Không Cesc, không Nasri, Pháo thủ còn ai ?

26/06/2011 11:30 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Họ là những niềm hy vọng lớn nhất còn lại của Arsenal trong trường hợp Fabregas và Nasri rời sân Emirates.

Tomas Rosicky:

Tiểu Mozart sắp bước sang tuổi 31 và sự nghiệp của anh bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi chấn thương trong vài năm trở lại đây. Hợp đồng của Rosicky sẽ đáo hạn vào mùa Hè sang năm. Anh chắc chắn không thể quay lại thời kỳ đỉnh cao để bù đắp sự ra đi của Fabregas hay Nasri.

Jack Wilshere:

Jack Wilshere - Ảnh Getty

Tỏa sáng rực rỡ ở tuổi 19, Wilshere có thể thi đấu ở tất cả các vị trí tại tuyến giữa. Thậm chí khi cần thiết, cầu thủ nhỏ con này (cao 1m73) còn chơi tốt ở phía sau tiền đạo. Ngoài ra, tuyển thủ Tam Sư còn có cá tính mạnh mẽ và anh đủ phẩm chất cũng như năng lực trở thành thủ lĩnh của Arsenal trong tương lai.

Aaron Ramsey:

20 tuổi mà đã là đội trưởng của xứ Wales. Điều đó đủ để nói lên tài năng xuất chúng của Ramsey. Hồi đầu tháng Năm vừa qua, sau khi trở lại sau một quãng thời gian dài bị gãy chân, anh ghi bàn duy nhất trong chiến thắng 1-0 của Arsenal trước M.U. Hôm đó, Ramsey được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.  

Andrei Arshavin:

Cầu thủ người Nga có thể chơi được ở nhiều vị trí tấn công: chạy cánh, tiền vệ sáng tạo, tiền đạo lùi thậm chí là đá cắm. Năm nay 30 tuổi nhưng Arshavin có thể thi đấu đỉnh cao thêm ít nhất là 1 năm nữa.

Emmanuel Eboue:

Vị trí sở trường là hậu vệ cánh nhưng ở mùa trước, cầu thủ người Bờ Biển Nga thường xuyên được bố trí đá cánh phải. Nền thể lực tốt, nhanh nhẹn nhưng Eboue thiếu cái đầu của những tiền vệ đích thực. Năm nay 27 tuổi, anh không còn chỗ đứng tại sân Emirates.

Abou Diaby:

Cũng là một tiền vệ đa năng và đảm nhận mọi vị trí ở tuyến giữa. Tuy nhiên, cầu thủ người Pháp có vấn đề với phong độ. Mỗi khi ra sân, hoặc là Diaby thi đấu cực hay, hoặc là thi đấu cực dở. Diaby còn lâu hoặc không giờ có thể trở thành Patrick Vieira thứ 2 của Arsenal như mong đợi.

PV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm