HLV tạm quyền Tan Cheng Hoe tin rằng hành trình ấn tượng của Cape Verde tại World Cup 2026 là nguồn cảm hứng để Malaysia hướng tới khả năng tạo bất ngờ trước Việt Nam ở bán kết ASEAN Cup 2026.
HLV Tan Cheng Hoe: "Cape Verde là niềm cảm hứng của Malaysia"
Malaysia bước vào trận bán kết lượt đi gặp Việt Nam trên sân Kuala Lumpur vào Chủ nhật với vị thế cửa dưới. Tuy nhiên, Tan Cheng Hoe cho rằng bóng đá luôn chứa đựng những bất ngờ, đồng thời lấy Cape Verde làm ví dụ để khích lệ các học trò.
Tại World Cup 2026, Cape Verde gây chú ý ngay trong lần đầu tiên tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh khi cầm hòa Tây Ban Nha 0-0 ở trận mở màn bảng H. Tây Ban Nha được đánh giá cao hơn rất nhiều, nhưng đại diện châu Phi đã chơi kỷ luật và khiến đối thủ không thể tìm được bàn thắng.
"Giống như khi Cape Verde đối đầu Tây Ban Nha. Tây Ban Nha là đội được đánh giá cao hơn nhưng Cape Verde vẫn có thể cầm hòa họ 0-0. Đó là động lực cho chúng tôi. Trong bóng đá, không gì là không thể", Tan Cheng Hoe chia sẻ trong cuộc họp báo trước trận.

HLV Tan Cheng Hoe cho rằng Cape Verde sẽ là niềm cảm hứng cho Malaysia. Ảnh FAM
HLV Malaysia nhấn mạnh rằng nếu tận dụng tốt thời điểm và cơ hội, đội bóng của ông hoàn toàn có thể tạo ra khác biệt trước nhà đương kim vô địch ASEAN Cup. "Bạn cần có đúng thời điểm và tận dụng được khoảnh khắc. Khi đó, mọi thứ sẽ thuận lợi và bạn có thể ghi bàn", ông nói.
Đội trưởng U23 Malaysia Ubaidullah Shamsul Fazili, người từng ra mắt đội tuyển quốc gia trong trận gặp Cape Verde, cũng tin rằng hành trình của đội bóng châu Phi tại World Cup đã củng cố niềm tin cho Malaysia. "Được chứng kiến họ tiến xa ở World Cup là một đặc ân. Không gì là không thể trong bóng đá. Mọi chuyện đều có thể xảy ra và chỉ một sai lầm cũng có thể khiến cục diện thay đổi", Ubaidullah nhận định.
Dù vậy, Malaysia đang đối mặt với nhiều khó khăn về lực lượng. Tan Cheng Hoe chỉ có 19 cầu thủ để lựa chọn cho hai lượt trận bán kết do chấn thương và những vấn đề liên quan đến CLB.

Tháng 5 năm ngoái, Malaysia từng cầm hòa Cape Verde 1-1 với bàn gỡ hòa của Paulo Josue, ngôi sao sáng nhất hiện tại của họ. Nhưng sau đó, Malaysia bị xử thua 0-3 vì dùng cầu thủ nhập tịch lậu. Ảnh NST
Malaysia sẽ không có sự phục vụ của Endrick Dos Santos, Jimmy Raymond, Aliff Haiqal, Lokman Hakim Lau, Engku Shakir Engku Yacob và Fazrul Amir Zaman vì chấn thương. Trong khi đó, Wan Kuzain Wan Kamal đã rời đội tuyển sau khi được CLB chủ quản Sporting JAX triệu tập trở lại.
Những thiếu hụt này đặc biệt đáng lo ở tuyến giữa, nhưng Tan Cheng Hoe xem đây là cơ hội để các cầu thủ trẻ thể hiện. Ibrahim Manusi được kỳ vọng sẽ có vai trò lớn hơn trong bối cảnh Endrick, Aliff Haiqal và Wan Kuzain đều vắng mặt.
Ở hàng thủ, Malaysia sẽ phải tìm cách phong tỏa bộ đôi tấn công Nguyễn Xuân Son và Nguyễn Đình Bắc. Tan Cheng Hoe đánh giá Việt Nam sở hữu tốc độ, khả năng phối hợp tốt và nền tảng thể lực mạnh, đặc biệt là hai mũi nhọn này.
"Xuân Son và Đình Bắc có thể gây cho chúng tôi rất nhiều khó khăn. Tôi tin các hậu vệ đã sẵn sàng cho thử thách. Chúng tôi không có gì để mất và chỉ cần thi đấu với khả năng tốt nhất", HLV Malaysia nói.
Malaysia vẫn đón tin vui khi Mohamadou Sumareh đủ điều kiện ra sân. Đội bóng này đang hướng tới lần đầu tiên vào chung kết ASEAN Cup kể từ năm 2018, trong khi Việt Nam quyết tâm bảo vệ chức vô địch và hướng tới danh hiệu khu vực thứ tư.
Với Tan Cheng Hoe, câu chuyện của Cape Verde là lời nhắc rằng khoảng cách trên lý thuyết không quyết định kết quả trên sân. Malaysia sẽ cần biến niềm tin ấy thành màn trình diễn thực tế nếu muốn tạo cú sốc trước Việt Nam.
