HLV Vương Tiến Dũng rời XM.HP: Thêm một cuộc tháo chạy ở đất Cảng

01/09/2010 11:20 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Vài ngày sau chiếc HCB lịch sử và thông báo sẽ gia hạn hợp đồng thêm 1 năm, HLV Vương Tiến Dũng đã lại quyết định chia tay XM.HP. Cuộc chia ly đầy nuối tiếc, nhưng là tất yếu, bởi ông Dũng đã không còn hứng thú với XM.HP. Mất ông Dũng là thiệt thòi lớn cho XM.HP, bởi đây là bước ngoặt có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng thực sự.

Cơm đã chẳng còn lành

Thực ra chuyện ông Dũng ra đi đã râm ran từ khi V-League 2010 mới chưa đi hết được nửa đoạn đường. Sự khởi đầu chệch choạc hồi đầu mùa từng khiến lãnh đạo XM.HP nổi nóng và đã có thời điểm họ muốn phế ông Dũng. Ngặt nỗi ứng viên thay thế sáng giá nhất là ông Trần Văn Phúc lại lắc đầu, nên XM.HP không thể làm điều mình muốn.
HLV Vương Tiến Dũng đã quyết định dứt áo ra đi. Ảnh: VSI
Ông Dũng biết rõ XM.HP có ý thay mình. Đã có chút tự ái nghề nghiệp nổi lên, nhưng với danh dự của một HLV có tên tuổi, ông Dũng vẫn nhẫn nhịn, chấp nhận cuộc chơi cho đến khi cùng XM.HP giành HCB.

Khi XM.HP tung tiền tỷ mua hàng loạt ngôi sao, người ta nói ông Dũng sướng, nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận, ít ai biết rằng, những ngôi sao mà XM.HP đưa về không phải ai cũng hài lòng. Đinh Hoàng Max, Xuân Phú và đặc biệt là Đức Dương không phải là mẫu cầu thủ mà ông Dũng ưa thích. Thế nên mới có chuyện Đức Dương là ngôi sao của Nam Định, nhưng khi về XM.HP, anh ít được sử dụng.

Chủ tịch mới của XM.HP, ông Mai Hồng Hải, từng tha thiết giữ ông Dũng ở lại với lời hứa sẽ thỏa mãn mọi điều kiện của vị HLV này. Tuyên bố ấy khiến ông Dũng đã có lúc nghĩ lại, và thậm chí trong buổi họp tổng kết mùa giải, ông Dũng còn gián tiếp xác nhận sẽ tiếp tục gắn nó với XM.HP. Tuy nhiên, những diễn biến mới nhất về nhân sự của XM.HP đã buộc vị HLV họ Vương phải nghĩ lại.

Sau khi Leandro không được tái ký hợp đồng, Ngọc Thanh dứt áo ra đi, XM.HP từng hứa sẽ đem về những sự thay thế có chất lượng tương đương. Nhưng tới thời điểm này, chưa có tín hiệu nào cho thấy đội bóng đất Cảng có thể làm được điều này.

Không những thế, XM.HP còn có nguy cơ mất thêm vài trụ cột nữa. Vì lẽ đó, ông Dũng quyết định ra đi với lý do muốn thử sức ở môi trường mới, bởi sau 3 năm ở XM.HP ông đã không còn nhiều hứng thú. Nói chính xác thì cuộc chia tay của HLV Vương Tiến Dũng là tất yếu, bởi đã từ lâu giữa XM.HP và vị HLV này không có sự đồng điệu, đặc biệt là ở chuyện mua, bán cầu thủ.

Và một cuộc khủng hoảng sẽ đến?

Mất HLV Vương Tiến Dũng, XM.HP có thể tìm người thay thế. Thế nhưng, vai trò của ông Dũng ở đất Cảng không đơn thuần là một chiến thuật gia. Ở XM.HP, ông Dũng thực sự được các cầu thủ vị nể, từ nội đến ngoại. Có nhiều người vì sự có mặt của ông Dũng mà chấp thuận đến XM.HP, mà trung vệ Minh Đức là ví dụ.

Bây giờ XM.HP có thể tìm ai thay ông Dũng, khi mà HLV bản địa (ngoài HLV Trần Văn Phúc) không được tin dùng trong khi những HLV ngoại tỉnh khó được chấp nhận ở đội bóng đầy cá tính này. Với những đặc tính ấy, rất khó để XM.HP tìm được HLV phù hợp.

Chưa hết, với sự ra đi của tướng Dũng, XM.HP sẽ mất thêm vài trụ cột nữa sau Ngọc Thanh, Leandro. Không tìm được tiếng nói chung về tiền bạc, trung vệ Minh Đức gần như chắc chắn sẽ tới XT.Quảng Nam, bởi anh mới ký hợp đồng ghi nhớ với đội bóng miền Trung.

Hậu vệ Trọng Nghĩa cũng lên tiếng ra đi khi mà XM.HP chỉ đồng ý trả cho Nghĩa khoản lót tay chưa đến 1 tỷ đồng/năm. Trọng Nghĩa đang được HP.HN chào mời, nhưng nhiều khả năng anh sẽ đến Navibank Sài Gòn – đội sẵn sàng chi cho anh 2,6 tỷ/3 năm. Một lý do khác khiến Navibank Sài Gòn trở nên hấp dẫn trong mắt Trọng Nghĩa là việc người bạn thân Ngọc Thanh có thể chọn đây làm bến đỗ.

Nếu Minh Đức, Trọng Nghĩa ra đi bộ khung của XM.HP chẳng khác nào gãy trên đổ dưới. Những cầu thủ mới mà XM.HP định chiêu mộ vẫn chỉ là chuyện trên bàn giấy. Có vẻ như XM.HP sẽ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân sự lần đầu tiên trong lịch sử 3 năm ngắn ngủi của mình.

Khang Niên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm