Bóng đá Quốc tế

HLV Real Madrid và Bayern Munich nói gì sau đại chiến ở tứ kết lượt về Champions League?

16/04/2026 06:15 GMT+7 Google News

Các HLV Alvaro Arbeloa và Vincent Kompany đã bày tỏ suy nghĩ của họ sau cuộc thư hùng giữa Bayern Munich và Real Madrid ở tứ kết lượt về Champions League.

HLV Alvaro Arbeloa xuất hiện với vẻ mặt thất vọng khi trả lời truyền thông sau thất bại 3-4 trước Bayern Munich, kết quả khiến Real Madrid dừng bước ở tứ kết UEFA Champions League.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha không giấu được nỗi đau và sự bức xúc, đặc biệt khi ông cho rằng chiếc thẻ đỏ gây tranh cãi đã ảnh hưởng trực tiếp tới cục diện trận đấu.

"Rất đau đớn… thực sự rất đau đớn. Đặc biệt là vì cách mọi thứ diễn ra. Tôi chúc mừng Bayern vì họ đã có màn trình diễn tuyệt vời trong cả hai lượt trận, nhưng chúng tôi muốn bị đánh bại theo một cách khác".

Alvaro Arbeloa không giấu được nỗi đau và sự bức xúc, đặc biệt khi ông cho rằng chiếc thẻ đỏ gây tranh cãi đã ảnh hưởng trực tiếp tới cục diện trận đấu.

Alvaro Arbeloa không giấu được nỗi đau và sự bức xúc, đặc biệt khi ông cho rằng chiếc thẻ đỏ gây tranh cãi đã ảnh hưởng trực tiếp tới cục diện trận đấu.

"Đó là một chiếc thẻ đỏ không thể giải thích nổi, không ai hiểu cả. Vì thế, chúng tôi có cảm giác bất công và tức giận. Tất cả công sức và nỗ lực đã đổ xuống sông xuống biển chỉ vì một quyết định như vậy của trọng tài", Arbeloa nói.

Nhà cầm quân của Real Madrid tiếp tục bày tỏ sự khó hiểu: "Không ai hiểu tại sao một cầu thủ lại bị đuổi khỏi sân trong tình huống như thế. Thời điểm đó, pha bóng đã kết thúc. Đó là một quyết định không công bằng và chúng tôi thực sự bị tổn thương. Đây là điều bạn không thể kiểm soát. Tôi rất tự hào về các cầu thủ và người hâm mộ. Thật đau khi chúng tôi sẽ không thể giành danh hiệu thứ 16 trong năm nay. Bây giờ chúng tôi phải tập trung cho trận đấu tiếp theo".

Arbeloa cũng khẳng định ông tung ra đội hình mạnh nhất với mục tiêu giành chiến thắng: "Tôi sử dụng đội hình mà tôi tin là tốt nhất để thắng trận. Chúng tôi đến đây không phải để thăm dò, mà để ghi bàn. Chúng tôi cần những cầu thủ có khả năng thoát pressing quyết liệt của Bayern. Tôi sẽ làm lại y như vậy. Tôi rất tự hào về các cầu thủ, về tập thể tuyệt vời này. Chúng tôi có rất nhiều cơ hội, thật đáng tiếc là không thể tận dụng".

Nhắc tới tình huống thẻ đỏ gây tranh cãi, Arbeloa tiếp tục bức xúc: "Tôi nghĩ ông ấy rút thẻ chính vì các cầu thủ Bayern nhắc rằng đó là thẻ thứ hai. Nhưng vấn đề là… thậm chí không đáng nhận thẻ vàng. Tôi không biết nữa, hoặc ông ấy chưa từng chơi bóng… hoặc tôi không hiểu. Thậm chí còn tệ hơn nếu ông ấy không biết cầu thủ đó đã có thẻ vàng trước đó, vì như vậy là sai lầm kép".

Bayern Munich đánh bại Real Madrid 4-3 (6-4 chung cuộc) để giành vé vào bán kết Champions League

Bayern Munich đánh bại Real Madrid 4-3 (6-4 chung cuộc) để giành vé vào bán kết Champions League

Chiến lược gia người Tây Ban Nha thừa nhận rất khó tìm ra điểm tích cực ở thời điểm này: "Tôi không biết liệu có điều gì tích cực để rút ra lúc này hay không. Như tôi luôn nói, tôi chịu trách nhiệm cho thất bại và tôi sẽ luôn nhận trách nhiệm. Các cầu thủ đã cống hiến tất cả, thậm chí là cả sinh mạng của mình. Từ khi ngồi vào chiếc ghế này, tôi luôn cố gắng giúp CLB bằng mọi cách. Chúng tôi vẫn còn vài trận đấu phía trước và phải bảo vệ màu áo này đến cùng, như cách chúng tôi đã làm hôm nay".

Arbeloa cũng nói thêm về triết lý huấn luyện của mình: "Từ khi tôi đảm nhiệm vị trí này, mục tiêu không phải là chứng minh giá trị của tôi với tư cách HLV. Tôi không muốn thắng bằng những quyết định cá nhân, mà bằng cách giúp các cầu thủ. Chúng tôi đã đối đầu Bayern, Man City, Atlético… đa số các đội đều mang đậm dấu ấn HLV của họ, và có lẽ đội bóng này mang dấu ấn của tôi ít hơn. Nhưng tôi luôn cố gắng giúp CLB theo mọi cách, và điều đó sẽ tiếp tục cho đến ngày cuối cùng".

Dù bị loại, Arbeloa vẫn gọi đây là một "trận đấu tuyệt vời" giữa hai đội bóng hàng đầu. Ông nói với Movistar: "Chúng tôi ghi ba bàn và còn có cơ hội ghi nhiều hơn. Tôi cảm thấy tiếc cho các cầu thủ. Tôi tiếc cho nỗ lực mà họ đã bỏ ra. Thật đau khi Real Madrid không thể giành danh hiệu thứ 16 năm nay, nhưng tôi rất tự hào. Chúng tôi rời sân sau khi đã cống hiến tất cả. Chúng tôi có một vài cơ hội để ghi bàn. Trước khi họ ghi bàn, chúng tôi định thực hiện vài sự thay đổi, nhưng bàn thắng đó đã kết thúc mọi thứ. Chúng tôi đã không thể làm được".

Về phía Bayern Munich, HLV Vincent Kompany bày tỏ sự tự hào sau khi đội bóng của ông đánh bại Real Madrid để giành vé vào bán kết Champins League.

Kompany ca ngợi tinh thần chiến đấu của các học trò: "Đó là một trận đấu giàu cảm xúc. Chúng tôi kiểm soát bóng nhiều và luôn có cảm giác có thể ghi bàn. Nhưng Real Madrid vẫn là Real Madrid. Họ luôn là mối đe dọa".

HLV Vincent Kompany bày tỏ sự tự hào sau khi đội bóng của ông đánh bại Real Madrid để giành vé vào bán kết Champins League

HLV Vincent Kompany bày tỏ sự tự hào sau khi đội bóng của ông đánh bại Real Madrid để giành vé vào bán kết Champions League

Bayern bị dẫn 0-1, rồi 1-2 và 2-3, nhưng vẫn kiên cường lội ngược dòng để giành chiến thắng 4-3. Nhà cầm quân người Bỉ nói: "Các cầu thủ hôm nay rất mạnh mẽ về tinh thần để vượt qua bất lợi. Người hâm mộ cũng giúp chúng tôi rất nhiều. Chúng tôi giữ bình tĩnh và luôn tin rằng thời điểm của mình sẽ đến. Bạn tạo ra những khoảnh khắc như thế trong suốt mùa giải bằng việc liên tục làm việc chăm chỉ".

Kompany nhấn mạnh điều quan trọng nhất là tinh thần không sợ hãi: "Điều quan trọng với tôi là các cầu thủ xứng đáng bước ra sân mà không sợ hãi. Bạn không thể chỉ nói suông, bạn phải thể hiện điều đó. Và họ đã làm được. Dù thắng hay thua, mọi thứ thường được quyết định bởi những chi tiết nhỏ. Điều quan trọng là sau trận đấu, chúng tôi không phải tự hỏi hôm nay chuyện gì đã xảy ra, mà là biết rằng chúng tôi đã cống hiến tất cả".


HT

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm