HLV Sài Gòn thích vô địch nhưng không đặt mục tiêu vô địch

24/07/2020 20:22 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Sài Gòn FC vẫn giữ được ngôi đầu khi nâng mạch trận bất bại của mình lên con số 11. 6 bàn thắng đã được ghi chia đều cho 2 đội. Ai cũng lý do để tiếc nuối khi mình không thể có 3 điểm trọn vẹn.

VIDEO highlights và bàn thắng Quảng Nam 3–3 Sài Gòn: Rượt đuổi tỷ số

VIDEO highlights và bàn thắng Quảng Nam 3–3 Sài Gòn: Rượt đuổi tỷ số

Sau khi tăng cường lực lượng với hai bản hợp đồng chất lượng là trung vệ Hoàng Vissai và tiền đạo Rodrigo, Quảng Nam tràn đầy tự tin để có được tỷ số hòa 3-3 trước đội đầu bảng Sài Gòn FC.

Với Quảng Nam tiếc nuối đó đến từ sai lầm của thủ môn Phạm Văn Cường trong bàn thua thứ 3 vào phút 73. Tiếc nuối đó càng lớn hơn khi chỉ ngay sau tình huống đó, Huỳnh Tấn Sinh vuốt bóng lên trời khi trước mặt là khung thành bỏ trống ở cự ly chỉ chừng 3m mà thôi.

Với đội khách Sài Gòn FC, họ không thể ra về cùng 3 điểm để có thể bứt xa hơn trên BXH. Lời giải thích cho tiếc nuối này đã được HLV Vũ Tiến Thành trần tình: “Đầu tiên là thời tiết có độ vênh giữa miền Nam và miền Trung cũng ảnh hưởng đến thể trạng của cầu thủ. Cùng với đó, mặt sân Tam Kỳ cứng, mấp mô cũng ảnh hưởng đến lối chơi của chúng tôi.

Về chuyên môn, rõ ràng hôm nay là trận đấu khó, cực khó cho chúng tôi. Nói cách khác, cứ càng về giai đoạn cuối thì độ khó càng tăng lên rất nhiều. Cứ đá thì áp lực sẽ lớn thêm chứ không hề dễ dàng nữa. Như hôm nay, Quảng Nam FC đã chơi tốt, quá tốt để gây ra nhiều khó khăn với Sài Gòn FC”.

“Tôi cho rằng sự bổ sung của Hoàng Vissai và Rodrigo đã giúp Quảng Nam có được chất lượng trong đội hình cũng như cải thiện được lối chơi. Dù lớn tuổi nhưng Hoàng Vissai đầy kinh nghiệm, chọn vị trí tốt để phát huy khả năng của mình. Trong khi đó, chân sút Rodrigo sẽ giúp Quảng Nam có thêm cơ hội ghi bàn”.

Chính Rodrigo cũng để lại dấu ấn của mình với pha ngả bàn đèn đẹp mắt để giúp Quảng Nam vươn lên dẫn lại 2-1. Trước đó trung vệ Huỳnh Tấn Sinh đã ghi bàn từ rất sớm cho Quảng Nam FC ở phút thứ 4.

Sài Gòn FC gỡ hòa 1-1 khi Paulo Pedro thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 50. Huỳnh Tấn Tài đã có cú tạt bóng giúp Paulo cân bằng 2-2 cho đội khách. Paulo Pedro đã hoàn tất cú hattrick sau đó 3 phút tiếp tục nâng tỷ số lên 3-2 cho Sài Gòn FC từ sai lầm của thủ môn Phạm Văn Cường của chủ nhà. Tiếc nhất là chỉ ngay sau đó 1 phút, Tấn Sinh đã có cơ hội cân bằng tỷ số cho Quảng Nam, nhưng khi đối diện khung thành trống anh lại đá vọt xà.

Chủ nhà Quảng Nam đã kịp níu lại 1 điểm vào phút 81. Quảng Nam được hưởng quả phạt đền khi một cầu thủ Sài Gòn để bóng chạm tay trong vòng cấm, và đội trưởng Đinh Thanh Trung đã cân bằng tỷ số 3-3 cho đội nhà.

Chuối trận bất bại của Sài Gòn FC nâng lên con số 11 với 1 điểm có được để tiếp tục chiến ngôi đầu bảng. Tuy vậy HLV Vũ Tiến Thành vẫn cho rằng đội bóng của mình cứ đá từng trận trước đã: “Bóng đá thì ai cũng muốn vô địch nhưng chúng tôi chưa đặt chỉ tiêu gì cả. Bởi khi đã đưa ra mục tiêu này nọ sẽ tạo nên áp lực không đáng có cho cầu thủ.

Tôi muốn đội bóng có được thoải mái, không phải chịu áp lực này kia. Bây giờ đã chắc suất vào tốp 8 thì thay đổi chỉ là lối chơi mà thôi. Tôi muốn cầu thủ chơi đẹp mắt hơn, cống hiến hơn. Như hôm nay, 6 bàn thắng đã ghi thì trận đấu có được tính cống hiến rất cao rồi”.

Không thể có được 3 điểm trong tình thế khó khăn đã khiến Quảng Nam FC đối mặt với nhiều bất trắc cho chặng đường còn lại. HLV Đào Quang Hùng cũng thừa nhận điều này: “Khó khăn thì chúng tôi đã xác định rồi. Bây giờ chỉ biết cố gắng mà thôi. Tôi hy vọng vào những sự bổ sung đến từ Hoàng Vissai, nhất là Rodrigo sẽ giúp ích cho đội bóng nhiều hơn. Chiều nay, cả 2 đã chứng tỏ được mình với những thể hiện tốt”.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm