B.BD: Buổi đầu tiên cho một đế chế

20/10/2010 12:18 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Bộ ba HLV người Bồ Đồ Nha đã có buổi làm việc đầu tiên cùng B.BD trên sân chính, vào sáng qua, dưới sự giám sát của ông Nguyễn Văn Hùng (thường gọi là sếp Thắng) – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng GĐ Becamex, ông Nguyễn Minh Sơn – chủ tịch CLB Becamex Bình Dương (B.BD) và ông Đoàn Văn Út – GĐĐH CLB B.BD.

Phụ việc cho Ricardo là trợ lý HLV Luiz Rodrigues và một HLV thể lực. Thực tế, việc đưa HLV Luiz (cựu HLV trưởng B.BD) vào bộ sậu BHL, cũng là một cách giúp Ricardo hiểu rõ hơn nội tình của đội bóng. Vả lại, nếu B.BD có biến hay thành tích không tốt, thì cũng dễ “giải quyết” cho bộ ba HLV người Bồ.

Ngay trước khi buổi tập đầu tiên bắt đầu, vị HLV trưởng người Bồ Đào Nha, Ricardo, dõng dạc tuyên bố trước toàn đội: “Các bạn hãy cố gắng hết sức mình cùng với tôi và đừng nản chí. Tôi tin rằng chúng ta sẽ thành công”.


Ngoài màn dạo đầu là chạy vài vòng sân, “đá ma”, không có bài tập chiến thuật nào được tân HLV xứ Iberia đưa ra. Tuy nhiên, phần lớn đều le lưỡi, lắc đầu, vì quá ngộp với test thể lực của tân HLV Ricardo. Mặc dù vậy, họ đều cố gắng vui vẻ và cố gắng hết mình, bởi bên ngoài, các sếp đang “soi” rất kỹ.



HLV Ricardo sẽ có rất nhiều việc để làm ở B.BD

20 cầu thủ đã có mặt trong ngày tập trung đầu tiên (có tới 7 gương mặt của đội TDC.BD – nổi bật trong số đó là thủ môn Anh Hoàng, tiền vệ Đức Tài và hậu vệ biên trái của U19 VN Nguyễn Văn Sản). Từ Osita, Ngọc Hùng, Minh Trung, đến Hữu Thắng, Minh Chuyên, De Jesus, Lee Nguyễn đều có mặt, riêng Thanh Tùng vắng (vì bận chuyện riêng) và thủ môn Thế Anh bận thi Đại học. Sau thời gian dài điều trị chấn thương, Văn Linh và Công Minh cũng đã trở lại. Thủ thành số 3 Đình Đức đã tự nguyện ở lại và chấp nhận mức lương khá thấp. Phải tới cuối ngày hôm nay, Philani và Leandro mới có mặt (vì điều kiện thời tiết nên máy bay không bay được, phải quay trở lại sân bay cũ và delay mất 1 ngày).

Cho đến ngày hôm qua, các sếp của B.BD quyết định sẽ xem xét trả thủ thành Santos (bản hợp đồng mới nhất của đội bóng đất Thủ) về với Navibank.SG. Lý do thì nhiều, nhưng cơ bản là ông Thắng (Chủ tịch Nguyễn Văn Hùng) không chấp nhận được tính vô kỷ luật của thủ môn này. Trong khi tương lai của Thế Anh nhiều khả năng sẽ không thuộc về đất Thủ nữa (sếp Hùng đã chấp thuận để thủ môn người Nghệ An chuộc lại hợp đồng và ra đi), thì Lâm Ấn Độ (U19 Việt Nam và Bình Phước), cùng một thủ môn dự bị của Đồng Tháp sẽ có trong kế hoạch.


Có một chi tiết rất thú vị, là Abbey (cầu thủ vừa chơi ở đội 1 B.BD ở V-League 2010, sẽ đảm trách vai trò trợ lý ngôn ngữ, sau khi ông Nguyễn Văn Hiệp về với Navibank.SG. BLĐ B.BD sẽ xiết chặt kỷ luật ở mùa giải tới, đặc biệt với những ông “sao”. Riêng với Leandro, các ông chủ B.BD rất tin tưởng vào nhãn quan của mình: “Leandro nó quậy ở Hải Phòng, vì sống ở đất đó nên mới như vậy, chứ về đây thì đừng hòng. Đội ở đâu cậu ấy ở đó, không có chuyện ở riêng. Sẽ có những chế tài, như trừ lương, trừ tiền thưởng nếu cậu ta trở chứng”, đó là khẳng định của lãnh đạo B.BD.


B.BD sẽ “phóng thích” những người không còn động lực cống hiến và khẳng định, sẽ không bao giờ thu nạp lại họ. Đã có vài bản hợp đồng tiền tỷ, nhưng khá ngạc nhiên, khi B.BD lại không đặt nặng chức vô địch, ở mùa giải tới.

Đúng dịp Cúp truyền hình Bình Dương (tháng 11 tới), B.BD sẽ đóng quân ở tầng hầm SVĐ Bình Dương, phía dưới khán đài C. Trại huấn luyện tại Thuận Giao trước kia là nỗi ám ảnh của các sếp lãnh đạo khi xung quanh là những quán café đèn mờ, “gà móng đỏ”…, nói chung là rất nhiều cám dỗ. Một sếp lãnh đạo thậm chí đã buột miệng: “Tụi nó (chỉ các cô gái bán hoa) thính lắm, biết tụi cầu thủ tập trung là tấp lại liền”.

Dãy phòng phía dưới khán đài C đều được sơn phết và sửa chữa rất khang trang. Cấu trúc mỗi phòng gồm 2 người, toalet riêng, máy lạnh tiện nghi đầy đủ. Nhà ăn cũng được chỉnh sửa cho vệ sinh. Hàng rào được xây lên ngăn cách các khu vực với nhau, cũng sắp hoàn thành.


BẢO LAM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm