HLV Nguyễn Công Mạnh: 'Tôi rất xấu hổ vì trận thua tai hại và có lòng tự trọng'

19/04/2025 21:37 GMT+7 | Bóng đá Việt

HLV Nguyễn Công Mạnh chia sẻ lý do xin từ chức, không tiếp tục đảm nhiệm cương vị HLV trưởng CLB B.Bình Dương sau trận thua 0-3 trước Hà Nội FC tại vòng 19 LPBank V-League 2024/25, vì cảm thấy xấu hổ trước kết quả đáng thất vọng này.

"Tôi có lòng tự trọng của mình. B.Bình Dương là một CLB lớn. Tôi đã nói với lãnh đạo CLB và các cầu thủ rằng tôi sẽ nghỉ. Bây giờ, quyết định thuộc về lãnh đạo, có lẽ ngày mai mọi chuyện sẽ rõ ràng hơn.

Thực sự, tôi cảm thấy rất xấu hổ khi để xảy ra một trận thua tai hại như vậy. Tất nhiên, tôi là huấn luyện viên trưởng, tôi phải đối mặt và chịu trách nhiệm.

Tôi nhận lỗi về mình và mong lãnh đạo tìm được người phù hợp để đưa đội bóng ngày càng đi lên.

HLV Nguyễn Công Mạnh: 'Tôi rất xấu hổ vì trận thua tai hại và có lòng tự trọng' - Ảnh 1.

HLV Nguyễn Công Mạnh (áo trắng) xin từ chức vì lòng tự trọng.Ảnh: B.Bình Dương

Điều tôi tiếc nuối là không giúp được nhiều cho CLB B.Bình Dương, bởi tôi chỉ là người đóng thế giữa chặng đường. Tôi cùng đội đã có những trận đấu tốt, và cũng có những trận không như mong muốn. Là người đứng đầu, tôi phải chịu trách nhiệm. Tôi không đổ lỗi cho ai cả.

Tôi đã cố gắng đưa các cầu thủ trở thành một tập thể đoàn kết, đúng nghĩa là một gia đình – yêu thương nhau và cùng nhau đá vì mục tiêu chung. Tôi cũng làm vì cái chung".

HLV Công Mạnh nhấn mạnh rằng B.Bình Dương là một CLB lớn, cần phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Ông cũng nhắc lại một kỷ niệm đáng nhớ trong thời gian ngắn gắn bó với đội: "Tôi có một niềm vui nhỏ với các cầu thủ – sau 7 năm, chúng ta đã vào bán kết Cúp Quốc gia. Đó là đóng góp của tôi trong hành trình ngắn ngủi với bóng đá Bình Dương, và cũng là một kỷ niệm đẹp".

Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận những hạn chế về lực lượng: "Khi đội có phong độ tốt, tôi và các cầu thủ đã tự tin rằng mình có thể đưa B.Bình Dương vào nhóm dẫn đầu V-League.

Nhưng càng thi đấu, tôi càng nhận ra chiều sâu đội hình là vấn đề lớn. Các cầu thủ dự bị vào sân hầu như không đóng góp được nhiều. Tôi chỉ có thể xoay vòng trong khoảng 14–15 cầu thủ. Dù họ đã nỗ lực rất nhiều – tôi xin cảm ơn các bạn nhưng đây là V-League, một giải đấu kéo dài từ 6 đến 8 tháng, thì không thể chỉ dùng một đội hình".

"Tôi đã cố gắng xoay sở, nhưng tôi không phải người đi chợ. Tôi chỉ có thể sử dụng những gì đã được chuẩn bị sẵn. Tôi đã làm hết khả năng. Tôi chỉ xấu hổ vì trận thua này đã khiến người hâm mộ buồn, và tôi không thể đáp lại niềm tin của họ cũng như của lãnh đạo đội bóng. Tôi nghĩ, trong hoàn cảnh này, cần có lòng tự trọng".

Dù rút lui, HLV Nguyễn Công Mạnh khẳng định ông vẫn còn nhiều điều để học hỏi: "Tôi vẫn là một HLV trẻ, còn cần học hỏi rất nhiều. Hành trình phía trước của tôi vẫn còn dài, và tôi chắc chắn sẽ tiếp tục con đường này.

Điều tích cực là tôi đã học được nhiều điều từ sân chơi này – điều đó sẽ rất tốt cho tương lai của tôi. Tôi chỉ muốn nói rằng tôi đã làm việc hết mình, tận tâm, tận hiến trong thời gian ở đây.

Tôi xin lỗi người hâm mộ Bình Dương vì không thể mang lại niềm vui mỗi tuần. Tôi hy vọng người kế nhiệm sẽ giúp CLB B.Bình Dương phát triển và tạo nên niềm vui cho người hâm mộ".

Theo thông tin từ CLB, danh tính người thay thế HLV Nguyễn Công Mạnh sẽ được công bố trong một đến hai ngày tới.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm