Hàng thủ Brazil: Áo mưa nào phủ lên máy tính?

17/07/2011 11:33 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Tờ Globo thậm chí còn ví von việc HLV Mano Menezes củng cố hàng thủ với hình ảnh phủ một chiếc áo mưa lên máy tính, sau những gì mà các hậu vệ đã thể hiện ở vòng bảng, và khi phía trước họ là một đối thủ thật sự nguy hiểm.

Chấn thương của Thiago Silva(áo vàng) bình phục khá chậm, và anh khó có thể ra sân - Ảnh Getty

HLV Mano Menezes đặt ra chủ trương khá thận trọng cho lối chơi của Brazil ở trận gặp Paraguay: “4 hậu vệ của chúng tôi phải sẵn sàng hơn nữa. Nhiệm vụ đầu tiên là phòng ngự, sau đó mới tính đến chuyện tấn công”. Đội trưởng Lucio cũng lên tiếng: “Hàng thủ không thể chơi tệ nữa. Chúng tôi phải hạn chế tôi đa các bàn thua do sai lầm”. Hậu vệ phải Maicon, người đã chơi thay Daniel Alves khá thành công ở trận gặp Ecuador, cũng trấn an trước báo giới, rằng mối quan hệ giữa anh và hậu vệ của Barcelona không vì thế mà sứt mẻ. Tất cả những động thái ấy đều nhằm ổn định lại ý thức của hàng phòng ngự. Brazil phải phòng ngự tập trung hơn, bớt khinh địch hơn, và có thể xem đó như một sự thay đổi tiếp theo của ông Menezes trong hành trình đưa đội Brazil vừa tiến lên, vừa tự hoàn thiện mình.

Nhưng ngoài ý thức, thì ông Menezes còn các bài toán liên quan đến hệ thống tổ chức và nhân sự cho hàng thủ. Sự vắng mặt của Thiago Silva, người có khả năng không kịp bình phục chấn thương bắp đùi, là một lỗ hổng đáng kể. Khả năng phòng ngự bóng chết cũng là điều mà ông cần phải tính đến, nhất là khi Paraguay tỏ ra đặc biệt nguy hiểm trong các pha tấn công cố định, với cả 3 lần chọc thủng lưới Venezuela đều xuất phát từ những tình huống bóng chết.

Người chơi thay Thiago Silva cũng sẽ là một trung vệ có khuynh hướng đá dập: David Luiz. Điều này có thể khiến trung lộ của Brazil sẽ rất an toàn trong các tình huống một chọi một, nhưng mỏng manh khi phải bọc lót các khoảng trống, trong trường hợp đồi phương có khả năng tổ chức những pha phối hợp tinh quái, bởi Lucio cũng thuộc mẫu đá dập, chứ không thiên về phán đoán và bọc lót.

Rất may là Paraguay không có quá nhiều cầu thủ sáng tạo để có thể tổ chức một pha đánh vỗ mặt trung lộ thực sự sắc sảo, nhưng một vấn đề khác nảy sinh ngoài sự thiếu ăn ý của các trung vệ, là những lỗ hổng mà đối thủ có thể khai thác ở ngay trước cấm địa. Ở trận gặp Ecuador, một mình Felipe Caicedo, với lối chơi thể lực đơn thuần, cũng đã sút tung lưới Julio Cesar hai lần đều ở ngay sát vòng cấm, một vị trí mà bộ tứ vệ của Brazil đã bị đẩy xuống rất thấp, còn các tiền vệ trụ thì không kịp lùi về trám vào khoảng trống phát sinh, do cự ly đội hình quá xa.

Đó là một điểm yếu khác mà ông Menezes cần phải khắc phục, sau khi đã cố gắng triệu tiêu tâm lý chủ quan của các hậu vệ, bằng việc gạt bỏ Alves (mắc sai lầm ở trận gặp Paraguay) và thay thế bằng Maicon, và liên tục đăng đàn cảnh báo các học trò về thái độ khi phòng ngự.

Tóm lại, ông Menezes đã làm tất cả những gì có thể để khắc phục lại những khiếm khuyết đã bộc lộ ở vòng bảng, nhưng có một điều mà ông chắc chắn không thể kiểm soát: Sự biến thiên phong độ lạ lùng của các học trò, khi trở về chơi ở Copa America. Nếu một hậu vệ đã chơi ổn định đến mức là một phần khó thay thế của đội bóng có lối chơi hay nhất thế giới hiện nay (Barcelona) là Alves, và một thủ môn được đánh giá là ổn định bậc nhất châu Âu như Julio Cesar, cũng đều có thể mắc những sai lầm ngớ ngẩn trong những trận vừa qua, thì không có điều gì đảm bảo được rằng các mắt xích ở hàng thủ Brazil sẽ không long ra, ngay cả vào thời điểm mà người ta tưởng rằng nó chắc chắn nhất. Chiếc áo mưa thủng một chỗ thôi, là cả hệ thống máy tính có thể bị phá hủy.

Ban Cầm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm