07/06/2013 14:26 GMT+7 | Các ĐTQG
(Thethaovanhoa.vn) - Nỗ lực thể hiện mình trong từng pha bóng, từng tình huống, ĐT U23 Việt Nam đang là một tập thể trẻ đầy khát vọng, cho dù chất lượng chuyên môn của các tuyển thủ vẫn còn nhiều điều đáng bàn.
U23 Việt Nam (phải) vẫn còn phải học hỏi nhiều cho chặng đường ở SEA Games 27. Ảnh: VSI
Chiều qua, cầu thủ Việt kiều Michel Lê đã không còn có mặt ở Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Mỹ Đình. TTK VFF Ngô Lê Bằng phát biểu ngắn gọn: “Michel Lê xin rút lui bởi CLB chủ quản của cầu thủ này gọi về. Chúng ta luôn chào đón, tạo điều kiện cho các cầu thủ Việt kiều muốn đóng góp cho ĐTQG Việt Nam về thử sức”.
Thực tế thì trong những buổi tập vừa qua, Michel Lê cũng chưa thể hiện được nhiều, cầu thủ này mới xin thử việc chứ chưa được gọi triệu tập chính thức nên việc Michel Lê rút lui cũng không ảnh hưởng gì đến kế hoạch của HLV Hoàng Văn Phúc.
Bên rìa sân, vài cầu thủ của ĐT U23 có cùng chung ý kiến: “Chẳng riêng gì Michel Lê, ai cũng vậy thôi, điều tất cả bọn em mong muốn là có tên trong danh sách đến được SEA Games 27 cuối năm nay, anh em vui vẻ, đoàn kết, tạo điều kiện cho nhau đá thôi”.
Một pha tạt bóng, một cú tung người bắt vô-lê kiểu xe đẹp chổng ngược của Ngân Văn Đại, bóng đi thẳng vào lưới thủ thành Tuấn Linh, rất nhiều người chứng kiến bàn thắng đã cùng vỗ tay khen ngợi pha đá bóng ngẫu hứng và đầy kĩ thuật của tiền đạo đang khoác CLB Hà Nội.
Một cú sút cực căng, bóng đi hiểm vào góc xa, Tuấn Linh có pha cản phá xuất sắc với một cú bay người đẹp mắt. Ở một pha lên bóng khác, bóng được tạt bổng vào trong, Hồng Quân lao vào, Nguyên Mạnh nhanh hơn bay người đấm bóng và cũng vô tình làm Hồng Quân “dính đòn” nằm gục trên sân.
Sau những pha tạt bóng, dứt điểm hay cản phá tốt, HLV Hoàng Văn Phúc thường không quên đưa ra lời động viên “tốt đấy”, “tốt, rất OK”.
Đã qua hơn một tuần tập trung, 2 trận đá giao hữu trước Kashima Antlers và Than Quảng Ninh, thời tiết khá nắng nóng khó chịu, mặt sân trơn trượt do trời đổ mưa, rồi điều kiện ăn ở chưa phải là tốt nhất, nhưng có thể thấy chưa khi nào sự nỗ lực cố gắng, khát vọng của các cầu thủ giảm bớt.
Một vài cầu thủ có đôi chút buồn khi đã rất cố gắng nhưng không chiếm được vị trí chính thức, nhưng chính đó lại là động lực để những cầu thủ này cố gắng hơn. Ở trận giao hữu với Kashima Antlers, tân binh Mạnh Hùng có suất đá chính, Minh Tuấn, Danh Ngọc có bàn thắng hay Phi Sơn sau khi vào sân từ ghế dự bị nhưng cũng đã kịp để lại nhiều ấn tượng và những cầu thủ này càng có thêm sự tự tin.
Đội bóng Nam Định ra Hà Nội để đá giải hạng Nhì và đóng quân ngay cạnh nơi ĐT U23 Việt Nam đang ở. Khi Danh Ngọc cùng các đồng đội luyện tập thì các cầu thủ trẻ của Nam Định đã đứng quan sát khá kỹ.
Với Văn Nam, Hữu Khôi, những cầu thủ từng được gọi tập trung ĐT U22 thời gian trước, hay với cậu em của Danh Ngọc là Nhật Nam, cầu thủ đang chơi rất tốt ở giải hạng Nhì, thì việc có mặt trong danh sách của ông Hoàng Văn Phúc thực sự là một hạnh phúc, một niềm vinh dự lớn lao.
Tất cả các thành viên của ĐT U23 Việt Nam ở thời điểm hiện tại đều hiểu rằng đây mới chỉ là những bước đi đầu tiên trong chặng đường dài hướng đến SEA Games. Một tập thể trẻ đầy khát vọng là điều ông Hoàng Văn Phúc đang có, còn để thành công được hay không thì còn cần thời gian và rất nhiều những yếu tố khác nữa.
Quang Thái
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất