HLV Viettel chủ định tấn công vào điểm yếu của HAGL

11/03/2022 21:05 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) – Trong trận đấu thứ 2 liên tiếp dẫn dắt Viettel thay HLV trưởng Trương Việt Hoàng bị nhiễm COVID-19, HLV Bae Ji Won đã tỏ ra khá mát tay khi giúp Viettel có trận hòa 2-2 ngay trên sân Pleiku trước HAGL nhờ những điều chỉnh hợp lý của mình.

HAGL 2–2 Viettel: Công Phượng tỏa sáng, HAGL vẫn chưa thể có chiến thắng đầu tiên

HAGL 2–2 Viettel: Công Phượng tỏa sáng, HAGL vẫn chưa thể có chiến thắng đầu tiên

Dù Công Phượng đã chơi rất nổi bật nhưng HAGL vẫn bị Viettel cầm hòa với tỷ số 2-2 ở vòng 4 V-League 2022.

Chiều 11/3, CLB HAGL tiếp đón Viettel trên sân nhà Pleiku trong khuôn khổ vòng 4 Night Wolf V-League 2022. Với việc vừa phải nhận thất bại 0-2 trên sân Vinh, thầy trò HLV Kiatisuk đang đầy quyết tâm mang về một chiến thắng để lấy lại niềm tin của người hâm mộ.

Trong khi đó, Viettel của Quả bóng vàng 2021 Hoàng Đức đang bay cao ở vị trí thứ 2 trên BXH với 2 trận đầu tiên của giải toàn thắng. Trong trận đấu này, HLV trưởng ĐTQG Việt Nam Park Hang Seo đã có mặt trên khán đài để theo dõi phong độ cầu thủ 2 đội.

Với quyết tâm lớn, cùng lợi thế sân nhà, HAGL nhập cuộc đầy hứng khởi. Ngay ở phút thứ 3, Công Phượng đã mở tỉ số cho đội bóng phố Núi sau cú dứt điểm gọn gàng trong vòng cấm.

Tuy nhiên, Viettel cho thấy họ không phải là đội bóng dễ chơi. Chỉ 6 phút sau, Geovane Mango đã có pha đi bóng ấn tượng trước khi dứt điểm gọn gàng, hạ gục thủ môn Huỳnh Tuấn Linh, cân bằng tỉ số 1-1.

Đến phút 24, Nguyễn Đức Chiến bên phía Viettel lóng ngóng để bóng chạm tay trong vòng cấm địa. Trên chấm 11m, Công Phượng dễ dàng đánh lừa thủ môn Trần Nguyên Mạnh, lập cú đúp, nâng tỉ số lên 2-1 cho HAGL.

Chú thích ảnh
Công Phượng lập cú đúp bàn thắng nhưng HAGL vẫn chưa có chiến thắng. Ảnh: Dư Toán

Thế nhưng, sau đó là sức ép liên tục đến từ đội khách. Đến phút 83, Nguyễn Đức Hoàng Minh cân bằng tỉ số 2-2 từ cú dứt điểm nhẹ nhàng sau đường chọc khe hoàn hảo của đồng đội. Đây cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu.

Phát biểu sau trận đấu, cả HLV Kiatisuk của HAGL và HLV thể lực Bae Ji Won của Viettel đều tỏ ra hài lòng với 1 điểm có được.

“Tất cả các trận đấu sân khách đều là những trận đấu khó khăn. Riêng đối với HAGL, đây là đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ có kỹ thuật cá nhân tốt, chơi bóng nhanh.

Khi tôi làm việc tại đội U23 cũng có một số cầu thủ của HAGL, tôi cũng đã nắm được lối chơi của những cầu thủ này như vậy. 1 điểm hôm nay có được cũng có thể nói là hài lòng đối với Viettel”, HLV Bae Ji Won nói.

Còn HLV Kiatisuk, dù vẫn còn mệt do ảnh hưởng của hậu COVID-19, song cũng cố gắng nán lại sân để chia sẻ: “Tất nhiên là khi thi đấu trên sân nhà, chúng tôi luôn muốn giành chiến thắng.

Chú thích ảnh
Viettel tiếp tục duy trì được chuỗi bất bại kể từ đầu giải. Ảnh: Dư Toán

Nhưng mọi người đều biết, Viettel là đội bóng mạnh, họ đến đây khi đã toàn thắng cả 2 trận đấu đầu tiên của mùa giải. Bên cạnh đó, họ cũng có nhiều cầu thủ trẻ và các cầu thủ ngoại rất chất lượng. Vì vậy, tôi nghĩ 1 điểm hôm nay cho mỗi đội cũng là điều hợp lý”.

Trên thực tế, HAGL đã thi đấu lấn át đối thủ trong phần lớn hiệp 1 với cú đúp của Công Phượng.

Ngoài ra, “nhạc trưởng” Xuân Trường cũng thi đấu khá tốt ở vị trí tiền vệ thiên về phòng ngự, khi thường xuyên thực hiện các pha cản phá, xoạc bóng quyết liệt, phá vỡ những miếng “đánh” phối hợp bóng nhỏ của Viettel ngay ở giữa sân. Thế nhưng, khi bước sang hiệp 2, HAGL gần như dồn về sân nhà, nhường thế trận cho đối thủ.

“HLV Park Hang Seo có mặt trên khán đài sẽ thúc đẩy nỗ lực thi đấu của các cầu thủ dưới sân. Tôi rất yên tâm khi bước vào hiệp 2 bởi các cầu thủ của tôi có thể trạng, thể lực và thi đấu rất tốt ở giai đoạn chuyển hiệp.

Ở hiệp 1, HAGL đã chơi tập trung, tấn công nhiều, vì vậy sang hiệp 2 tôi đã có một chút thay đổi giữa sân, tạo sự cân bằng đội hình, cố gắng xoay chuyển và tấn công nhiều hơn.

HAGL thiên về tấn công, và khi tấn công, họ sẽ để lộ những điểm yếu sau lưng hàng phòng ngự. Tôi đã dặn các cầu thủ tập trung tấn công vào những điểm yếu đấy”, HLV Bae Ji Won phân tích.

Phân tích của HLV thể lực bên phía Viettel là hoàn toàn có cơ sở. Ngay đầu hiệp 2, đội khách đã có liên tiếp 2 sự thay đổi người, khi đưa Nguyễn Hữu Thắng và Bùi Quang Khải vào sân thay cho Hồ Khắc Ngọc và Trần Danh Trung.

Dù sau đó, Bùi Quang Khải phải rời sân do gặp phải chấn thương nghiêm trọng, song cầu thủ này cũng đã đóng góp vào lối chơi của toàn đội. Và một cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị khác là Hoàng Minh đã ghi bàn ấn định tỉ số 2-2 của trận đấu.

Về phần mình, dù không thể giành được chiến thắng khi đã có 2 lần vượt lên dẫn trước, HLV Kiatisuk vẫn nán lại sân để động viên các học trò: “Tôi nói với các cầu thủ là dù trận đấu không được như ý muốn thì cũng không nản chí, không từ bỏ vì giải đấu vẫn còn rất dài.

Chúng tôi cần phải vực dậy tinh thần để chuẩn bị cho AFC Champions League, vì chúng tôi rơi vào bảng tử thần, các đại diện đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc hay Australia đều rất mạnh, có kỹ thuật, thể lực hơn hẳn nên chúng tôi cần phải tập trung”.

Sau trận đấu này, Viettel đã tạm vươn lên dẫn đầu BXH, còn HAGL đang ở vị trí thứ 7 khi đá nhiều hơn một trận. Sau khi vòng 4 kết thúc, V-League 2022 sẽ tạm nghỉ 4 tháng, nhường chỗ cho các giải đấu khác trước khi trở lại.

Đây sẽ là khoảng thời gian để cả HLV Kiatisuk và HLV Trương Việt Hoàng có những toan tính cho giai đoạn tiếp theo – giai đoạn quyết định cho vị trí cuối cùng trên BXH sau khi mùa bóng kết thúc.

Dư Toán

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm