HLV Mai Đức Chung: Hãy cứu bóng đá Sài Gòn

06/09/2010 08:30 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Sau trận đấu, HLV Đinh Cao Nghĩa của TQN nhanh chóng biến khỏi sân Chi Lăng, để rồi HLV Mai Đức Chung trở thành nhân vật chính.

Nhận xét về trận đấu, ông Chung nói: “Đây là một trận đấu quá căng thẳng, kịch tính. Cầu thủ của tôi trước trận đấu này bị áp lực tâm lý đè nặng nên họ đã nhập cuộc không được tốt lắm. Chính vì thế, tôi đã kêu gọi anh em hãy đặc biệt tôn trọng đối thủ. Cầm bóng chắc chắn, chú trọng phòng ngự để chờ thời điểm thích hợp tấn công dồn dập. Vì thế, chúng tôi chỉ cắm một tiền đạo Opara ở trên, còn Leandro chơi hơi thấp nhưng cả 2 phải di chuyển linh hoạt để gây bất ngờ cho hàng thủ đối phương.


Navibank.SG (trái) không mấy khó khăn để đánh bại Than Quảng Ninh

Dù khó khăn nhưng chúng tôi đã có điều cần thiết, đó là chiến thắng để trụ hạng. Chiến thắng này của Navibank SG, theo tôi là tất yếu, vì chúng tôi đã chuẩn bị tốt hơn đối thủ cả về tâm lý lẫn lực lượng. Thể lực đối thủ cũng thua chúng tôi.

Rõ ràng, năng lực của N.SG vẫn nhỉnh hơn, và xứng đáng có mặt ở V-League hơn. Khán giả Quảng Ninh không nên dùng băng rôn khiêu khích VFF như thế, cũng như không nên bảo VFF ép.

Nhân chiến thắng của Navibank SG, một chiến thắng đã giải cứu cả nền bóng đá TP.HCM, tôi có một lời thỉnh cầu rằng: “Bóng đá TP HCM đã xuống cấp quá rồi. Những người lãnh đạo có trách nhiệm xin hãy nhanh chóng có phương án vực dậy một nền bóng đá. Hãy cứu bóng đá Sài Gòn”.

Nói về khả năng đi hay ở, ông Chung cho biết: “Hiện tại, tôi vẫn chưa biết mình có tiếp tục gắn bó với NavibankSG mùa tới hay không, nhưng nếu có tiếp tục ngồi ghế nóng, việc đầu tiên chúng tôi cần làm là bổ sung lực lượng. N.SG cần thêm nhiều cầu thủ chất lượng”.

HQ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm