HLV Vũ Tiến Thành: 'Trọng tài làm mất đi nỗ lực của đội tôi'

08/04/2023 22:19 GMT+7 | Bóng đá Việt

Sau khi bị VPF nhắc nhở vì chê Cúp Quốc gia như giải phường sau trận thua Bà Rịa Vũng Tàu, HLV trưởng Vũ Tiến Thành của CLB TP.HCM tiếp tục gây sốc khi nói trọng tài thiên vị cho CLB Hà Nội ở trận đấu vòng 5 V-League 2023 diễn ra tối 8/4 trên sân Thống Nhất.

HLV Vũ Tiến Thành bức xúc với tình huống phút 38, khi Lucao Vinicius có bàn thắng giúp Hà Nội FC vượt lên dẫn trước. 

Trong thế trận cân bằng, CLB TP.HCM đã tiếp cận đối thủ mạnh hơn bằng chủ trương phòng ngự và điều đó có kết quả tốt. Tuy nhiên, đội chủ nhà cho rằng bàn thắng của Vinicius đã khiến CLB TP.HCM thất bại chung cuộc 1-3.

HLV Vũ Tiến Thành: "Cứ đá với Hà Nội là thua trọng tài" - Ảnh 1.

HLV Vũ Tiến Thành xem lại pha bóng Văn Quyết chuyền cho Vinicius ghi bàn trong thế việt vị và phản ứng dữ dội. Ảnh: Clip FPT

"Tôi không hải lòng trận này. Chúng tôi đã tiếp cận tốt trận đấu. Hôm nay chúng tôi chơi không lép vế, chơi phòng ngự phản công, bắt buộc phải như thế. 

Chúng tôi từng thua họ đến 0-6 nên không thể đá kiểm soát bóng. Chìa khoá với chúng tôi là quyết liệt và kiên trì. 

Nếu hết hiệp 1, chúng tôi không thua bàn thì sẽ có đối sách khác. Bàn thắng đầu chúng tôi cố tình bắt việt vị nhưng trọng tài sợ ông Hội trên khán đài nên không thổi.

HLV Vũ Tiến Thành: "Cứ đá với Hà Nội là thua trọng tài" - Ảnh 2.

Cầu thủ chủ nhà phản ứng kịch liệt với tổ trọng tài vì không thổi việt vị tiền đạo đội khách. Ảnh: Clip FPT

Tình huống thua bàn đầu của chúng tôi lỗi trọng tài chính và biên. Tôi đã xem được cái hình đó. Chúng tôi đã cố ý bắt việt vị nhưng trọng tài lại không phất cờ. 

Hà Nội FC là đội bóng mạnh. Trọng tài đã làm mất đi nỗ lực của đội tôi. Hiệp 2, chúng tôi đưa cầu thủ Phúc vào, do thiếu kinh nghiệp thì thua 1-2.

HLV Vũ Tiến Thành: "Cứ đá với Hà Nội là thua trọng tài" - Ảnh 3.

HLV Vũ Tiến Thành thẳng thừng chê bai BTC sau trận thua tối 8/4. Ảnh: HCMC

Cứ đá với Hà Nội FC chúng tôi lại thua do trọng tài. Tôi nhiều lần phê bình VPF, Chủ tịch Hà Nội FC (ông Nguyễn Quốc Hội – PV) nằm trong VPF thì ai chịu nổi. Ông Nguyễn Quốc Hội xuống sân chửi trọng tài. Ông ta trừng mắt thôi là trọng tài sợ hết rồi. Hôm nay ông ta cũng có coi đó.

Hôm qua xem trận Nam Định, tôi không phải HLV Khánh Hoà nhưng tôi cũng thấy bức xúc. Tôi làm HLV tôi có chuyên môn chứ, anh Võ Đình Tân nói đúng chứ. Ban trọng tài VFF hôm nay lại nói trọng tài xử lý đúng, sao mà đúng được.

Cứ đá với Hà Nội FC là thua trọng tài, giờ lại thêm Nam Định nữa. Tôi lên tiếng từ mùa giải 2020 là V-League phải có VAR. Chúng tôi đang yếu, do khó khăn về kinh tế nên chúng tôi phải chia sẻ với bóng đá thành phố, với lãnh đạo CLB. Tôi lấy cầu thủ trẻ, chơi nỗ lực và đội bóng hôm nay chơi hay hơn.

Hà Nội vừa hay, vừa có trọng tài ủng hộ thì ai đá lại họ. Tôi nghĩ Hà Nội cũng đâu cần làm việc với trọng tài. Nhưng kết quả vậy thì chúng tôi phải chấp nhận, phải chiến đấu tiếp thôi.

Anh Hùng, một ông chủ của CLB TP.HCM trước đây đã nói nhiều rồi nhưng không có ai vào làm bóng đá. Tôi sẵn sàng bỏ PVF về làm việc ở CLB TP.HCM. 

Tôi không mưu cầu điều gì, thành phố 15 triệu dân nhưng không ai tham gia làm bóng đá cùng với anh Hùng. 

HLV thì ai không thích cầu thủ hay nhưng lãnh đạo CLB đang rất khó khăn. Anh Hùng cảm thấy ức chế, người ta cứ đè đầu cưỡi cổ thì làm sao mà chơi. VPF không thay đổi thì khó lắm, các đội người ta bỏ bóng đá hết.

Từ năm 1980 đến nay mà không có gì thay đổi cả, công nghệ đâu có gì thay đổi. Các anh cứ tổ chức kiểu này thì ai đá? Người đứng đầu đội thì người ta ức, ra sân biết chơi không lại thì ai chơi nữa. 

Trọng tài như thế thì ai chịu trách nhiệm? Chúng tôi phải nỗ lực trận sau. Nếu đến lúc ông bầu mệt quá rồi thì cuộc chơi ra sao?".

Bình Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm