HLV Scolari cấm các cầu thủ Brazil nói về ‘Maracanazo’

03/06/2014 14:39 GMT+7 | Bảng A

(Thethaovanhoa.vn) - “Maracanazo” là một từ bắt nguồn từ cái tên SVĐ Maracana huyền thoại của Brazil nhưng cái đuôi “zo” gắn vào nó lại biến từ này thành một kỷ niệm đáng buồn của nền bóng đá xứ Samba, bởi ở chính thánh địa này, đội tuyển của họ đã gục ngã trong trận chung kết World Cup 1950 trước Uruguay, một nước cùng ở Nam Mỹ.

“Maracanazo” vì thế mang nghĩa “thất bại to lớn ở Maracana”, một thất bại mà 64 năm sau cả đất nước Brazil vẫn chưa thể quên được. Chính vì vậy mà HLV Luiz Felipe Scolari đã cấm các cầu thủ nói đến danh từ này, để tránh gây sự mất tập trung trong ĐTQG, phần lớn lần đầu tham dự giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh.

Tai khu tập trung của đội tuyển áo vàng-xanh ở trang trại Comary, bên canh những buổi tập luyện và họp báo, người ta thường thấy một hoạt động đáng chú ý, đó là các cuộc họp giữa nhà tâm lý học thể thao Regina Brandao và các cầu thủ khác nhau. Là người đã cộng tác với Scolari khi HLV này dẫn dắt đội tuyển Brazil vô địch World Cup 2002, chuyên gia Brandao có nhiệm vụ tạo ra một tâm lý tin tưởng cho từng thành viên trong số 23 cầu thủ của ĐTQG để họ có thể chịu đựng được áp lực phải chiến thắng trên sân nhà từ ngày 12/6 này và vượt qua nỗi sợ hãi về một nguy cơ lặp lại một “maracanazo” mới.

“Đây là một cái gai mắc trong cổ họng của chúng tôi từ 64 năm nay. Chúng tôi cũng đã nhiều lần đánh bại Uruguay, kể cả tại World Cup, nhưng chưa lần nào trên sân nhà và chúng tôi bắt buộc phải làm điều này năm nay để kết thúc câu chuyện của 64 năm trước”, ông Carlos Alberto Parreira,  HLV phó của đội tuyển Brazil, nhấn mạnh cách nay vài hôm trong một cuộc trả lời phỏng vấn dành cho các phương tiện truyền thông.

“Felipao”, biệt danh của Scolari, quyết định không nhắc đến “maracanazo” nhằm giữ vững tinh thần cho các cầu thủ và tránh để bi kịch cũ làm ảnh hưởng đến họ. “Tất cả đều bắt đầu từ cái đầu. Đôi khi chúng ta không biết chính chúng ta là như thế nào. Nếu các cảm xúc không tốt, thì đôi chân cũng không tốt theo”, HLV Scolari giải thích.

Từng người một, cả 23 cầu thủ của đội tuyển vàng-xanh lá cây đều phải gặp Brandao, chuyên gia về stress thể thao. Tại cuộc gặp này, các cầu thủ  phải trả lời một loạt câu hỏi, từ cách ăn mừng một bàn thắng như thế nào đến các chuyện đời sống gia đình hàng ngày. Nội dung cuộc gặp cùng sự phân tích của nhà tâm lý học này sẽ được gửi đến HLV trưởng. “ Lúc đó, đến lượt tôi là nhà tâm lý học. Cô ấy cho tôi một ý tưởng và từ đó tôi sẽ xem xét có cần hành động mạnh mẽ hơn nữa hay không với một cầu thủ nào đỏ”, ông Scolari nói tiếp.


HLV Scolari cấm nói về ‘Maracanazo’

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn dành cho tờ New York Times ở mùa bóng trước, chuyên gia tâm lý Brandao thổ lộ: “Các cầu thủ Brazil, dù ở trạng thái nào, thường sống biểu cảm hơn các đồng nghiệp của các nước khác và việc phân tích được những cảm xúc của họ là rất cơ bản”. Trong khi đó, bác sỹ của ĐTQG, ông Jose Luiz Runco, cho biết nhà tâm lý học Brandao và hai cộng sự của mình có nhiệm vụ “làm các cầu thủ quên đi năm 1950, một giải đấu khác hẳn hiện nay”.

Có điều, cầu thủ ngại các cuộc kiểm tra tâm lý này nhất là Neymar, ngôi sao 22 tuổi của đội tuyển vàng-xanh, người cho rằng “các cuộc kiểm tra thế này chẳng cần thiết, vì tôi có điên đâu”.

Tuy nhiên, đối với thế hệ lớn tuổi thì “Maracanazo” là một bóng ma thực sự, được đề cập đến bởi cả cựu tổng thống Lula da Silva hoặc Vua Pele, và nhiều năm nay nó vẫn là đề tài của các phim tài liệu, quảng cáo hay các phụ chương đặc biệt của các tờ báo. Cầu thủ lão thành nhất của đội tuyển, thủ môn Julio Cesar (34 tuổi), khi được hỏi nghĩ gì về sự kiện trên đã thẳng thắn bày tỏ: “Không có một trả lời phỏng vấn nào tôi không phải trả lời câu hỏi này. Người ta đã bị ám ảnh quá nhiều vì nó. Vị trí của chúng tôi (thủ môn) là bội bạc”.

Người gác đền của đội tuyển Brazil đã có lý khi nói như vậy, bởi vì thủ môn Moacir Barbosa, người đã phạm sai lầm trong bàn thua thứ hai trước Uruguay trong trận chung kết World Cup 1950 đã phải sống suốt đời trong sự chỉ trích của các CĐV Brazil và cuối cùng đã chết trong sự nghèo đói và lãng quên năm 49 tuổi.

Từ vài tháng nay, HLV Scolari không nói một từ nào về Maracanazo. Lần cuối cùng ông nói tới thất bại này là vào tháng 2 năm nay. “Cho đến trước World Cup 1950, Brazil chưa bao giờ được chơi chung kết. Những cầu thủ của thế hệ đó chính là những tiền nhân của 5 danh hiệu vô địch thế giới sau này. Họ là những người đã đặt nền móng cho các thắng lợi của Brazil. Bây giờ chúng tôi muốn đi đến trận chung kết tại Maracana, giành chức vô địch trên thánh địa của mình (Brazil chưa bao giờ đăng quang khi làm chủ nhà World Cup) để nhớ tới thế hệ 1950”,  nhà vô địch thế giới năm 2002 nhấn mạnh.

Từ đó đến nay, Scolari cấm tiệt các học trò của mình nói tới từ “Maracanazo”.    

Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm