HLV Trịnh Duy Quang: 'Người cận vệ già' phố Núi

20/12/2017 06:05 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tương tự như những Ngô Quang Sang, Phan Văn Giàu được xem là biểu tượng bóng đá Long An, Trịnh Duy Quang được ví như “công thần” của ông bầu Đoàn Nguyên Đức.

Người lính già phố Núi

Từ khi chính thức bắt tay làm bóng đá những năm 2000 đến nay, cựu đội trưởng ĐTQG và CLB HAGL gợi nhớ cho bầu Đức lẫn CĐV trung thành của đội bóng phố Núi về hình mẫu trung vệ mạnh mẽ, quyết liệt, thủ lĩnh tinh thần trên sân cho các đồng đội và đặc biệt, luôn tận hiến cho màu cờ sắc áo.

Đời cầu thủ đến HLV của Duy Quang gắn liền với HAGL, với vô số danh hiệu từ vô địch hạng Nhất, Cúp quốc gia, Siêu Cúp quốc gia và đặc biệt 2 lần giúp HAGL lên đỉnh V-League. 2 chức vô địch đưa tên tuổi Duy Quang lên thẳng ĐTQG và được HLV Tavares giao chiếc băng đội trưởng. Tuy nhiên trước Tiger Cup 2004, chấn thương đã khiến đội trưởng HAGL lỡ duyên với màu áo đỏ.

Cùng thế hệ những ngôi sao Thái Lan như Kiatisak, Dusit, Tawan hay Quốc Vượng, Việt Thắng, Sỹ Hùng... Duy Quang luôn sẵn sàng là chỗ dựa vững chắc nơi hàng thủ bất chấp nhiều cuộc thanh lọc, thay máu của bầu Đức. Đến khi tưởng chừng đã giải nghệ năm 2009, cầu thủ gốc Bình Định còn nhận lời quay lại sân đấu 3 năm sau đó khi CLB cần một trung vệ lỳ lợm, mạnh mẽ. Nhắc về quá khứ ngày đó ở tuổi tứ tuần, Duy Quang nói vui mình xỏ giày vào sân khi đội thiếu người để đối đầu với những cầu thủ... tuổi con, tuổi cháu của mình!

Nhưng cuộc vui nào cũng đến ngày chia tay, Duy Quang giã từ những ánh hào quang của sự nghiệp năm 2012 sau hơn chục năm miệt mài chinh chiến đỉnh cao để chính thức đi theo đam mê khác trên ghế huấn luyện.

Người thầy tận tụy

So với những đồng đội một thời đã thành danh trên ghế huấn luyện, sự nghiệp của Duy Quang mới chỉ chập chững những bước đầu. Ngay cả người đồng đội Đinh Hồng Vinh cũng đã sẵn sàng bước trên con đường riêng bằng cách rời HAGL. Nhưng không vì thế người ta nghi ngờ khả năng của HLV họ Trịnh.

Với chuyên môn có sẵn, cựu trung vệ gốc Bình Định không mất nhiều thời gian để khẳng định năng lực bản thân. Bằng chứng là 3 mùa giải dẫn dắt U21 HAGL tham dự giải U21 quốc gia, Duy Quang đều ghi dấu ấn với 1 lần vào bán kết và gần nhất, ông làm nên lịch sử cho CLB với chức vô địch đầu tiên sau 10 lần HAGL dự giải này.

Chức vô địch U21 quốc gia lần 21 năm 2017 tại Bình Dương tiếp tục đưa Duy Quang đến với vai trò HLV trưởng đội tuyển chọn U21 Việt Nam dự giải U21 quốc tế. Không phụ sự tin tưởng, Duy Quang đang giúp đội nhà đi rất đúng hướng. Cựu trung vệ ĐTQG chứng tỏ trận thua U21 Thái Lan ngày ra quân chỉ là tai nạn. Đội chủ giải sau đó thắng như chẻ tre 2 trận sau trước U21 Myanmar và U19 Việt Nam để thênh thang đường vào tranh chung kết với ĐKVĐ U21 Yokohama.

HAGL dưới tay Duy Quang như “cá gặp nước” vì triết lý bóng đá của ông tương đồng với tân GĐKT Chung Hae Soung, đó là bóng đá là thành tích sau 90 phút. Quan điểm của Duy Quang là: “Trước đây HAGL bị chê là không biết phòng ngự, nay chúng tôi phòng ngự hiệu quả thì bị chê không đẹp. Bóng đá bây giờ không phải là cầm bóng tấn công người ta cả 90 phút”.

Rắn rỏi trên sân như gương mặt góc cạnh nam tính, nhưng Duy Quang cũng là con người rất tình cảm đời thường. Anh chia sẻ mình “đã khóc nghẹn không nói nên lời khi U21 HAGL lần đầu vô địch giải U21 quốc gia năm nay. So với 2 lần vô địch V-League 2003 và 2004, chức vô địch giải trẻ khiến tôi sung sướng gấp đôi vì lần này lên chức thầy”.

Giải U21 quốc tế: Sao trẻ HAGL và SLNA tỏa sáng, Việt Nam thắng dễ Myanmar

Giải U21 quốc tế: Sao trẻ HAGL và SLNA tỏa sáng, Việt Nam thắng dễ Myanmar

Thầy trò HLV Trịnh Duy Quang đã không tiếp tục mắc sai lầm như thất bại ở ngày mở màn trước U21 Thái Lan, U21 Việt Nam dễ dàng khuất phục đội bóng đồng lứa của Myanmar 2 bàn không gỡ ở lượt trận 2 tối 16/12.

Đinh Thanh Bình, người được phía HAGL đánh giá là “truyền nhân của Công Phượng” cho biết: “Thầy như người thầy, người cha của chúng em, thầy luôn chỉ bảo tận tình cho chúng em từ sinh hoạt lẫn tập luyện. Lối chơi của đội có cá tính riêng và HAGL đang đi rất đúng hướng”.

Trước mắt thử thách của Duy Quang và các học trò là U21 Yokohama được đánh giá rất cao. Tuy nhiên, ông Quang vẫn tin các học trò sẽ làm được điều cần làm.

Một câu chuyện vui về Duy Quang ở giải đấu đang diễn ra ở Cần Thơ, ông đã giải vận đen cho đội nhà sa trận thua U21 Thái Lan bằng cách thay áo. Ngay sau đó, U21 Việt Nam thắng liền 2 trận để rộng đường vào chung kết. Anh nói vui: “Có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Trận gặp U21 Thái Lan mình xui quá nên phải làm điều gì khác để đổi vận”.

Lịch thi đấu giải U21 quốc tế ngày 20/12

16h: U19 Việt Nam – U21 Thái lan

18h30: U21 Việt Nam – U21 Yokohama

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm