Brazil vào tứ kết với ngôi đầu bảng B: Đây, Brazil đích thực!

15/07/2011 11:06 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH)- Mano Menezes cam kết đưa Jogo Bonito (bóng đá đẹp) trở lại, và Brazil đánh bại Ecuador trong một trận cầu có đến 6 bàn thắng. Để cứu vãn danh dự của nhà đương kim vô địch, Brazil đã lọt vào tứ kết với ngôi đầu bảng B. Đó đều là những dấu hiệu rất tích cực về một sự hồi sinh. Nhưng...

Đứng dậy đúng lúc

Nhiều người cho rằng ở giải đấu năm nay, Brazil chính là tấm gương phản chiếu của... Argentina. Điều đó hoàn toàn đúng, nhất là khi so sánh hoàn cảnh của họ. Cả hai đội đều khởi đầu kém cỏi, đều hứng chịu những sức ép rất lớn từ giới truyền thông và người hâm mộ, và đều chỉ tìm lại hình ảnh của mình, sau khi bị dồn vào thế chân tường. Argentina tự quyết định số phận bằng trận đại thắng Costa Rica, còn Brazil giành ngôi đầu bảng B nhờ 3 điểm trước Ecuador.

Tất nhiên, công thức của chiến thắng nằm ở những thay đổi hợp lý về nhân sự và chiến thuật sau khi mắc phải những bài học đắt giá. Sau màn trình diễn kém cỏi và hời hợt ở trận đấu với Paraguay, Dani Alves đã bị trừng phạt khi mất vị trí cho Maicon. Sau 90 phút phải làm khán giả ở trận đấu trước, có lẽ Robinho đã hiểu rõ thế nào là khái niệm "không ai là không thể đụng đến" để thi đấu tích cực hơn khi được trao cơ hội. Đó là hai thay đổi đáng chú ý nhất của Selecao trong trận chiến quyết định tấm vé đi tiếp. Và thực tế chứng minh Menezes đã đưa ra quyết định đúng đắn. Maicon mang lại sự cân bằng hơn giữa tấn công và phòng ngự, chứ không quá ham lao lên như Dani Alves. Robinho vẫn chưa ghi bàn, song sự tích cực trong di chuyển hoán đổi vị trí của anh đã tạo nên rất nhiều khoảng trống cho Neymar và Pato lần lượt lập công.

Brazil vươn lên đứng đầu bảng B sau chuỗi trận hòa thất vọng- Ảnh Getty

Việc những "kép phụ" như Jadson và Fred đều lập công trước Paraguay được xem như một liều thuốc kích thích đáng kể đối với các chân sút ở đội hình chính thức, và họ đã trả lời. Ở vị trí trung phong cắm, Pato hiểu rằng điều quan trọng nhất với anh là sự hiệu quả chứ không nhất thiết phải đẹp mắt. "Chú vịt" đã mở tỷ số bằng một pha băng vào đánh đầu hết sức gọn gàng sau đường tạt từ bên cánh trái của Andre Santos. Bàn thắng thứ hai của anh cũng được ghi không hoa mỹ: một pha lao vào đá nối nhanh như chớp sau khi thủ thành Elizaga không thể bắt dính bóng.

Sự đa dạng trong tấn công cũng là một điểm tích cực của Selecao ở trận đấu này. Nếu như bàn thắng đầu tiên của Neymar thể hiện sự ăn ý trong phối hợp trung lộ (Ganso chuyền cho Neymar, đồng đội của anh tại Santos, trong tư thế quay lưng với khung thành Ecuador), thì bàn ấn định chiến thắng lại xuất phát từ cách. Những pha chồng biên và đâm thẳng vào vòng cấm địa như thế chính là hình ảnh quen thuộc của Maicon cách đây không lâu, khi anh được xem là hậu vệ phải xuất sắc nhất thế giới.

Ái ngại hàng phòng ngự

Chẳng có một lối chơi nào mang lại một hiệu quả tuyệt đối. Mạnh về tấn công thì dễ sơ hở trong phòng ngự, mà nặng về phòng ngự thì không đủ để gây sức ép với đối phương. Mặc dầu vậy, hai bàn thua của Brazil trong trận đấu vừa rồi vẫn để lại không ít âu lo, bởi nó xuất phát từ những sai lầm mang tính cá nhân của những ngôi sao từng được coi là chỗ dựa vững chắc của hàng thủ Selecao.

Julio Cesar là một trong những thủ thành xuất sắc nhất thế giới, với 7 năm trời khoác áo tuyển, nhưng anh đang đánh mất đi sự tin cậy. Ở tình huống thủng lưới đầu tiên, cú sút của Caicedo đi sệt và không mấy nguy hiểm, nhưng thủ thành 32 tuổi đã phản xạ khá chậm và không kịp đổ người. Ở bàn thứ hai, cự ly dứt điểm của Caicedo có gần hơn một chút, và tốc độ cũng nhanh hơn, song bóng đi ngay bên cạnh Cesar, mà anh vẫn bất lực.

Nhưng Julio Cesar không phải mối lo duy nhất nơi hàng phòng ngự Brazil. Nếu như Andre Santos đang khá ổn định bên cánh trái, Maicon đảm trách tốt cánh phải thì cặp trung vệ Lucio - Thiago Silva lại khiến Mano Menezes khá đau đầu. Lucio có những dấu hiệu của tuổi tác trong khi Silva thì lại có rất nhiều tình huống cản phá thiếu quyết đoán và hời hợt. Ecuador không có một hàng công siêu sao, nhưng lại rất mạnh về thể lực, nên đã khai thác khá hiệu quả điểm yếu của bộ đôi trên.

Giải pháp nào cho hàng phòng ngự Selecao khi họ bước sang giai đoạn hai của Copa America, với những trận đấu loại trực tiếp, và mọi sai lầm đều phải trả giá? David Luiz có thể được tính đến nếu Menezes cần sức trẻ cũng như sự nhiệt tình. Tuy nhiên, kinh nghiệm quốc tế lại là một điểm yếu của trung vệ đang khoác áo Chelsea. Vả lại, sẽ là một phương án mạo hiểm nếu thay đổi cặp trung vệ đã đá cùng nhau suốt từ đầu giải đến giờ. Có lẽ, giải pháp tốt nhất của Menezes bây giờ là cần thêm sự hỗ trợ từ tuyến tiền vệ trong phòng ngự từ xa. Trách nhiệm này sẽ được giao cho Lucas Leiva.

Tuấn Cương


Lượt trận cuối bảng B

Paraguay - Venezuela 3-3: Alcaraz 34', Barrios 64', Riveros 86' - Rondon 6', Miku 89', Perozo 90'

Brazil - Ecuador 4-2: Pato 29', 62', Neymar 50', 72' - Caicedo 38', 59'


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm