Cầu thủ Arsenal chưa hết "day dứt" với trận thua Aston Villa

17/05/2011 17:46 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Thủ thành Wojciech Szczesny đã thừa nhận một vài đồng đội ở Arsernal đã chơi bóng trong những trận đấu cuối cùng của mùa giải như thể họ không còn muốn ở lại với sân Emirates nữa.

Arsenal đang trải qua chuỗi trận đáng thất vọng. Hai thất bại liên tiếp trước Stoke City (1-3) và Aston Villa (1-2) khiến cho đội bóng sân Emirates có nguy cơ bị Man City cướp mất vị trí thứ 3 (trường hợp  Man City thắng Stoke trong trận đá bù diễn ra vào rạng sáng ngày 18/5).

Thủ thành Szczesny (sau) - Ảnh Getty

Trước phong độ phập phù của đội bóng, thủ thành Szczesny đã gửi lời xin lỗi tới các CĐV, những người đã chứng kiến trận thua thất vọng của Arsenal trước Aston Villa. "Tôi không muốn đổ lỗi cho các cầu thủ. Có cảm giác như trong khoảng 15-20 phút đầu tiên của mỗi trận đấu, chúng tôi không muốn chơi bóng. Điều đó như một số mệnh. Arsenal chỉ chơi bóng tốt hơn trong hiệp hai. Thế nhưng điều đó là chưa đủ . Đó là điều tôi cảm thấy thực sự thất vọng với cái cách mà Arsenal đã chơi trận cuối cùng trên sân nhà với một kịch bản như thế", trích lời thủ môn trẻ người Ba Lan trên tờ Mirror (Anh).

Thừa nhận tinh thần thi đấu của một số cầu thủ Arsenal có vấn đề nhưng Szczesny tin rằng cả đội vẫn có niềm đam mê chơi bóng. "Tôi tin tưởng vào các đồng đội nhưng chúng tôi không nên để những phút chuyệch choạc khi nhập cuộc trận đấu tái hiện thêm nữa".

Với một mùa giải thất vọng, Arsenal có thể sẽ đối mặt với sự ra đi của một số cầu thủ như Denilson, Manuel Almunia, Emmanuel Eboue, Andrey Arshavin, Abou Diaby, Gael Clichy và thậm chí là Cesc Fabregas, cầu thủ đang được những đội bóng hàng đầu của châu Âu săn đón. Tuy vậy, Szczesny vẫn tin trong mùa tới, Arsenal sẽ trở lại một cách mạnh mẽ hơn. "Tôi nghĩ sẽ có nhiều tín hiệu tích cực ở mùa giải tới khi chúng tôi đã tiến sát tới chức vô địch Carling Cup và Premier League ở mùa bóng này. Đó sẽ là một động lực tốt để đội bóng bước vào mùa giải mới khi các cầu thủ đã có nhiều kinh nghiệm hơn."

Cùng chung "tâm sự" với  Szczesny, trung vệ Thomas Vermaelen đã thừa nhận Arsenal đã chơi một trận "xấu xí" trước Aston Villa. "Tôi hài lòng vì mình trở lại chơi bóng sau một thời gian dài nhưng trận thua trước Villa thực sự xấu xí. Hiệp hai Arsenal chơi tốt nhưng lại chơi rất tồi trong hiệp một, nhất là quãng thời gian 20 phút đầu tiên. Tinh thần của Arsenal là không thực sự tốt. Tôi không chấp nhận một Arsenal như thế", trích lời của trung vệ người Bỉ trên The Sun (Anh).

Trận đấu với Aston Villa là trận đầu tiên mà cựu cầu thủ Ajax trở lại thi đấu sau khi phải nghỉ từ tháng 9 vì chấn thương gót chân Achilles. Về việc Arsenal có thể mất suất trực tiếp dự Champions League vào tay Man City, Vermaelen đã đưa ra những nhận định. "Có một câu hỏi lớn là liệu chúng tôi sẽ phải đá vòng sơ loại Champions League hay không. Điều đó thực sự có ý nghĩa quan trọng để Arsenal chơi trong trận đấu cuối cùng. Nếu Arsenal thắng trong hai trận đấu cuối, chúng tôi đã sớm có vị trí thứ 3. Nhưng hiện tại Man City đang có lợi thế, do đó mọi thứ đã khó khăn hơn rất nhiều".

Nhật Quang (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm