Arsenal trắng tay, HLV Wenger vẫn được ủng hộ

18/05/2011 16:26 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Hậu vệ Bacary Sagna đã khẳng định HLV Arsene Wenger vẫn nhận được sự ủng hộ hoàn toàn từ phía các cầu thủ sau một mùa giải thất bại của Arsenal.

Áp lực đè nặng lên HLV Arsene Wenger khi đội bóng của ông tiếp tục kéo dài những ngày tháng khát danh hiệu với việc trắng tay ở tất cả các giải đấu. Không những thế, “Pháo thủ” vừa bị Manchester City cướp mất vị trí thứ 3 trên BXH và đối mặt với nguy cơ mất vé trực tiếp dự Champions League mùa sau.

HLV Wenger vẫn nhận được sự ủng hộ của các học trò- Ảnh Getty

Nhiều câu hỏi đã được đặt ra về tương lai của chiến lược gia người Pháp ở Emirates sau một mùa giải bết bát, cũng như sự ủng hộ dành cho ông có còn tồn tại hay không với chính sách chi tiêu dè xẻn trái với mong muốn của người hâm mộ.

Tuy vậy, trong phát biểu với kênh Sky Sports News, hậu vệ Bacary Sagna khẳng định đội bóng vẫn luôn dành sự tin tưởng vào ông thầy của mình. “Mọi người đều ủng hộ ông ấy. Tôi nghĩ HLV Wenger là người phù hợp với vị trí dẫn dắt Arsenal. Ông ấy đã làm được nhiều điều cho cầu thủ và cho cả CLB. Vì thế chúng tôi muốn ông ấy tiếp tục ở lại đây và đem đến cho Arsenal những thành quả lớn lao hơn”, Sagna thổ lộ.

Bên cạnh đó, cầu thủ người Pháp đã bày tỏ mong muốn thủ quân Cesc Fabregas  sẽ tiếp tục gắn bó với Arsenal trong thời gian tới. “Tất nhiên, cậu ấy vẫn còn hợp đồng với CLB. Cậu ấy vẫn là đội trưởng của chúng tôi. Thật không may khi Cesc dính chấn thương nhưng cậu ấy sẽ sớm trở lại. Chúng tôi vô cùng cần Fabregas vì cậu ấy là một cầu thủ giỏi, có tài năng và mọi người đều biết rằng cậu ấy có thể mang đến điều gì cho CLB. Chính vì thế tôi mong sẽ được tiếp tục sát cánh cùng cậu ấy trong năm tới”, Sagna bộc bạch.

Nhiều chuyên gia về bóng đá Anh cho rằng, việc Fabregas rời sân Emirates là chuyện sẽ xảy ra. Vấn đề còn lại chỉ là chuyện anh chọn bến đỗ nào mà thôi. Hiện tiền vệ này đang là mục tiêu hàng đầu của Real Madrid, Barcelona và cả Man City. Đội bóng nhà giàu nước Anh đã sẵn sàng chi 40 triệu bảng, thậm chí tận dụng cả một  cầu thủ đồng hương TBN làm “người thương thuyết” là David Silva để lôi kéo Fabregas về với sân City of Manchester.

Khánh Đan (Tổng hợp)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm