HLV Mai Đức Chung nổi đoá vì trọng tài

03/08/2009 08:59 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Sau khi kết thúc trận T&T HN – Bình Dương, trong khi các thành viên của Bình Dương nhao nhao la ó trọng tài Phạm Quốc Dũng từ khu vực kỹ thuật, thì HLV trưởng Mai Đức Chung tiến tới gần trọng tài Dũng và nói: “Cháu thổi như thế nào chú biết hết rồi. Ý đồ của cháu như thế nào chú biết hết rồi. Lát nữa vào cuộc họp chú sẽ nói hết”.

Trước phản ứng của HLV Mai Đức Chung, trọng tài Dũng hơi tái mặt một chút, nhưng không nói gì và chỉ lấy khăn lau mồ hôi. Và trong cuộc họp báo sau trận, HLV Mai Đức Chung đã nói thật: “Trọng tài không phải là quá kém nhưng quá thiên vị T&T HN. Nói thật tôi là người rất biết nín nhịn nhưng trong trường hợp này thì tôi không thể nín nhịn được nữa. Hơi một chút là trọng tài bắt phạt chúng tôi, còn khi chúng tôi xứng đáng được hưởng quả phạt thì trọng tài lại không thổi.

Chẳng hạn như có ít nhất 2 tình huống chúng tôi lẽ ra phải được hưởng quả 11m, nếu không được 2 thì cũng phải 1 quả, nhưng lại không. Thay mặt đội bóng, tôi rất bức xúc vì chuyện trọng tài. Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ có ý kiến về trọng tài, nhưng riêng trận này tôi phải lên tiếng.
 
Trọng tài Phạm Quốc Dũng - Ảnh:QK
 
Không biết có vấn đề gì bên trong nữa không mà trọng tài Dũng thổi rất kém và lại còn bênh đội T&T HN, tôi chẳng ngại ngần gì để nói thẳng ra như thế. Cứ cho là quả penalty trọng tài Dũng thổi cho T&T HN là hợp lý thì chúng tôi cũng phải được như thế, tại sao chúng tôi lại không được hưởng mà T& T HN thì có, đấy là điều cũng cần phải đánh dấu hỏi, cần xem xét lại.

Hơn nữa, việc phối hợp giữa trọng tài chính với các trợ lý cũng rất kém. Nhiều tình huống trợ lý trọng tài phất cờ nhưng trọng tài chính không thổi hoặc không quan sát. Nếu cứ thế này thì bóng đá Việt Nam không thể tiến triển được. Tôi là người trong BTC nhưng trận đấu này trọng tài điều hành quá kém, cả về chuyên môn và cả về phần nữa ở bên trong. Tôi không hiểu có ý gì không.

Tôi sẽ có ý kiến với BTC giải nhưng tôi nói cũng chỉ để mà nói thôi, còn xử lý như thế nào là việc của BTC giải và HĐTT. Tôi biết trọng tài Dũng là người có uy tín nhưng thổi như ở trận này thì quá kém. Đúng là hiệp 1 chúng tôi chơi không tốt, chủ yếu là vì đã phải đá đến 7 trận trong tháng 7 và trước khi ra đây lại phải đá trận bán kết Cúp QG tại Đà Nẵng, nhưng hiệp 2 chúng tôi đã xốc lại thì lại gặp trọng tài như vậy”.

H.Huy (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm