HLV Trần Vũ: “Vui nhiều, buồn nhiều, lo lắng là chủ yếu”

26/06/2009 20:42 GMT+7 Google News
(TT&VH cuối tuần) – Thất bại 0-1 trước V.Ninh Bình đánh đấu một bước ngoặt trong hành trình biệt phái của vị tướng họ Trần này, đáng tiếc, nó lại không phải từ vấn đề chuyên môn.

Kiện cũng chẳng ăn thua gì

* Ông cảm thấy thế nào sau quyết định cấm chỉ đạo đến hết giải của BTC hạng Nhất?

- Tôi biết nói gì nữa đây?! Có phải tôi xua quân không đá đâu. Nhưng các em nó nản quá, thất vọng quá tháo hết giày và quần áo ra rồi thì còn đá lại gì nữa? Hôm ấy, ai cũng thấy, ra ngoài sân, anh em cầu thủ nó ức phát khóc và xụi lơ hết. Nhìn quân như thế, tôi sao ép họ ra sân nữa chứ.

* Ông có muốn kiện không?

- Tôi chưa biết, bởi cũng chỉ vừa nhận thông tin về án phạt qua một phóng viên khác. Nhưng chắc cũng chẳng ăn thua gì đâu. Nói thẳng, cách hành xử của BTC thì tôi không phục. Nó tạo cho người ta cảm giác họ chỉ biết bắt nạt và đe nẹt những đội bóng thấp cổ bé họng thôi. Thử hỏi chứ, nếu mấy “ông lớn” dính vào, có bị phạt nặng như thế không?

* Thời điểm này, NHS.Quảng Nam đang là một trong 2 đội xếp chót bảng, đồng nghĩa với báo động đỏ trước nguy cơ rớt hạng. Thành tích ấy, liệu nó có phản ánh chính xác thực lực của NHS.QN không?

- Kết quả hiện tại chưa thể nói là thành công được. Thành tích của đội bóng vẫn chưa đạt yêu cầu. Nhưng về chuyên môn, không thể trách anh em, một phần trình độ cũng đến đó thôi. Họ đã rất nỗ lực rồi. Nhưng tiếc nuối thì có bởi từ đầu giải đến giờ chúng tôi đã có đến 3 pha “đốt lưới nhà”. Những bàn đốt đền ấy toàn ở phút bù giờ. Nếu không vì cái dớp ấy, chúng tôi đã có 19 điểm, và xếp giữa bảng chứ không phải đáy bảng như hiện nay. Rồi như bàn thua ở trận gặp V.Ninh Bình nữa, nghiệt ngã, toàn ở những phút cuối cùng.

* Giai đoạn 2 này, NHS.QN có một thay đổi ngoại binh là Elesier từ T&T. HN. Liệu viện binh này có thể tạo ra sự khác biệt nào cho hàng công của đội không?

- Đây là một sự thay đổi ngoài mong muốn do tiền đạo Asante chơi rất tốt. Ngoài 3-4 bàn thắng, anh cũng rất hiệu quả trong vai trò làm bóng, tiếc rằng anh phải nghỉ vì bị viêm xương. Rất may, chúng tôi muợn được Elesier từ T&T.HN. Eliesier chơi rất xông xáo, có không ít cơ hội nhưng kém chút may mắn. Hy vọng, trong thời gian tới, Elesier sẽ giúp đội đi lên.

Tôi chỉ sợ người ta móc ngoặc

* Trong lần đầu lãnh “chỉ” biệt phái, ông cảm thấy thế nào?

- Nói thế này, Quảng Nam và Đà Nẵng là một. Ngày xưa là bóng đá Quảng Nam - Đà Nẵng mà. Bản thân trong đội SHB.ĐN bây giờ vẫn có những đứa con sinh ra trên đất Quảng Nam. Thẳng thắn ra, lãnh đạo đã giao, dù muốn hay không cũng phải đi. Nhưng điều ấy tôi chẳng gì phải lăn tăn cả, bởi đấy cũng là quê hương của mình.

* Những ngày đầu tiếp nhận đội, tôi biết ông đã phải đương đầu với vô vàn khó khăn. Liệu những điều ấy có nằm ngoài sự hình dung ban đầu không?

- Khó cỡ nào chăng nữa, mình cũng phải xắn tay vào làm để giúp đội. Đã không làm thì thôi, một khi đã nhập cuộc thì phải để lại dấu ấn gì đó cho được. Đời tôi làm bóng đá không ngại khó khăn. Chứ đến một đội nào đã hình thành sẵn, chẳng hiểu sao trong suy nghĩ lại... không thích lắm. Thêm vào đó, đây là đội bóng quê hương, họ cần thì mình phải giúp. Đấy là điều chắc chắn. Khó khăn nhiều, thì mình càng phải nỗ lực, để cố gắng vượt qua. Lãnh đạo có nói với tôi, nếu lực bất tòng tâm thì thôi, cũng không sao, bởi họ hiểu. Nhưng dù không ai trách, nếu có gì đó không như ý muốn, thì bản thân mình cũng rất khó chịu.
 
 
* Ông có thể chỉ ra những cơ sở nào cho niềm tin rằng NHS.QN sẽ trụ hạng?

- Hy vọng cái dớp đen đủi đừng đeo đuổi NHS.Quảng Nam nữa. Chúng tôi đá không đến nỗi tồi, chỉ là cầu thủ - đa số trẻ tuổi - vẫn còn non và đôi khi không giữ được phong độ ổn định. Nhưng có thể thấy rõ, các em đá ngày càng tiến bộ. Đấy là cơ sở cho niềm tin. Dần dà, các em sẽ giảm bớt dần những sai sót cá nhân, những bàn thua lãng.

* Còn về cơ hội trụ hạng của Quảng Nam?

- Lúc này, nói thật, tôi chỉ lo xuất hiện móc ngoặc. Nếu họ đá sòng phẳng thì tôi không sợ. Như gần đây, báo chí cũng đã đề cập sự nghi ngờ về một số trận ở hạng Nhất. Ngại lắm, những trận thắng, thua không tưởng và chẳng theo quy luật nào cả. Nếu tình trạng tiêu cực vẫn lũng đoạn môi trường bóng đá, thì sẽ rất khó...

* Theo ông, tình trạng tiêu cực ở hạng Nhất mùa này có còn không, và nếu có thì ở mức nào so với các năm trước?

- Tôi nghĩ là còn. Đến lúc này, hiện tượng móc ngoặc diễn ra ít hơn, nhưng tinh vi hơn. Rồi thêm những vấn đề từ trọng tài nữa. Rất nhiều đội bóng, chứ không phải riêng chúng tôi than phiền và cay đắng từ những quyết định của những ông vua áo đen đó.

Tôi tin Huỳnh Đức sẽ tạo ra sự khác biệt

* Cảm xúc khi anh cùng NHS.QN bước ra sân, có khác khác gì hồi anh làm tại Đà nẵng không?

- Khác chứ. Thời tôi nắm Đà Nẵng, đội bóng rất mạnh, thuộc tốp đại gia, nên tư tưởng thoải mái. Còn giờ đây, là xem kết quả của cả tuần liên tục làm việc, để khắc phục điểm yếu cho đội bóng, nghiên cứu đối tượng, và bài toán nhân lực, ai trám ai khi mất thẻ, chấn thương. Cuộc phiêu lưu tại NHS.QN đối với tôi đầy lo âu nhưng cực kỳ hấp dẫn. Nó là từng cuộc chiến chống chọi với những đối thủ được đánh giá cao, là biết bao chất xám, đầu tư từng trận một. Ở đây, mới hiểu rõ được cảm giác nao nao trong lòng xem đội mình có thắng được trận này không. Và mỗi chiến thắng, là những phấn khởi, sung sướng như vô địch vậy. Rồi những niềm vui nhỏ, khi thấy đội bóng của mình càng đá càng có đường nét, ra hồn, có miếng.

* Nhắc về Đà Nẵng, anh đánh giá thế nào về cơ hội đăng quang của SHB.ĐN mùa này?

- SHB.ĐN năm nay hội tụ hầu như mọi yếu tố thuận lợi để đăng quang. Chỉ nhìn vào việc thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức tìm lại được sự ủng hộ cuồng nhiệt của khán giả là thấy rõ. Dẫu vẫn còn sớm, nhưng tôi tin rất khó để SHB.ĐN để vuột chức vô địch. Nhìn họ đá, thấy rõ hiện tại ở V-League không có đối thủ. Bởi thế, nếu SHB.ĐN có để vuột chức vô địch, thì chỉ do chính mình mà thôi.

* Còn về vai trò của HLV Lê Huỳnh Đức?

- Đức đã làm rất tốt. Ở anh có sự mạnh dạn, quyết đoán và thực tài. Khi còn là cầu thủ, Huỳnh Đức đã tạo được danh tiếng rất lớn nên có uy tín với anh em. Cách làm việc sòng phẳng của anh, cộng thêm được quyết hết mọi chuyện đã giúp anh thoải mái làm nghề mà không chịu áp lực quá lớn. Cái hay của Đức là giúp tính đoàn kết trong đội luôn rất tốt. Mà trong bóng đá, giữa 2 đội đồng cân lạng, hơn nhau điều ấy đã là lợi thế rất lớn rồi. Đức còn biết biến cái sức mạnh tập thể thành hiệu quả cụ thể trên sân, bằng lối đá có đường nét. Lực lượng của SHB.ĐN lúc này cũng thuộc loại Top. Tất cả rất đều, nội binh chín muồi, còn ngoại binh dù không tốn kém nhiều nhưng cực tốt. Nói thẳng ra, nếu có lo ngại gì, thì chỉ là muốn đá hay không mà thôi.

* Phải chăng, thuận lợi của Đức, nhất là so với những người tiền nhiệm là từ sự khác biệt về cơ chế, và cả hệ thống đào tạo trẻ bài bản của CLB?

- Đúng là Đức thừa hưởng một giàn nội binh thiện chiến xuất phát từ lò đào tạo trẻ của CLB. Một đặc điểm của bóng đá Việt Nam là thắng thua phụ thuộc vào ngoại binh rất lớn. Đúng là ngày xưa chúng tôi - với những đặc trưng của lịch sử - không có được những ưu đãi Đức đang hưởng, khi CLB hoạt động theo cơ chế của một doanh nghiệp. Nhưng thiếu gì người cũng như Đức, nhưng có thành công đâu. Cái chính, theo tôi nghĩ thành công của SHB.ĐN đến lúc này công của Đức rất lớn. Và đấy sẽ là phần thưởng cho sự mạnh dạn trong chuyển đổi của những lãnh đạo Đà Nẵng.
 
Hoàng Thị (thực hiện)
 

Trần Vũ là một trong những HLV nổi tiếng nhất ở đất Quảng. Năm 1992, lên thay HLV Vũ Văn Tư, ông đã đưa Công nhân Quảng Nam - Đà Nẵng lên ngôi vô địch. Để rồi, một năm sau lại thăng hoa với chiếc Cúp QG. Không phải vô cớ mà Trần Vũ nổi tiếng ở đất Quảng Đà. Mùa bóng 1976, tại giải Trường Sơn, ông đã một thời làm mưa làm gió với chức Vua phá lưới. Năm 2000-2001, tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng thay cho HLV Trần Văn Phúc, ông đã đưa đội bóng sông Hàn lên hạng.

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm