08/09/2025 07:57 GMT+7 | Các ĐTQG
HLV trưởng đội tuyển Thái Lan, Masatada Ishii, cho biết các học trò đã nỗ lực làm việc chăm chỉ trong trận chung kết King's Cup gặp Iraq. Dù không đạt được kết quả như kỳ vọng, toàn đội vẫn sẵn sàng tiếp tục phát triển để tiến xa hơn ở vòng loại World Cup.
Ở trận chung kết King’s Cup lần thứ 51, đội tuyển Thái Lan để thua Iraq 0-1 sau bàn thắng của Mohanad Ali, qua đó không thể bảo vệ ngôi vô địch và chỉ giành ngôi Á quân.
Sau trận đấu, HLV Ishii chia sẻ: "Chúng tôi không thể giành chức vô địch King’s Cup lần này. Trước tiên, tôi xin cảm ơn tất cả người hâm mộ đã đến sân cổ vũ chúng tôi trong cả hai trận vừa qua. Ở hiệp một, chúng tôi chơi thiên về phòng ngự quá nhiều, nhưng sang hiệp hai, sau khi điều chỉnh trong giờ nghỉ, đội đã chơi tốt hơn.
Chúng tôi chỉ có một tuần tập luyện cùng nhau. Nếu có thời gian tập trung dài hạn, tôi tin đội tuyển Thái Lan có cơ hội tiến xa hơn tại vòng loại World Cup sắp tới. Về kết quả, có thể chưa đạt như mong đợi, nhưng từng cầu thủ đều đã nỗ lực hết sức để giành chiến thắng. Người hâm mộ trên sân và trước màn hình đều có thể thấy rõ sự quyết tâm đó".
HLV Ishii Masatada thất vọng khi đội tuyển Thái Lan không thể vô địch King's Cup 2025.Ảnh: Balll Thai
Ông Ishii cũng nhấn mạnh sự cần thiết của tinh thần đoàn kết: "Không chỉ ban huấn luyện và các cầu thủ, mà cả giới truyền thông và người hâm mộ cũng cần chung tay. Tôi hy vọng chúng ta có thể cùng nhau làm được điều đó. Nhiều lần trước, tôi chưa chia sẻ nhiều với báo chí, nhưng lần này tôi muốn truyền tải rõ ràng hơn. Tôi cũng xin cảm ơn tỉnh Kanchanaburi và tất cả những người đã góp phần tổ chức giải đấu này".
Về mục tiêu sắp tới, HLV người Nhật Bản này cho biết: "Mục tiêu của chúng tôi ở King’s Cup lần này là giành chức vô địch, nhưng giờ chúng tôi phải hướng đến các trận đấu gặp Đài Bắc Trung Hoa ở vòng loại Asian Cup vào tháng tới.
Khi gặp các đội có thứ hạng FIFA cao hơn, hiệp một chúng tôi phòng ngự bóng bổng khá tốt. Nhưng sang hiệp hai, chỉ một khoảnh khắc sai sót cũng có thể dẫn đến bàn thua. Về hàng công, hôm qua truyền thông hỏi tôi rằng đội tuyển có cần HLV chuyên trách tiền đạo không. Tôi đã trả lời rằng thời gian tập trung của đội tuyển rất ngắn, chỉ 7–9 ngày. Việc cải thiện khả năng dứt điểm cần thực hiện ở cấp CLB, nơi cầu thủ có thời gian tập luyện lâu hơn. Ở đội tuyển, chúng tôi cũng tập dứt điểm, nhưng cơ bản, cầu thủ chuyên nghiệp cần được rèn từ nhỏ ở học viện".
HLV Ishii cũng bày tỏ sự không hài lòng về tình huống thẻ đỏ thứ hai của Iraq: "Tôi không thể tin rằng ở đẳng cấp này lại có pha vào bóng như vậy. Đó là một tình huống tệ hại, thiếu tinh thần thể thao và quá nguy hiểm. Cầu thủ chuyên nghiệp không nên hành xử như thế.
Về phần tôi, trong quá trình huấn luyện hay bố trí nhân sự để khai thác tối đa khả năng của cầu thủ, tôi cũng cần sự hợp tác từ nhiều yếu tố khác. Tôi chỉ là một tiếng nói nhỏ, trong khi còn nhiều vấn đề khác. Ví dụ như Thai League hiện mở quá nhiều suất ngoại binh, khiến các cầu thủ Thái ở vị trí trung phong và trung vệ ít có cơ hội thi đấu, dẫn đến thiếu kinh nghiệm.
Tôi luôn cảm thấy áp lực ở mọi trận đấu, không chỉ trận kế tiếp. Từ khi dẫn dắt đội tuyển, thời gian làm việc cùng các cầu thủ rất ít, nên áp lực luôn hiện hữu.
Theo lịch thi đấu, đội tuyển Thái Lan sẽ tiếp tục thi đấu tại vòng loại Asian Cup 2027, lượt trận thứ 3 và 4 trong dịp FIFA Days tháng 10, gặp Đài Bắc Trung Hoa theo thể thức lượt đi – lượt về vào các ngày 9 và 14/10/2025.
Trong khi đó, tiền vệ Chanathip, người trở thành tâm điểm theo cách bất đắc dĩ chia sẻ: "Trận này, tôi nghĩ mọi người đã chiến đấu hết mình, nhưng vẫn có những sai sót nhỏ – đó là vấn đề chúng tôi cần rút kinh nghiệm".
Pha phạm lỗi thô bạo của Mohanad Ali với Chanathip Songkrasin trong hiệp 2 trận chung kết King's Cup.Ảnh chụp màn hình
Về chấn thương, anh cho biết: "Từ khi chơi bóng đến giờ, tôi chưa từng bị chơi xấu như vậy. Tôi cũng cảm thấy buồn vì điều đó. May mắn là không trúng dây chằng, chỉ vào cơ, nhưng vẫn cần kiểm tra kỹ hơn. Lúc đó tôi thực sự giận, nhưng tôi nghĩ anh ấy cũng biết mình sai. Chuyện như vậy không nên xảy ra, nhất là khi đội họ đang nắm lợi thế, còn chúng tôi không có hành động gì quá đáng cả. Tôi hơi khó hiểu và thất vọng vì anh ấy cũng không xin lỗi".
Trong trận đấu này, Chanathip xuất phát trên băng ghế dự bị trước khi được tung vào sân thay Poramet Arjvilai ở hiệp hai.
Tuy nhiên, chỉ ít phút trước khi trận đấu kết thúc, Chanathip bị Mohanad Ali, tiền đạo của Iraq, cố tình đá mạnh vào chân trái – một hành vi thô bạo, phi thể thao, dẫn đến màn xô xát giữa cầu thủ hai bên. Trọng tài sau đó đã rút thẻ đỏ trực tiếp cho Mohanad, còn Chanathip cũng không thể tiếp tục thi đấu và buộc phải rời sân.
Chanathip cũng gửi lời đến người hâm mộ: "Chúng tôi xin lỗi vì không thể bảo vệ chức vô địch. Mong mọi người tiếp tục động viên, bởi sự cổ vũ là rất quan trọng. Tôi thay mặt HLV và các đồng đội gửi lời xin lỗi chân thành, chúng tôi sẽ cố gắng cải thiện hơn nữa".
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất