22/02/2009 16:03 GMT+7 | V-League
2. Thế mà đã 9 năm rồi. Không đơn giản lúc ấy Công Lộc được chọn vào thành phần BHL đội U16 QG. Anh thừa nhận, lúc ấy chỉ Sông Lam và Đồng Tháp làm công tác đào tạo trẻ tốt nhất nước. Chiến tích hai lần quán quân giải VĐQG khiến cho dân bóng banh cả nước tôn trọng Đồng Tháp, một tỉnh nghèo nhưng biết ươm mầm tài năng cho bóng đá nước nhà, tất cả phải nể vì Đồng Tháp.
Mùa Thu đáng nhớ ấy đã trở thành bệ phóng cho biết bao số phận. Ông Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Thanh sau đận ấy đi đâu cũng được tụng ca, có quyền lập ngôn về bóng đá. HLV Thịnh “đen” nổi như cồn, chính thức xác lập thương hiệu. Ngay cả Phạm Văn Hùng cũng đã được bốc lên đội tuyển U22 QG tham dự SEA Games 22. Kể từ đó, việc lên Tuyển của cựu thủ môn Hải Phòng là chuyện bình thường.
Còn Phạm Công Lộc? Chẳng ai còn nhớ đến ông HLV đen trùi trũi, từng sát cánh với U16 đến 4 tháng trời. Nếu là người khéo léo, có thể Lộc đã tranh thủ được sự ủng hộ của các lãnh đạo VFF để mở rộng sự nghiệp cầm quân. “Tôi không làm được điều đó, không thể. Việc gì đến sẽ phải đến. Anh có khả năng thực sự thì trước sau cũng sẽ được sử dụng. Đấy là quan điểm sống của tôi”.
Xem ra triết lý sống của Lộc rất cần ở một môi trường bóng đá như Đồng Tháp. Ở đó, đã có những cuộc ra đi của HLV nội địa mang dư vị buồn. Nguyễn Trung Hậu, Trần Công Minh là hai tấm gương tiêu biểu.
Phạm Công Lộc thừa nhận cái triết lý sống của mình đã làm anh vơi đi những nỗi buồn đã xảy ra với bóng đá quê hương, để tin một ngày nào đó sẽ khác. Lộc lao vào học, từ ngoại ngữ đến bằng HLV (anh có cả chứng chỉ HLV thể lực), rồi Đại học TDTT.
Những quãng thời gian đó vẫn là niềm vui dù Lộc luôn trở thành cái bóng của người khác. Kể cả việc anh được bổ nhiệm vào ghế HLV trưởng để chỉ một tháng sau lại rời ghế, rồi đột ngột được dựng trở lại sau khi HLV Phạm Anh Tuấn đưa Đồng Tháp thăng hạng chuyên nghiệp bằng trận thắng B.Bình Định ở trận play-off và sau đó xin nghỉ.
“Kể cả lãnh đạo cũng thường bảo tôi thuộc diện “quy hoạch”, không muốn đốt cháy giai đoạn những người như tôi”, HLV Phạm Công Lộc nói vậy.
3. Trên băng ghế chỉ đạo của CS.ĐT bây giờ là một ê-kíp mới hoàn toàn. Trợ lý cho ông Lộc là HLV phó Nguyễn Văn Bé, cựu tiền vệ Đồng Tháp. Ông Lộc cười ví mình và trợ lý như hai “gà mẹ”. Ông Bé chơi tiền vệ nhưng giờ kiêm luôn việc rèn thủ môn. Ông Lộc thì phải bao luôn chức phiên dịch.
Thế đấy, chẳng ai ngờ một CS.ĐT vừa mất hàng loạt trụ cột, trên ghế HLV là ông thầy trẻ nhưng đang làm mưa làm gió ở V-League. Khi đã đánh bại cả hai đội bóng hùng mạnh như HA.GL và Bình Dương, không ai dám coi thường CS.ĐT nữa, thậm chí họ còn đang cảnh giác cao độ với thầy trò ông Lộc.
Ông Lộc cười khoái chí phân tích rằng, với bóng đá VN, đừng có dại mà thách khi một đội thực lực chỉ có 7 phần vẫn có thể đánh gục anh 10 phần. “Tôi nói thực trước trận gặp HAGL nghe họ nói thế không chỉ riêng Đồng Tháp cay mũi. Tôi bèn kích học trò rằng: chúng ta là đội bóng từng hai lần vô địch, quân số ở ĐTQG luôn có, vậy chẳng lẽ để ai muốn vuốt mũi thế nào thì vuốt sao”.
Tuy vậy, HLV họ Phạm vẫn không chủ quan tự mãn. “Phải biết ta biết người. Sức Đồng Tháp chỉ trụ hạng là đại thành công. Bất cứ lúc nào, tôi cũng có thể nhận kết quả bi đát nếu Đồng Tháp thất bại. Và lúc ấy, chẳng ai còn nhớ đến tôi đã từng lên báo nhiều như mấy ngày nay đâu”.
Đấy là chuyện của tương lai. Còn hiện tại, ông Lộc có quyền tự hào khi đã góp công đưa bóng đá Đồng Tháp trở thành hiện tượng. Đặc biệt, kéo được khán giả đến sân mà ông nói chỉ thua cái thời ông cùng các đồng đội vô địch mà thôi.
NGỌC HÒA
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất