HLV Lê Thụy Hải : HLV nội bây giờ khác xưa nhiều

13/03/2011 12:31 GMT+7 | V-League

(TT&VH Online) - Dẫn Thanh Hóa vào Bình Dương từ thứ 6, chiều 12/3 HLV Lê Thụy Hải và các cầu thủ xứ Thanh đã có buổi tập làm quen sân Gò Đậu trong khoảng 1 tiếng đồng hồ. Cựu HLV trưởng của Becamex Bình Dương  đã có những chia sẽ với TT&VH Online ngay tại sân tập về chuyện “chiếc ghế nóng” ở đội tuyển quốc gia, cũng như cuộc đối đầu với chủ nhà ở vòng 6.

* Việc chọn HLV cho ĐTQG đang là chuyện thời sự của bóng đá Việt Nam. Từng có thời gian làm việc ở tuyến, ông nhìn nhận như thế nào về việc chọn HLV trưởng cho đội tuyển Việt Nam, rồi chuyện chọn HLV nội hay HLV ngoại sau khi ông Calisto đã xin rút lui?

Tôi chẳng hiểu sao mọi người cứ tranh luận vấn đề đó. HLV ngoại hơn chúng ta được những gì trong mặt bằng bóng đá chúng ta hiện nay. HLV nội bây giờ khác xưa nhiều, họ tích lũy được kinh nghiệm trận mạcm cũng như học hỏi được những điều hay ở các nước có nền bóng đá phát triển.

* HLV nội bây giờ khi làm ở tuyển sẽ không được kiêm nhiệm và lương cũng được nâng lên khoảng 5.000 USD, ông đánh giá về chuyện đó như thế nào ? Nếu được lời mời dẫn dắt tuyển, ông có sẵn sàng không ?

Tất nhiên là khi đã làm HLV tuyển thì chỉ chuyên sâu vào đội tuyển thôi. Mặc dù làm việc ở đội tuyển là hình thức không tập trung thi đấu thường xuyên, nhưng bù lại HLV phải bỏ thời gian để lo kế hoạch, theo dõi phong độ của các cầu thủ.

Còn chuyện lương, không lẽ lương của HLV tuyển thua cả lương cầu thủ sao ?! Lương của tôi hiện giờ ở Thanh Hóa cũng đã là 5.000 USD rồi.

Tôi sẵn sàng nhận lời chứ, không bao giờ từ chối. Làm việc cho đội tuyển, được phục vụ cho Tổ quốc  là vinh dự của một đời người.

HLV Lê  Thụy Hải và các cầu thủ Thanh Hóa - Ảnh CTV

* Quay lại với V-League, các tiền đạo nội đang gặp khó khăn trong việc ghi bàn tại V-League 2011. Cầu thủ nội ghi bàn nhiều nhất hiện tại là Đình Tùng của Thanh Hóa (3 bàn). Ông nghĩ như thế nào về sự thất thế này của các cầu thủ nội?

Đình Tùng đâu phải chơi ở vị trí tiền đạo ở Thanh Hóa (Đình Tùng chơi tiền vệ trái). Trường hợp Đình Tùng là do may mắn thôi, vì gặp các đối thủ yếu ở những vòng đầu, cũng như các hậu vệ các đội khi chơi với đội Thanh Hóa họ lo kèm các tiền đạo ngoại nên Đình Tùng có cơ hội. Trận tới có thể Anh Đức của Becamex Bình Dương sẽ nổ súng vì gặp đối thủ yếu. Mỗi HLV đều có cách chỉ đạo đấu pháp riêng, nhưng tựu trung vấn đề may mắn cũng quyết định phần nào trong khâu ghi bàn.

* Đây là chuyến trở lại mảnh đất Bình Dương lần thứ 3 của ông trong tư thế của HLV đội đối thủ (2 lần trước với Thể Công và Xi Măng The Vissai Ninh Bình). Lần này, tâm trạng của ông như thế nào khi gặp lại B.Bình Dương mà ông ít nhiều hiểu rõ về họ?

Lần nào có dịp đến Bình Dương tôi cũng rất hạnh phúc. Mảnh đất đó đã đưa tôi đến vinh quang cũng như cho tôi thương hiệu cho đến ngày hôm nay. Ở đó, tôi còn được gặp lại các người bạn thân, các khán giả ủng hộ cho tôi. Có thể, bây giờ vì công việc tôi chống lại họ, nhưng sau 90 phút thì chúng tôi lại là những người bạn tốt.

* Ông đánh giá như thế nào về Becamex Bình Dương trong mùa bóng này?

Becamex Bình Dương luôn luôn là đội bóng đại gia. Quang Thanh, Vũ Phong, Anh Đức là các tuyển thủ quốc gia. Thế Anh đối với tôi luôn luôn là thủ môn có chuyên môn tốt. Các ngoại binh của B.BD đều là các cầu thủ nổi tiếng nhất ở V-League.

Có thể đầu mùa họ không thành công là do họ không gặp may mắn trong khâu dứt điểm, chứ với tôi lúc nào B.BD cũng làmột  đội bóng mạnh, đáng xem nhất V-League.

* Gặp đội đại gia như B.BD ở sân khách, ông đã chuẩn bị cho cuộc đối đầu này ra sao?

Thanh Hóa cùng với Hà Nội ACB là hai đội yếu nhất V-League 2011. Thanh Hóa là đội bóng hoàn toàn không có ngôi sao, 25 cầu thủ đều trình độ như nhau. Nhân sự của chúng tôi có thiếu ai đều không quan trọng, chứ không như Hà Nội T&T thiếu Công Vinh hay Hòa Phát Hà Nội thiếu Timothy. Thời tiết ở Nam nóng hơn so với Bắc cũng không quan trọng. Tôi luôn dặn các cầu thủ phải biết thích nghi với mọi hoàn cảnh, không đổ thừa này nọ. Ở nước ngoài, mưa hay ngập tuyết các đội cũng đá bình thường đấy thôi.

Tôi đã từng thắng B.BD 4-1 ngay tại Gò Đậu khi cầm quân Thể Công. Tôi cũng đã thua 0-4 khi còn làm cho Xi Măng The Vissai Ninh Bình, nhưng lượt về tại Ninh Bình tôi đã thắng lại 2-1. Cho dù cán cân lực lượng có lệch như thế nào thì khi đã vào cuộc chơi chúng tôi xác định phải thi đấu, trọng tài chưa thổi hết giờ sẽ chưa biết chuyện gì xảy ra. Tôi luôn dặn dò các cầu thủ là khi vào sân phải thi đấu hết khả năng mình có, còn mọi chuyện hạ hồi phân giải sau.

* Xin cám ơn ông về cuộc trò chuyện.

                                                              Bảo Tùng (Thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm