HLV Lee Tae Hoon giúp HAGL 'lột xác'

04/08/2020 09:59 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - HAGL đang sở hữu nhiều thống kê giúp CĐV của họ lạc quan về hy vọng thăng tiến trong mùa giải 2020. Thầy trò HLV Lee Tae Hoon là CLB hiếm hoi thể hiện sự lấn lướt trước hầu hết đối thủ họ gặp năm nay.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Xuân Trường và đồng đội HAGL tích cực tập luyện

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Xuân Trường và đồng đội HAGL tích cực tập luyện

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Xuân Trường và đồng đội HAGL tích cực tập luyện tại nhà dù ngày 10/8 mới tập trung trở lại.

Cụ thể, sau 11 lượt trận, trừ thất bại 0-3 trước Hà Nội ở vòng 3 trên sân Hàng Đẫy, cùng 2 trận hoà không bàn thắng với Hải Phòng và Thanh Hóa, HAGL đều thể hiện sự lấn lướt trước 8 đối thủ còn lại. Họ đã ghi bàn thắng dẫn trước trong 8 trận đấu đó và các học trò của HLV Lee Tae Hoon làm tốt đến mức bất bại thời gian này.

Trận thua ngược duy nhất của họ sau khi có bàn thắng dẫn trước là ở sân Hòa Xuân, khi Văn Toàn mở tỷ số vào lưới SHB Đà Nẵng nhưng HAGL vẫn thua ngược 1-3. Đội bóng phố Núi thắng 4, hòa 3 trong 7 trận đấu còn lại.

Thống kê chưa từng có tiền lệ trong lịch sử CLB từ V-League 2018, HAGL đã có số điểm tương tự (17 điểm sau 11 vòng), nhưng thành tích tấn công lẫn phòng ngự tốt hơn hẳn. HAGL chỉ để thủng lưới 12 bàn, ghi được 12 bàn (hiệu số bằng 0). So với năm 2018, thời điểm CLB có thành tích tốt nhất, HAGL ghi 14 bàn nhưng thủng lưới 16 bàn.

Chuyện “công làm, thủ phá” là quá bình thường với HAGL các năm trước. Cùng thời gian này năm ngoái, HAGL đã đứng tận thứ 8 với 14 điểm, ghi 19 bàn, lọt lưới 18 bàn. HLV Lee Tae Hoon đã “gieo” vào cầu thủ HAGL triết lý phòng ngự phản công thực dụng hơn hẳn các triều đại HLV trước.

Mùa này HAGL đã thi đấu chắc chắn hơn hẳn và rất ít khi để thủng lưới trước. Chỉ duy nhất ĐKVĐ Hà Nội có thực lực vượt trội mới đánh bại HAGL một cách tâm phục khẩu phục.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, HAGL, V League, HAGL, bầu Đức, V League, HLV Lee Tae Hoon, lịch thi đấu V League, tứ kết Cup quốc gia
HAGL mùa này đã chơi hiệu quả hơn hẳn trong những lần làm khách xa nhà. Ảnh: VPF

Còn lại, HLV Thanh Sơn của B.Bình Dương đã cảm nhận may mắn khi không thua HAGL ở Gò Đậu khi Văn Toàn ghi bàn sớm từ pha tấn công thần tốc. Những đối thủ từng “bắt bài” HAGL trong quá khứ với cách tấn công phủ đầu để mong có bàn thắng sớm hoặc “dụ” đội bóng phố Núi nôn nóng dâng cao đã không còn là chiêu bài hữu hiệu.

HLV Lee Tae Hoon thừa biết điều đó nên không khó để ông yêu cầu các học trò tập trung tối đa suốt 90 phút. Sự bổ sung của ngoại binh như Memovic hay Kelly giúp hàng thủ HAGL cứng cáp hơn. Và nếu có một thủ thành đẳng cấp hơn hẳn Bửu Ngọc, đội bóng phố Núi thậm chí sẽ bay bổng hơn.

Tuy nhiên, việc chỉ để thua 12 bàn sau 11 vòng đấu đã là cực kỳ thành công với ông Lee. Trước đó, ở V-League 2015 và 2016, thời điểm Văn Toàn và đồng đội chân ướt chân ráo dự giải VĐQG, HAGL đã thua choáng váng lần lượt 20 và 22 bàn thắng sau 11 lượt trận. Họ đứng đội sổ gần như từ đầu đến cuối giải và năm nào cũng khốn đốn trụ hạng.

Sau 11 vòng, càng đá, HAGL càng cho thấy họ có nhiều điểm tương đồng các đội tuyển do HLV Park Hang Seo dẫn dắt.

Khi không còn lối đá “ngây ngô” kiểu lao đầu vào tường, HAGL đã biết cách bảo vệ 4 chiến thắng của họ tới thời điểm này với cách biệt tối thiểu. Trừ trận thắng Quảng Nam 3-1, họ đánh bại Than Quảng Ninh, DNH Nam Định và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với cách biệt 1 bàn là đủ.

HAGL thực sự không “đá cho vui” như bầu Đức phát biểu, mà các cầu thủ khát khao đá thắng để nhận thưởng và ghi điểm với CĐV, bảo vệ thương hiệu của mình.

Nếu HAGL duy trì được phong độ hiện tại một cách lâu dài, điều này sẽ làm các đối thủ phải thật sự e ngại HAGL, như nhiều năm nay không ít HLV ở V-League vẫn rỉ tai nhau về một tập thể chất lượng cao nhưng chưa bao giờ phát huy hết tiềm năng vốn có.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm