng mặt một thời gian khá dài và thực ra không có nhiều khác biệt giữa Arsenal có hay không có Fabregas.

Cuối cùng, sự trưởng thành nhanh chóng của tài năng trẻ bản địa Jack Wilshere khiến Wenger có thể tự tin rằng ông đã có một người thay thế đáng tin cậy ở giữa sân. Ngược lại, tìm được một tiền vệ kiến tạo hiệu quả và thích hợp với lối chơi của Arsenal như Nasri trên thị trường lúc này là công việc hết sức khó khăn. Những cầu thủ chất lượng không tốt sẽ càng khiến các thất bại của Arsenal thêm thê thảm, còn những siêu sao thì họ lại không muốn đến Emirates.

Việc để mất Nasri cón mang lại một hệ quả phụ không mong muốn là nó sẽ gửi đi một tín hiệu tiêu cực cho những CĐV Arsenal đang khát khao cháy bỏng một danh hiệu, những đối thủ của họ, lẫn các mục tiêu mà Wenger đang theo đuổi trên thị trường chuyển nhượng về tham vọng và tiềm lực của đội bóng áo đỏ trắng.

Tiến thoái lưỡng nan

Những mối quan hệ mang tính cá nhân cũng có vai trò không nhỏ quyết định tương lai của Fabregas. Ivan Gazidis, Giám đốc điều hành của Arsenal và Sandro Rosell, Chủ tịch Barcelona, đều là thành viên của một số ủy ban của LĐBĐ thế giới (FIFA), LĐBĐ châu Âu (UEFA) và các hiệp hội của những CLB hàng đầu châu Âu, nơi họ thường xuyên gặp nhau và tương lai của Fabregas chắc chắn là một chủ đề ưa thích của cả hai.

Tuần trước, Chủ tịch Arsenal Peter Hill-Wood đã xác nhận rằng nhà vô địch Champions League có bày tỏ quan tâm tới tiền vệ đội trưởng của Arsenal, nhưng các đề nghị đã bị từ chối. “Phải, họ có đề cập với chúng tôi về Cesc. Họ đã liên lạc... Anh ấy đến từ Barcelona nên cũng dễ hiểu nếu anh ấy muốn trở lại đó”, Hill-Wood nói.

Vụ Fabregas hiện đang cho thấy tình thế tiến thoái lưỡng nan điển hình ở Arsenal, khi đội bóng không có danh hiệu nào đã quá lâu và niềm tin cứ bị gặm nhấm dần dần qua từng mùa chuyển nhượng. “Chúng ta sẽ sớm thấy hàng loạt các cầu thủ mới, những hợp đồng đáng chờ đợi. Tôi hy vọng đây sẽ là một mùa Hè bận rộn”, Gazidis nói tuần trước. Tuy nhiên, thực tế là cho đến giờ Arsenal chỉ ngồi nhìn M.U có Phil Jones, Ashley Young, hai hợp đồng lớn, Liverpool mua Jordan Henderson và Chelsea, bỏ ra ít tiền hơn, nhưng cũng có một vụ đình đám không kém, bổ nhiệm Andre Villas-Boas làm HLV. Tại Emirates, tất cả chỉ là khoản tiền 1 triệu bảng còm cõi cho cầu thủ còn hoàn toàn vô danh Carl Jenkinson từ Charlton. Đó khó có thể là bằng chứng cho sự thể hiện tham vọng mà Gazidis đang cố thuyết phục các CĐV tin tưởng.

Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm