09/11/2025 05:45 GMT+7 | Bóng đá Việt
HLV Popov vẫn giữ phong cách kiệm lời sau trận hòa 2-2 giữa Thể Công Viettel và PVF-CAND tại vòng 11 LPBank V-League 2025/26. Đặc biệt, ông trả lời rất ngắn gọn các câu hỏi từ truyền thông, không bình luận nhiều như thường thấy.
Khi được hỏi đánh giá về màn trình diễn của các cầu thủ, HLV Popov đáp ngắn gọn: "Không có gì để nói. Công việc của tôi là nói về bóng đá".
Trước câu hỏi liên quan đến sự cố di chuyển khiến đội bóng tới sân PVF muộn, nhà cầm quân người Bulgaria tỏ rõ sự bức xúc: "Những gì xảy ra hôm nay thật lố bịch".

Cầu thủ Việt kiều Damian Vu (áo trắng) lần đầu đá chính tại V-League khiến nhiều người bất ngờ.Ảnh: PVF
Ông Popov nói thêm với vẻ khó chịu: "Mọi người đã xem trận đấu rồi. Tôi không biết các bạn kỳ vọng tôi nói gì. Họ chơi xuất sắc, không tốt hay như thế nào ư? Tôi chán ngấy rồi, quá đủ rồi. Tôi sẽ không chia sẻ lý do sử dụng Damian – đây là quyết định của tôi. Ai tập luyện tốt thì xứng đáng được thi đấu. Cuộc đua nào? Chúng tôi không ở trong bất kỳ cuộc đua nào cả".
Trong khi đó, HLV Thạch Bảo Khanh của PVF-CAND cho biết: "Trận đấu này chúng tôi xứng đáng giành 3 điểm, nhưng 1 điểm cũng nằm trong dự đoán của tôi.
Sau những trận thua vừa qua, chúng tôi rất muốn có điểm ở trận đấu này. Tinh thần của các cầu thủ hôm nay thật tuyệt vời – họ chơi với 200% sức lực của mình và tôi muốn gửi lời cảm ơn đến toàn đội.
Rõ ràng về mặt thể lực, đội bạn có lợi thế hơn chúng tôi vì họ được nghỉ dài ngày. Trong khi đó, chúng tôi vừa trải qua 1 tuần thi đấu 3 trận, thể lực các cầu thủ bị bào mòn.
Bên cạnh đó, trước trận này, một số cầu thủ bị chấn thương và sốt nên đội không có lực lượng tốt nhất. Tuy nhiên, những người được thay thế hôm nay đã hoàn thành nhiệm vụ".

HLV Popov bức xúc vì sự cố mà CLB Thể Công Viettel gặp phải
HLV Thạch Bảo Khanh cũng nhấn mạnh: "Gặp các đội bóng mạnh như Thể Công giúp cầu thủ rèn được bản lĩnh, làm quen với cường độ thi đấu của V-League.
Hôm nay điều đó đã được chứng minh. Chúng tôi động viên Amarildo và toàn đội: hãy đá vì người hâm mộ. Tôi không quan trọng tỷ số, chỉ cần các bạn ra sân và cháy hết mình".
Theo lịch, trận đấu giữa Thể Công Viettel và PVF-CAND diễn ra lúc 18h00 tại sân Trung tâm PVF – Bộ Công an (Hưng Yên).
Tuy nhiên, thầy trò CLB Thể Công – Viettel đã gặp sự cố hy hữu trong hành trình di chuyển. Dù đội đã rời bản doanh ở Hòa Lạc (Hà Nội) từ khoảng 14h00 – tức 4 tiếng trước giờ thi đấu nhưng do tắc đường diện rộng vì nhạc hội của G-Dragon, xe chở đội không thể đến sân đúng giờ.
Trận đấu buộc phải lùi xuống 19h00 mới có thể bắt đầu.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất