HLV Lionel Scaloni không thể kìm được nước mắt trong nghi thức quốc ca trước trận Argentina gặp Benin, khi đội trưởng Lionel Messi bước vào lần cuối cùng khoác áo Albiceleste trên sân Monumental.
Khoảnh khắc xúc động xuất hiện ngay trước khi trận giao hữu giữa Argentina và Benin bắt đầu tại Buenos Aires. Trong nghi thức quốc ca, HLV Scaloni đứng cùng các học trò và Lionel Messi trên sân Monumental. Khi những giai điệu quen thuộc vang lên, nhà cầm quân 48 tuổi không thể che giấu cảm xúc và bật khóc.
Đây là một trong những hình ảnh giàu cảm xúc nhất trong ngày Messi chính thức nói lời chia tay đội tuyển Argentina. Không chỉ Messi, Scaloni cũng trải qua một thời khắc đặc biệt khi chứng kiến người đội trưởng đã cùng ông tạo nên giai đoạn thành công bậc nhất lịch sử bóng đá Argentina chuẩn bị khép lại hành trình quốc tế.
HLV Scaloni bật khóc khi hát quốc ca trong trận chia tay Messi
Quốc ca Argentina lần này càng đặc biệt khi được cựu binh Malvinas Fabio Santana thể hiện. Messi cũng xúc động trong nghi thức này, trong khi Scaloni nhiều lần đưa tay lên mặt để lau nước mắt.
Scaloni có mối quan hệ đặc biệt với Messi. Khi được bổ nhiệm dẫn dắt đội tuyển Argentina, ông tiếp quản một tập thể chịu nhiều sức ép sau thất bại tại World Cup 2018. Dưới sự dẫn dắt của Scaloni, Argentina từng bước tìm lại sự ổn định và xây dựng một thế hệ giàu tính cạnh tranh xoay quanh Messi.
Thành quả đến liên tiếp. Argentina vô địch Copa América 2021, đánh bại Brazil trong trận chung kết tại Maracanã để chấm dứt 28 năm chờ đợi danh hiệu lớn. Một năm sau, Scaloni cùng Messi giành Finalissima trước Italy, trước khi tạo nên đỉnh cao với chức vô địch World Cup 2022 tại Qatar. Argentina tiếp tục bảo vệ thành công Copa América vào năm 2024.
Vì thế, cảnh Scaloni rơi nước mắt bên cạnh Messi mang ý nghĩa lớn hơn một khoảnh khắc xúc động trước trận đấu. Đó là hình ảnh của một hành trình kéo dài nhiều năm, trong đó hai người cùng trải qua những thất bại, sức ép và cuối cùng là những danh hiệu lớn nhất mà bóng đá có thể mang lại.
Sau nghi thức quốc ca, Messi cùng các đồng đội bước vào trận đấu với Benin. Đây cũng là lần cuối cùng ngôi sao 39 tuổi khoác áo Argentina. Trận đấu sau đó được tạm dừng ở phút thứ 10 để người hâm mộ và các cầu thủ dành những tràng vỗ tay tri ân đội trưởng.