Trước 2 trận BK AFF Suzuki Cup 2010: Malaysia đã sẵn sàng tiếp ĐTVN

10/12/2010 13:18 GMT+7 | AFF Suzuki Cup 2010

(TT&VH Online) - Việc có tên ở vòng bán kết AFF Suzuki Cup 2010 là một thành tích ngoài dự kiến của ĐT Malaysia và đó là lý do khiến cho thày trò ông Rajagopal sẽ hoàn toàn thoải mái trước trận bán kết với ĐTVN.

* Malaysia chẳng có gì để mất

Malaysia không có được một phong độ thực sự thuyết phục ở vòng đấu bảng (thắng 1, hòa 1 và thua 1). Tuy nhiên, với sự sa sút của Thái Lan, đội bóng của HLV Rajagopal vẫn giành vé vào vòng bán kết. Đây là một kết quả vượt qua sự mong đợi của thày trò ông Rajagopal. Chính vì vậy, Malaysia sẽ có một tâm lý cực lớn trước khi bước vào những trận đấu tiếp theo ở vòng bán kết.

Malaysia đang rất tự tin khi tiếp ĐTVN - Ảnh Getty

"Đó là một bước tiến quan trọng cho bóng đá Malaysia bởi chúng tôi đã bước vào giải đấu này với một đội hình sứt mẻ bởi những chấn thương của các cầu thủ chính. Hầu hết những cầu thủ của Malaysia tham gia AFF Suzuki Cup vẫn là những người còn đang thuộc biên chế của đội U-23. Thất bại trước Indonesia ở trận mở màn đã cho thấy chúng tôi còn thiếu kinh nghiệm. Nhưng cũng từ trận thua ấy, cả đội đã trưởng thành hơn rất nhiều. Việc chúng tôi cầm hòa Thái Lan sau đó đánh bại Lào đã cho thấy được điều đó", trích lời của HLV Rajagopal trên nhật báo Star của Malaysia.

Hướng tới trận bán kết lượt đi với ĐTVN sẽ diễn ra vào ngày 15/12 tới, ông Rajagopal cho rằng các cầu thủ của ông hoàn toàn thoải mái với trận đầu tiên được chơi trên sân nhà. "Các cầu thủ của tôi chẳng có gì để mất cả. Mục tiêu của chúng tôi là có tên ở VCK giải vô địch Đông Nam Á vào năm 2012. Đội hình mà tôi đang có là để dành cho tương lai chứ không phải là hiện tại."

* Philippines sẽ không đá bán kết trên sân nhà

Cơ sở hạ tầng ở các SVĐ của Philippines chưa đạt yêu cầu của Ban tổ chức chính là nguyên nhân dẫn đến việc hai trận bán kết giữa Indonesia và Philippines sẽ cùng được diễn ra trên đất Indonesia. Đây chắc chắn sẽ là một thiệt thòi không nhỏ cho đội bóng của HLV McMenemy. "Các cầu thủ đã nỗ lực hết mình để lần đầu tiên trong lịch sử có tên ở vòng bán kết AFF Suzuki Cup nhưng việc không được chơi trên sân nhà ở bán kết đúng là một bất lợi lớn", HLV người Anh McMenemy ngán ngẩm nói trên tờ Inquirer (Philippines).

Chung suy nghĩ với ông thầy, tiền đạo James. Younghusban lại ví việc không được chơi trên sân nhà không khác gì một thảm họa. "Đó đúng là một thảm họa với chúng tôi. Toàn đội đang tỏ thất vọng với một thực tế này. Chỉ có được chơi trên sân nhà Philippines mới chứng minh được mình đủ đẳng cấp để vươn lên tầm cỡ khu vực."

Thực tế, việc Philippines không có được một sân bóng đủ tiêu chuẩn cho một trận thi đấu quốc tế cũng xuất phát từ chính việc đội bóng quốc gia của nước này chưa một lần có tên ở bán kết ở một giải đấu lớn tầm cỡ khu vực. Bên cạnh đó, việc không có được một giải VĐQG cũng khiến cho nước này không thể có những sự chuẩn bị tốt nhất cho việc đội bóng của họ đang bắt đầu có những sự khẳng định ở đấu trường khu vực.

Nhật Quang (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm