(TT&VH Online) – HLV Roberto Mancini thừa nhận rằng một ngày nào đó ông sẽ chia tay Man City để trở về dẫn dắt tuyển Italia.
Balotelli ăn mừng - Ảnh Reuters
Phát biểu sau trận đấu giữa Man City và Timisora ở Europa League, HLV Mancini thừa nhận rằng ông sẽ trở về dẫn dắt tuyển Italia trong thời gian tới. Trước đó, đội bóng của ông đã phải rất vất vả mới vượt qua được đội bóng được đánh giá thấp hơn nhờ bàn thắng muộn màng của Balotelli. Tờ Daily Mail dẫn lời chiến lược gia người Italia cho hay: "Bạn không thể từ chối đề nghị dẫn dắt tuyển quốc gia. Tôi sẽ trở về dẫn dắt tuyển Italia một ngày nào đó".
HLV Mancini, người đã chứng kiến bàn thắng đầu tiên của Balotelli trong trận đấu ra mắt trong màu áo Man City, đã được AS Roma liên hệ trong thời gian qua. Ông cũng thừa nhận rằng mình gặp nhiều khó khăn trong việc thích nghi với cuộc sống ở Anh và cảm thấy nhớ cuộc sống ở Italia. Tuy nhiên, HLV Mancini khẳng định rằng đây chưa phải là thời điểm để ông trở về Italia. Ngoài ra, cựu HLV của Inter cũng cảnh báo Balotelli về những hành vi của cầu thủ này trong và ngoài sân trong thời gian tới. Trong trận đấu vừa qua, bản hợp đồng trị giá 22,5 triệu bảng của Man City đã phải nhận một thẻ vàng sau khi vào bóng khá thô bạo với đối phương. HLV Mancini lo ngại rằng nếu thi đấu ở giải ngoại hạng Anh, Balotelli sẽ bị truất quyền thi đấu sau pha vào bóng như vậy.
Chiến lược gia từng dẫn sắt Lazio cho biết thêm: "Chúng tôi phải thảo luận thêm với cậu ấy. Giải ngoại hạng Anh không giống như Serie A. Tôi cảm thấy hài lòng với cách chơi của Mario và tôi hạnh phúc khi cậu ấy ghi bàn. Tôi nghĩ cầu ấy cần có thêm thời gian tập luyện cùng các đồng đội mới. Đây là điều khá quan trọng. Mario đã có một sự khởi đầu tốt. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn cần phải lưu ý cậu ấy về tình huống phạm lỗi. Các cầu thủ khác cũng thi đấu tốt và chúng tôi đã chuyền bóng khá nhanh. Tôi nghĩ rằng chúng tôi xứng đáng ghi thêm ba, hoặc bốn bàn thắng nữa. Đây là một trận đấu khó khăn vì Timisoara là một đội bóng chơi tốt. Dẫu sao, kết quả này vẫn là một sự khởi đầu thuận lợi".
Cody Gakpo là nhân vật gây ấn tượng nhất của đội tuyển Hà Lan. Với phong độ xuất sắc của tiền đạo này, cơn lốc màu da cam có thể tiến xa tại giải đấu năm nay.
Lần đầu tiên sau 16 năm, Thổ Nhĩ Kì mới có tấm vé vào tứ kết Euro sau chiến thắng thuyết phục trước đội tuyển Áo dưới sự dẫn dắt của một HLV đến từ Italia.
Sau chiến thắng đầy ấn tượng trước đội tuyển Áo, hàng nghìn cổ động viên Thổ Nhĩ Kì đã đổ ra đường ăn mừng lần đầu tiên đội bóng vào tới tứ kết Euro sau 16 năm.
Đối đầu Việt Nam vs Indonesia: Thất bại 0-5 của U16 Việt Nam trước U16 Indonesia vừa qua đã nối dài mạch trận toàn thua của bóng đá Việt Nam trước Indonesia trên mọi cấp độ đội tuyển suốt hơn một năm qua.
Việc những bất ngờ ngày càng suy giảm ở vòng 1/8 chỉ ra sự thực dụng rõ ràng của các ông lớn ở giai đoạn loại trực tiếp. Tuy vậy, vẫn còn đó những hy vọng về một bất ngờ nào đó khi EURO bước vào các trận tứ kết.
Đội tuyển U16 Việt Nam đã để thua chủ nhà U16 Indonesia tới 0-5 trong trận tranh hạng ba giải U16 Đông Nam Á 2024, kịch bản này khiến HLV trưởng Trần Minh Chiến cũng không thể tưởng tượng ra.
Tôi tin là những người lái xe đêm chở tôi trong những hành trình về nhà sau các trận đấu là những người rất muốn kết nối. Không phải chỉ vì đêm lạnh dễ làm cho người ta chóng cô đơn và buồn ngủ mà vì bản thân họ cũng sợ sự im lặng trong suốt hành trình.
Sau khi cùng Nam Định lên ngôi vô địch V-League 2023/2024, tiền đạo Rafaelson đi vào lịch sử khi trở thành vua phá lưới có hiệu suất ghi bàn cao nhất giải đấu.
Xem trực tiếp bóng chuyền Việt Nam vs Philippines, vòng tứ kết giải FIVB Challenger Cup 2024 (19h00 ngày 4/7) – Xem bóng chuyền trực tuyến trận Việt Nam vs Philippines thuộc vòng tứ kết FIVB Challenger Cup 2024.
Trở lại năm 2012, ca khúc Gangnam Style của Psy đã gây sốt trên toàn thế giới và đối với nhiều người, đây là lần đầu tiên họ biết đến K-pop. Với concept đỉnh cao, ca từ hấp dẫn và điệu nhảy mang tính biểu tượng, không có gì đáng ngạc nhiên khi mọi người đều bị ám ảnh với MV này.
"Móng nước biển khơi" là ngữ đoạn (4 âm tiết) trong một câu thơ thuộc đoạn trích từ tập trường ca "Mặt đường khát vọng" của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, vừa được đưa vào đề thi tốt nghiệp phổ thông năm 2024, môn Ngữ văn (thi sáng ngày 27/6/2024).