V.Ninh Bình và HLV Lê Thụy Hải: Sự lựa chọn đương nhiên

18/03/2010 15:15 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Đội bóng thích HLV Lê Thụy Hải có nhiều, và ngay thời điểm này (khi mùa giải 2010 đang diễn ra), không dưới 3 CLB muốn có Hải “lơ”. Nhưng tại sao HLV này lại chọn V.NB?

1. “Tôi và các bạn (cầu thủ - PV), đều là những người làm thuê. Đội thắng và có danh hiệu, chúng ta sẽ có rất nhiều tiền. Thế nên, đừng nghĩ rằng mình là ngôi sao, mà nảy sinh tiêu cực. Thiệt mình chứ thiệt ai…”, HLV Lê Thụy Hải từng dõng dạc thế, ngày ông còn ở B.BD.

Ông Hải “lơ” là người có nhiều trải nghiệm. Sự nghiệp thi đấu lẫy lừng và những thành công vang dội khi cầm quân, cho ông quyền tự phụ. Kiểu như “tôi đẹp, tôi có quyền” vậy. Khi HLV Lê Thụy Hải về với V.NB, lý do đầu tiên phải là ở đây người ta trả ông nhiều tiền hơn các nơi khác. HLV Lê Thụy Hải cũng là một trong số HLV hiếm hoi dám công khai đặt vấn đề thu nhập lên hàng đầu. Tiền, ai không muốn!

2. Sẽ là phí phạm nếu V.NB chỉ là một đội bóng tầm tầm bậc trung (xét về mặt con người) và nuôi tham vọng vừa phải. Cái thời ông Hải “lơ” còn lận đận ở đội nữ Quảng Ninh, Thanh Hóa hay LG.HN.ACB qua lâu rồi. Lê Thụy Hải bây giờ ở một “trình” rất khác. Có thể nói là khác xa so với phần còn lại. Ông Hải “lơ” về V.NB, là bởi đây phải là đội bóng thuộc hàng trung bình khá, và có tham vọng.


Từ đệ tử ruột Như Thành, đến Việt Thắng, Sỹ  Mạnh và mấy ông “Tây” cũng có “số”, thông qua sự đảm bảo của “cò” Đại, kiêm GĐĐH đội bóng. Ông Hải không giỏi phát hiện sao, cũng không chuyên nâng tầm cầu thủ, thế nên, ông rất cần CLB nào có sẵn lực lượng và không thiếu sao.


3. Đã kinh qua nhiều mảnh đất, ngồi nói chuyện công việc với không biết bao nhiêu ông chủ, bao vị khách “VIP”, từ Nguyễn Đức Kiên ở HN.ACB, đến Bí thư thành ủy Đà Nẵng, Nguyễn Bá Thanh, rồi các vị Tổng GĐ và Chủ tịch HĐQT ở Becamex (Bình Dương) hay các vị tướng ở Thể Công, ông Hải không hẳn là xù xì như cái cách ông hay đối đáp với truyền thông và người hâm mộ. Ông rất biết, bóng đá đôi khi còn là “sinh mệnh chính trị”, là thương hiệu, là hình ảnh, và “có ai lại đi bỗ bã với ông chủ của mình”.


Ông Trường tính cách nói chung không có nhiều bí hiểm lắm, như cái “logo” của đội bóng (2 con dê chụm vào quả núi), đã nói rõ họ là Ninh Bình. Ngày V.NB làm đại tiệc ăn mừng đội bóng lên chuyên, người ta đưa ông Trường cái kịch bản dắt mấy con dê ra sân và có màn tắm bia sau trận đấu, ông duyệt luôn. Những con dê ấy sau đó chết vì nghẹt thở, còn chiếc xe chở bia phải cho giải tán sớm, vì phát sinh chuyện người ta dùng chai bia nhựa chọi nhau.


50 % cho khả năng ông Hải sẽ ở lại Ninh Bình cho tới hết mùa. Còn 50% khác là một sớm nào đó, ông lại về nhà ở Hà Đông và hằng tuần phóng xe ra Hàng Đẫy xem đá bóng!


Trần Hải

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm