HLV trưởng Cristiano Roland đã có những lời tâm sự, chia sẻ đầy xúc động với các cầu thủ đội tuyển U17 Việt Nam sau khi thua U17 Australia 0-3, dừng chân tại vòng tứ kết giải vô địch châu Á 2026.
"Thầy là một huấn luyện viên và luôn muốn chúng ta có nhiều thời gian ở bên nhau hơn để chuẩn bị thật tốt. Thầy muốn các em mạnh mẽ hơn nữa trước khi bước vào World Cup vì đó sẽ là thử thách rất lớn", HLV Roland mở đầu cuộc nói chuyện với toàn đội.
HLV Cristiano Roland đặc biệt nhấn mạnh việc đội tuyển U17 Việt Nam đã hoàn thành liên tiếp hai mục tiêu quan trọng chỉ trong vòng một tháng gồm chức vô địch U17 Đông Nam Á 2026 và tấm vé dự FIFA U17 World Cup 2026.
"Chúng ta vô địch Đông Nam Á, vừa giành vé đi World Cup dù không có nhiều thời gian chuẩn bị. Trong thời gian qua, thầy luôn đặt ra yêu cầu rất cao với các em nhưng bây giờ điều thầy có thể nói là thầy thực sự tự hào về các em.

HLV Cristiano Roland tâm sự xúc động cùng các học trò khi chia tay giải vô địch châu Á.Ảnh: VFF
Chỉ trong một tháng, chúng ta đã hoàn thành hai mục tiêu liên tiếp. Những gì các em làm được thực sự rất khó khăn. Với chỉ khoảng 10 ngày tập luyện trước khi bước vào giải đấu, để đạt được thành tích như vậy là điều không hề dễ dàng. Nhưng thầy biết cả đất nước Việt Nam tự hào về các em".
Bên cạnh sự tự hào, HLV Cristiano Roland cũng hướng toàn đội tới mục tiêu tiếp theo là chuẩn bị cho sân chơi FIFA U17 World Cup 2026.
Ông cho rằng, đội tuyển U17 Việt Nam cần có thêm thời gian để hoàn thiện hơn nữa, đặc biệt về nền tảng thể lực và khả năng duy trì sự lì lợm trong các trận đấu đỉnh cao.
"Chúng ta muốn có thêm thời gian để chuẩn bị cho World Cup và đạt trạng thái tốt nhất. Thầy biết thể lực là vấn đề rất quan trọng với đội.
Bây giờ chúng ta sẽ nghỉ ngơi trước, nhưng thầy sẽ cố gắng để toàn đội sớm quay lại tập luyện cùng nhau".
Trước khi rời sân vận động để trở về khách sạn, HLV Cristiano Roland tiếp tục động viên các học trò giữ niềm tin vào bản thân và tự hào về những gì đã thể hiện trước các đối thủ hàng đầu châu lục.
"Chúng ta đã cho cả thế giới thấy rằng Việt Nam biết chơi bóng đá và chơi bằng sự dũng cảm. Thất bại này không phải điều chúng ta mong muốn, nhưng đối thủ cũng rất mạnh và xứng đáng.
Tuy nhiên, chúng ta sẽ còn làm tốt hơn nữa. Chúc mừng các em, các em chính là những chiến binh. Và trên hết, chúng ta đã giành vé dự World Cup".
Trong trận đấu vừa kết thúc rạng sáng nay (17/5) giờ Việt Nam, U17 Australia tràn lên tìm kiếm bàn thắng sớm khi cú đánh đầu của Max Court từ quả phạt góc do Sajjad Nasiri thực hiện ở phút thứ tư đi sượt mép trên xà ngang, trong khi cú sút của Georgio Hassarati từ trong vòng cấm bị thủ môn Lý Xuân Hòa xuất sắc cản phá.

Thất bại 0-3 trước U17 Australia tại vòng tứ kết để lại cho U17 Việt Nam nhiều bài học
U17 Việt Nam dần bắt nhịp trận đấu và ở phút 23, pha đi bóng tốc độ của Văn Dương đã tạo cơ hội cho Sỹ Bách, nhưng Miles Milliner kịp thời lùi về thực hiện pha truy cản xuất sắc để chặn cú dứt điểm.
Lý Xuân Hòa sau đó có pha cứu thua tuyệt vời ở phút 32 khi bay người hết cỡ sang bên trái để đẩy cú sút cực mạnh của Hassarati từ ngoài vòng cấm.
Thế cân bằng bị phá vỡ khi hiệp một chỉ còn bốn phút, sau khi U17 Việt Nam không thể phá bóng từ một quả ném biên dài của Australia, tạo điều kiện để Henrique Oliveira đánh đầu chuyền bóng cho Oliver O'Carroll, người không mắc sai lầm nào khi dứt điểm cận thành.
U17 Việt Nam nỗ lực tìm bàn gỡ sau giờ nghỉ khi Minh Thủy khiến thủ môn Charlie Wilson-Papps phải làm việc vất vả trước khi pha đi bóng lắt léo của Sỹ Bách trong vòng cấm tiếp tục bị Milliner chặn lại bằng một pha phòng ngự xuất sắc khác.
Những cơ hội bị bỏ lỡ khiến U17 Việt Nam phải trả giá ở phút 60 khi cú phát bóng dài của Court được Hassarati khống chế hoàn hảo trước khi dứt điểm qua tay thủ môn Lý Xuân Hòa từ một góc hẹp.
U17 Australia khép lại chiến thắng ở phút 75 khi cầu thủ vào sân thay người Akeem Gerald cắt vào từ cánh phải, phối hợp với Court trước khi dứt điểm thành công, qua đó giúp đội bóng lần đầu tiên góp mặt ở vòng bán kết kể từ năm 2018.