Tổng hợp vòng 10 giải hạng Nhất QG: Cuộc chơi riêng của người Ninh Bình

26/04/2009 09:20 GMT+7 | Hạng Nhất

(TT&VH) -  Rốt cuộc niềm hy vọng Bình Định cũng đã thúc thủ trước Ninh Bình, một đối thủ ngang tài ngang sức. Cứ duy trì phong độ như hiện nay, ngôi đầu trong chặng đường sắp tới có thể cuộc chơi riêng của người Ninh Bình.

Phải thừa nhận đội bóng đất Võ đã chơi không tồi trong những phút mà Ninh Bình đã dồn cả đội hình lên để chơi tấn công. Đội chủ nhà đã có thể khai thông thế bế tắc khi Đinh Hoàng Max có cú chuyền bóng chính xác, và công việc cuối cùng thuộc về B.John khi đối mặt với Tô Vĩnh Lợi, nhưng John lại kết thúc quá hiền lành. Bình Định cũng có tình huống làm thót tim những những CĐV của đội bóng Cố đô, khi Cruz có cú vẩy má ngoài chân trái đưa bóng đi liếm cột dọc trong gang tấc.

V.Ninh Bình đã chơi tấn công đúng như như ý đồ của Nguyễn Văn Sỹ. Nhưng một lần nữa, những khẩu súng Suleiman, Đinh Hoàng Max lại “xịt”. Bàn thắng chỉ đến trong một tình huống khá đơn giải ở phút 40, B John đón bóng và kết thúc gọn ghẽ mở tỷ số. Hiệp 2 là một hiệp đấu bùng nổ của đội chủ nhà, và ở thái cực ngược lại, đội quân đất Võ bắt đầu bộc lộ sự yếu bóng vía của mình. Nếu như John, Sỹ Mạnh, Rotam kết thúc gọn gàng thì tỷ số đã không dừng lại tỷ số 2-0.
 
V.NB (trái) đang tăng tốc bứt đi rất mạnh mẽ

Đây cũng là một trận đấu đáng nhớ của Ninh Bình, bởi họ không những đã bỏ cách đội nhì bảng tới 3 điểm, mà còn là một trận đấu đánh dấu sự “thoát xác” của Đinh Hoàng Max (Maxwell), sau chuỗi 9 trận tịt ngòi, Max đã khai hoả trong sự vui mừng và sự thở phào nhẹ nhõm của anh và của những ông chủ Xi măng.

Với trận thua này, cựu binh V-League Bình Định đã phải nhường ngôi cho H.Huế, bởi trên sân Tự Do, nhờ cú đúp của Andrew Opara (6', 58'), đội bóng Cố đô đã đá bại TPK Tiền Giang để chiếm ngôi nhì bảng. Cuộc so tài trên sân Hàng Đẫy, giữa HP.HN và TP. Cần Thơ, đã kết thúc với kết quả 2-0 cho đội bóng Thủ đô, nhờ 2 pha lập công của Huỳnh Nhật Thanh (47’) và Đinh Thành Trung (58').

Một đội bóng Hà Nội khác là HN.ACB đã lâm nạn tại Tây Ninh. Thầy trò Nguyễn Công Vinh đã khởi đầu như mơ với bàn mở tỷ số ở phút 60 của Nguyễn Xuân Thành, sau một hiệp 1 hoà không bàn thắng. Nhưng đó cũng là tất cả những gì mà cựu binh V-League làm được. Chỉ trong vòng 10 phút, họ đã bị F.Tây Ninh chọc thủng lưới đến 2 lần. Ngô Thái Dương có bàn gỡ hoà cho đội chủ nhà (63’), và Essien Okon Flo nới rộng tỷ số lên 2-1 (69’). Nỗ lực của HN.ACB đổ ra sông ra bể, khi Thành Lương nhận thẻ đỏ phải rời sân ở phút 75. Thua 1-2 và trình diễn với bộ mặt kém thuyết phục, có lẽ HN.ACB đang dần buông súng trong cuộc chiến giành 2 vé lên chuyên.

Còn F.Tây Ninh, tuy có thêm được 3 điểm nhưng do kém hiệu số bàn thắng bàn thua so với HP.HN đành phải chấp nhận vị trí thứ 4.

Ở một số trận đấu khác, với việc bị Đồng Nai. B giã vào lưới đến 3 bàn không gỡ, Quảng Ngãi vẫn chưa thể ngóc đầu lên nổi, và xem chừng một vé về giải hạng Nhì đã được chuẩn bị sẵn cho đội bóng này. Một đội bóng khác trong tốp đèn đỏ là A. An Giang đã le lói những tín hiệu vui khi thắng Than Quảng Ninh 1-0., nhưng kết quả này chưa là đủ để giúp đội bóng miền Tây thoát ra khỏi những ngày u ám.

Kết quả vòng 10:

HP.HN –TP Cần Thơ: 2-0
V.Ninh Bình - Bình Định: 2-0
H.Huế - TPK Tiền Giang: 2-0
SG United – NHS Quảng Nam: 0-0
Đồng Nai.B – Quảng Ngãi: 3-0
F.Tây Ninh – HN.ACB: 2-1
A.An Giang – Than Quảng Ninh: 1-0
 

BXH tạm thời

XH

Đội

ST

T

H

B

Điểm

HS

1

XM. V.NB

10

6

3

1

21

11

2

Huda Huế

10

5

3

2

18

5

3

Bình Định

10

5

2

3

17

5

4

HP.HN

10

4

5

1

17

3

5

XM.F.TN

10

5

2

3

17

0

6

Sài Gòn United

10

4

2

4

14

2

7

Than Quảng Ninh

10

4

2

4

14

2

8

Đồng Nai Berjaya

10

4

1

5

13

3

9

HN.ACB

10

4

1

5

13

-2

10

TP.Cần Thơ

10

3

3

4

12

-1

11

TPK Tiền Giang

10

3

2

5

11

-2

12

NHS Quảng Nam

10

2

5

3

11

-4

13

AĐ.G.An Giang

10

2

2

6

8

-8

14

Quảng Ngãi

10

0

5

5

5

-14


TỊCH ĐIỀN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm