HLV Park Hang Seo tiết lộ ông từng nhận được những lời mời rất hấp dẫn từ các đội tuyển Đông Nam Á sau khi chia tay đội tuyển Việt Nam nhưng cuối cùng đều từ chối vì không muốn có ngày phải đứng bên kia chiến tuyến đối đầu với đội tuyển Việt Nam.
Đây là nội dung bản phỏng vấn độc quyền mà cây viết Seo Hyung Wook Footballist thực hiện tại Kanchaburi mới đây.
Ngày 26/8, đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik đã vô địch Hyundai Cup ASEAN Championship năm thứ hai liên tiếp.
Giải đấu từng được gọi với cái tên Toyota Cup trong một thời gian dài vốn gần như là sân chơi riêng của Thái Lan.
Tại sân chơi được tổ chức hai năm một lần này, sau chức vô địch năm 2008, đội tuyển Việt Nam từng trải qua 4 kỳ liên tiếp thậm chí không thể lọt vào chung kết.

HLV Park Hang Seo trả lời phỏng vấn.Ảnh: Footballist
Người đưa đội tuyển Việt Nam trở lại đỉnh cao chính là HLV Park Hang Seo
Sau khi giành chức vô địch năm 2018 dưới thời Park Hang Seo, đội tuyển Việt Nam đã vào chung kết 4 trong 5 kỳ giải kể từ đó và giành 3 chức vô địch.
Người viết lại lịch sử bóng đá Việt Nam, HLV Park Hang Seo, đã chia tay cương vị HLV trưởng vào tháng 1/2023 sau hơn 5 năm tại vị.
Sau đó, ngoại trừ vai trò cố vấn cho Bắc Ninh FC tại Việt Nam, chức danh chính thức duy nhất của ông là Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc.
Ông Park Hang Seo đã từ chối rất nhiều lời mời từ các đội tuyển quốc gia và CLB trong và ngoài Hàn Quốc, nhưng cuối cùng lại bất ngờ chọn Thái Lan làm điểm đến.
Không phải Việt Nam, cũng không phải Hàn Quốc. Ông quyết định bắt đầu một chặng đường mới trong sự nghiệp tại một CLB thuộc giải hạng Nhì Thái Lan.
Sau khi tham dự World Cup 2026 tại Bắc Trung Mỹ với tư cách Trưởng đoàn hỗ trợ cầu thủ đội tuyển Hàn Quốc, Park Hang Seo từ chức Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc và lên đường sang Thái Lan.
Trên đường tới Kanchanaburi gặp Park Hang Seo, trong đầu chúng tôi hiện lên hình ảnh một căn biệt thự nguy nga.
Một CLB hạng Nhì Thái Lan đã mời được một HLV như Park Hang Seo, vậy họ phải dành cho ông những điều kiện tốt đến mức nào? Có lẽ chúng tôi đã mang theo một định kiến như thế. Nhưng khi tới nơi, nơi ở của ông chỉ là một căn nhà bình thường được cải tạo từ một trường mẫu giáo.
HLV Park Hang Seo hiện vẫn sống một mình. Khi chúng tôi tới, ông đang tự tay mang quần áo vừa giặt ra ngoài phơi. Một thành phố xa lạ, một khung cảnh xa lạ, nhưng vẫn là gương mặt quen thuộc ấy.
Chúng tôi ngồi cùng Park Hang Seo bên chiếc bàn ăn nhỏ trong phòng khách và bắt đầu cuộc trò chuyện.

HLV Park Hang Seo khi còn dẫn dắt đội tuyển Việt Nam.Ảnh: KFA
Kanchanaburi là một thành phố khá xa lạ. Vì sao ông lựa chọn đội bóng ở đây?
+ HLV Park Hang Seo: Tôi nhận được lời đề nghị làm HLV từ khá lâu rồi. Tỉnh trưởng ở đây cùng các thành viên trong ban lãnh đạo đội bóng đã trực tiếp sang Hàn Quốc để đưa ra lời mời. Ban đầu tôi từ chối.
Tôi đã không làm việc trực tiếp trên sân cỏ suốt 3 năm, vì vậy việc nhận dẫn dắt một CLB khiến tôi cảm thấy áp lực rất lớn. Nhưng sự chân thành của những người Kanchanaburi đã khiến tôi thay đổi suy nghĩ.
Tôi thấy được mong muốn thực sự của họ trong việc xây dựng một đội bóng tử tế, đồng thời họ cũng cam kết trao tối đa quyền hạn cần thiết cho HLV trưởng.
Việc ông lựa chọn một nơi không phải Việt Nam cũng không phải Hàn Quốc gây khá nhiều bất ngờ?
Việt Nam là nơi tôi đã gắn bó trong thời gian dài. Hiện tại HLV Kim Sang Sik cũng đang dẫn dắt đội tuyển Việt Nam rất tốt. Trong khi đó, Thái Lan là nơi không có nhiều HLV người Hàn Quốc hoạt động. Tôi cũng có mong muốn cho mọi người thấy rằng các HLV Hàn Quốc có thể làm được tại đây. Tất nhiên, kết quả sau này thế nào thì hiện giờ chưa biết, nhưng tôi có suy nghĩ như vậy.
Việc ông nhận dẫn dắt một CLB hạng Nhì cũng nằm ngoài dự đoán.
Khi tôi nhận lời đề nghị và đồng ý thì đội bóng vẫn còn ở giải hạng Nhất đấy. Sau đó họ xuống hạng ở mùa giải trước. Chúng tôi sẽ chuẩn bị thật tốt để đưa đội trở lại giải đấu cao nhất.
Tôi được biết ông từng nhận rất nhiều lời đề nghị từ Hàn Quốc. Vì ông từ chối quá nhiều nên còn có tin đồn rằng "Park Hang Seo không định làm HLV nữa".
Thực ra tôi đã nghĩ rằng mình sẽ không trở lại làm HLV nữa. Sau khi chia tay đội tuyển Việt Nam, tôi nhận được rất nhiều đề nghị từ các quốc gia Đông Nam Á, các CLB chuyên nghiệp Hàn Quốc, từ vị trí HLV trưởng cho tới giám đốc, chủ tịch CLB. Có một đội tuyển Đông Nam Á thậm chí đưa ra những điều kiện rất tốt.
Nhưng nếu tôi dẫn dắt một đội tuyển quốc gia Đông Nam Á, tức là một đội tuyển đối địch với Việt Nam, rồi phải đối đầu với Việt Nam...Chỉ nghĩ đến thôi tôi đã thấy khủng khiếp.
Tôi đã nhận được quá nhiều tình cảm từ người dân Việt Nam. Có một vài nơi đưa ra lời mời nhưng sau khi trao đổi với vợ, chúng tôi đi đến kết luận rằng: Đừng nhận dẫn dắt một đội tuyển quốc gia Đông Nam Á.
Việc phải đối đầu với đội tuyển Việt Nam trong một trận đấu quốc tế, với tư cách HLV trưởng đội bên kia, là điều mà chỉ tưởng tượng thôi tôi cũng khó chấp nhận.
Còn những lời mời ở Hàn Quốc, tôi nghĩ rằng các đàn em đang làm tốt công việc của mình, tôi không nên quay trở lại rồi chiếm lấy vị trí của họ. Tôi cũng từng nhận được lời mời làm chủ tịch một CLB thuộc chính quyền địa phương.
Nhưng tôi hiểu rất rõ cách những CLB kiểu này vận hành. Tôi đã chứng kiến nhiều điều khi làm HLV Gyeongnam FC. Vì vậy tôi từ chối.
Đã hơn một tháng kể từ khi ông sang Thái Lan sau World Cup?
Tôi tới đây khoảng ngày 7 hoặc 8/7. Chúng tôi đang chuẩn bị đội bóng với mục tiêu thăng hạng nhưng tình hình hiện tại vẫn chưa thuận lợi. Đặc biệt, khoảng cách về trình độ giữa các cầu thủ đá chính và dự bị khá lớn. Do đội bóng xuống hạng nên việc chiêu mộ cầu thủ cũng gặp nhiều khó khăn.
Giải bắt đầu vào tháng 9. Khi thị trường chuyển nhượng mở cửa vào tháng 1, chúng tôi sẽ bổ sung thêm lực lượng. Từ giờ tới lúc đó, tôi phải dẫn dắt đội thật tốt.

HLV Park Hang Seo xin lỗi sau thất bại của đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2026.Ảnh: Footballist
Người ta biết rằng ông từ chức Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc sau World Cup Bắc Trung Mỹ, nhưng thực tế ông đã thông báo ý định từ chức từ trước?
Tôi nhận nhiệm vụ trưởng đoàn tại World Cup, nhưng vì sau khi giải kết thúc tôi đã có kế hoạch sang Kanchanaburi làm HLV nên tôi thông báo trước khi World Cup diễn ra. Tôi cũng đã nộp đơn từ chức trước trận đấu đầu tiên.
Đáng tiếc là World Cup vừa qua không được nhớ tới như một giải đấu thành công. Với tư cách trưởng đoàn, ông có suy nghĩ gì?
Tôi đã làm HLV nhiều năm nhưng đây là lần đầu tiên làm trưởng đoàn. Tôi không biết rõ vai trò của trưởng đoàn cụ thể là gì nên hỏi Liên đoàn, nhưng chẳng ai nói cho tôi biết. Cũng chẳng có ai báo cáo cho tôi.
Tôi không được thông báo một cách rõ ràng về quyền hạn cũng như trách nhiệm của trưởng đoàn. Lẽ ra trước khi bắt tay vào công việc, tôi phải xác nhận rõ những vấn đề đó. Tôi rất tiếc vì đã không làm như vậy.
Trước World Cup đã xảy ra vụ việc được gọi là "phóng viên nói xấu Son Heung Min". Đây cũng là một trong những vấn đề lớn của đội tuyển trong suốt giải. Với tư cách trưởng đoàn, ông có cho rằng vụ việc ảnh hưởng tới phong độ của cầu thủ?
Tôi muốn nói điều này trước. Tôi thậm chí còn không nhận được báo cáo rằng chuyện như vậy đã xảy ra. Tôi không sinh hoạt cùng các cầu thủ và cũng không tham dự các cuộc họp giữa HLV trưởng và ban huấn luyện.
Sau đó, trong một lần tình cờ có Tổng thư ký và Chủ tịch Ủy ban tăng cường sức mạnh đội tuyển ở đó, tôi nghe họ trao đổi nên mới biết chuyện. Sau này tôi mới xem đoạn video và nắm được tình hình.
Khi đó tôi nghĩ: "Này, chuyện này nghiêm trọng quá". Tôi cảm thấy đây là một vấn đề lớn nên nói với những người ở Liên đoàn rằng phải nhanh chóng xử lý ngay từ đầu.
Nhưng vụ việc vẫn kéo dài khá lâu.
Nó không được giải quyết. Vì vậy tôi đã nói với các trưởng bộ phận của Liên đoàn: Các anh làm việc kiểu gì thế này?. Tôi đã nổi giận. Nhưng cũng chẳng có gì thay đổi.
Trong lúc đó, Son Heung Min và Lee Jae Sung tìm tới tôi. Đó là sau trận đầu tiên gặp CH Czech. Họ đề nghị tôi giúp giải quyết vấn đề.
Hai cầu thủ trực tiếp tìm tới ông để cầu cứu?
Ban đầu tôi cũng không biết các cầu thủ muốn điều gì. Đến lúc ấy tôi mới được nghe và họ có đúng ba yêu cầu.
Thứ nhất, phải ra một tuyên bố công khai bày tỏ sự lấy làm tiếc, trong đó có ghi rõ tên phóng viên liên quan. Thứ hai, họ muốn nhận được lời xin lỗi công khai. Thứ ba, họ muốn có chủ trương chính thức về việc từ chối trả lời phỏng vấn.
Những yêu cầu rất cụ thể.
Nhưng trong khi mọi việc vẫn chưa có tiến triển thì trận thứ hai đã tới gần. Tôi muốn vấn đề được giải quyết nhanh nên gọi Lee Jae Sung, Son Heung Min, Hwang In Beom và Hwang Hee Chan tới, rồi để họ gặp trực tiếp các trưởng bộ phận của Liên đoàn và Tổng thư ký.
Nhưng mọi chuyện vẫn không được giải quyết đáng kể và chúng tôi bước vào trận thứ hai gặp Mexico. Tôi đồng cảm với những gì các cầu thủ nói. Những cầu thủ tới gặp tôi đều đã khoác áo đội tuyển quốc gia hơn 10 năm.
Tôi nhận thấy họ đã tích tụ rất nhiều bất mãn đối với Liên đoàn và mức độ tin tưởng cũng giảm đi. Họ nói rằng sự việc lần này rõ ràng là một hành vi công kích cá nhân.
Nếu ở cấp CLB, đội bóng sẽ chủ động bảo vệ cầu thủ, vậy tại sao Liên đoàn lại không bảo vệ họ?
Nếu tôi là cầu thủ thì tôi cũng sẽ thực sự nổi giận.
Nếu Liên đoàn không chủ động đứng ra bảo vệ, các cầu thủ còn biết tin ai để thi đấu? Trong lúc đó còn có chuyện thông cáo chính thức của Liên đoàn được đăng lên rồi lại bị gỡ xuống.
Tôi nghe nói các cầu thủ phản đối vì thông cáo được đăng mà không có tên của phóng viên đó. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian ấy, đại diện đoàn phóng viên đã tới và công khai xin lỗi trước các cầu thủ.
Hai bên cũng thống nhất rằng phóng viên liên quan sẽ không tham gia hoạt động tác nghiệp chung của Liên đoàn. Còn việc người đó tự tới sân tác nghiệp thì chúng tôi không thể ngăn cản.
Như vậy, các cầu thủ có ba yêu cầu. Ngoại trừ chuyện tên của phóng viên không được đưa vào thông cáo, có thể nói những yêu cầu còn lại đều được thực hiện.
Tôi nói với các cầu thủ: Bây giờ chỉ còn một trận cuối cùng. Hãy cố gắng hết sức, cùng đồng lòng và làm thật tốt. Với tư cách trưởng đoàn, tôi xin lỗi vì đã không thể kịp thời tạo ra tấm lá chắn bảo vệ các cầu thủ. Tôi không hề nói riêng gì về việc nối lại phỏng vấn. Nhưng sau đó các cầu thủ đã bắt đầu trả lời phỏng vấn trở lại.
Sau đó là trận gặp Nam Phi và kết quả rất tệ. Vì sao lại như vậy?
Tôi thực sự không biết. HLV nói rằng ông ấy đã lựa chọn phương án mà bản thân cho là tốt nhất. Nếu kết quả không tốt thì đó là trách nhiệm của HLV. Bản thân HLV cũng nói như vậy. Vì thế ông ấy đã khiến rất nhiều người thất vọng và cũng phải nhận nhiều chỉ trích. HLV trưởng có quyền hạn, nhưng đó cũng là vị trí phải chịu trách nhiệm vô cùng lớn.
Bóng đá Hàn Quốc liên tục gặp những vấn đề khó khăn. Cũng có nhiều ý kiến yêu cầu Liên đoàn phải chịu trách nhiệm.
Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc đã quá kiêu ngạo. Công tác hành chính của Liên đoàn trong một thời gian dài không có nhiều thay đổi. Thông qua sự việc lần này, Liên đoàn cần hạ mình hơn và để những người đàn em giỏi giang thiết kế, dẫn dắt bóng đá Hàn Quốc.
Sau khi bị loại khỏi World Cup, vào thời điểm HLV Hong Myung Bo thông báo từ chức, tất cả lãnh đạo đều có mặt. Chủ tịch Liên đoàn cũng ở đó.
Họ nói rằng hôm đó HLV sẽ công bố lời xin lỗi và muốn tôi, với tư cách trưởng đoàn, cũng đứng ra phát biểu. Trong lòng tôi nghĩ: Chủ tịch đang có mặt ở đây, liệu việc tôi đứng ra làm có đúng không? Nhưng tôi vẫn có trách nhiệm với tư cách trưởng đoàn nên nói rằng tôi sẽ làm.
Nhân viên mang bản dự thảo lời xin lỗi tới. Tôi chỉ sửa đúng một câu. Trong đó viết: Chúng tôi sẽ tự kiểm điểm với tinh thần đau đớn như cắt vào xương thịt. Nhưng khi đó tôi đã nộp đơn từ chức rồi.
Vì vậy tôi sửa thành: Cần phải có sự tự kiểm điểm. Ban đầu, tôi, Tổng thư ký và Chủ tịch Ủy ban tăng cường sức mạnh đội tuyển sẽ cùng ngồi để công bố. Nhưng có vẻ mọi người đều thấy không thoải mái nên cuối cùng tôi làm một mình.
Tôi cũng không hiểu vì sao buổi công bố lại kết thúc mà không có phần hỏi đáp với phóng viên. Khi cần đối diện trực diện thì phải đối diện. Hãy thẳng thắn thừa nhận sai lầm, nếu có phải chịu ném đá thì cứ chịu. Trốn tránh đâu có giải quyết được vấn đề. Ngay cả khi trở về nước, lúc ra khỏi sân bay mọi người cũng cứ nhìn nhau xem ai sẽ bước ra trước. Tôi nghĩ đó là điều mình phải làm nên đã đi lên phía trước.
Nghe giống như họ đã dùng Phó Chủ tịch Park Hang Seo làm "tấm khiên"?
Tôi chỉ làm điều mình cần phải làm thôi. Còn về phiên điều trần, khi đó tôi đang ở Thái Lan nên không thể tham dự. Ngay cả nếu tôi có tới, mà họ hỏi: Tại sao đội tuyển thua, thì tôi cũng không có gì để trả lời.
Tôi được trao chức danh trưởng đoàn, nhưng thực tế không có quyền hạn hay vai trò cụ thể. Lẽ ra tôi phải làm rõ vấn đề đó ngay từ đầu. Tôi vẫn tiếc vì đã không làm như vậy.
Như vậy cũng không thể nói những vấn đề về hành chính hoàn toàn không ảnh hưởng tới World Cup?
Những người trực tiếp làm việc tại hiện trường và trải qua các vấn đề đó sẽ hiểu rõ nhất.
Theo ông, bóng đá Hàn Quốc cần thay đổi thế nào trong tương lai?
Trước khi tôi nhận chức Phó Chủ tịch Liên đoàn, tôi từng dùng bữa với Lee Young Pyo, Park Joo Ho và một số người trẻ. Tôi nói với họ: Các cậu phải vào Liên đoàn. Ngay cả tôi cũng là người thuộc về thời kỳ cũ. Có những người trẻ đã được học hỏi rất nhiều từ bóng đá tiên tiến, từ chuyên môn tới quản trị.
Phải hỗ trợ để những người đàn em ấy trở thành lực lượng chủ chốt và đảm nhận công việc. Những người như chúng tôi không nên nghĩ đến chuyện đứng bên cạnh rồi chỉ đạo họ nữa. Các đàn em đều thông minh hơn chúng tôi.
Tôi hy vọng những người thuộc đoàn cử tri tham gia cuộc bầu cử Chủ tịch Liên đoàn nhiệm kỳ tới sẽ lắng nghe kỹ chính sách, xem ai là người trung thực rồi đưa ra lựa chọn.
Tôi nghĩ bóng đá Hàn Quốc bây giờ phải được tái sinh. Tôi thực sự hy vọng rằng nhân cơ hội này, bóng đá Hàn Quốc có thể tiến thêm một bước.