HLV Lê Thụy Hải dẫn dắt V.Ninh Bình: Đặc biệt & Dị biệt

18/03/2010 14:04 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Hôm nay (18/3), HLV Lê Thụy Hải và lãnh đạo V.NB sẽ đặt bút ký vào bản bản hợp đồng có thời hạn kéo dài đến hết mùa giải 2010.

Lịch sử  sang trang


V.NB chỉ “chào” ông Hải “lơ” ở phần còn lại của mùa bóng 2010, chứ không dài hơn. Nhưng từ lúc này, người ta đã có thể đưa ra những giả định, cả khi HLV Lê Thụy Hải dẫn dắt tân binh V-League V.NB, hoặc cũng có thể không.


Chỉ  trong vòng 1 năm đổ lại, V.NB đã trải qua 4 đợt thay tướng. Từ ông đồ Đoàn Minh Xương, đến HLV trẻ Nguyễn Văn Sỹ, cựu HLV trưởng ĐTVN – Edson Tavares, Robert Lim và gần đây nhất là GĐĐH kiêm nhà môi giới Trần Tiến Đại. Còn nếu tính cả giai đoạn trước đó, thì nhiều. Thế nên, khi đặt vấn đề với HLV Lê Thụy Hải, người của V.NB hẳn phải ngó trước ngó sau. Rất kỹ. Ông Hải “lơ” chắc chắn không muốn người khác nhầm lẫn mình với bất cứ ai, trong số các cái tên vừa nhắc.


Ông Hải thích lịch sử. Bằng chứng là ông luôn dùng những thành tích trong quá khứ (cả sự nghiệp cầu thủ lẫn HLV) để khuất phục mọi người. Lịch sử phải khác khi Hải “lơ” về V.NB (chí ít thì ông Hải cũng muốn thế), hay nó sẽ lặp lại như bao lần ông từng thất bại với các đội bóng phía Bắc khác?!


Không phải là cái áo!


HLV Lê Thụy Hải chắc chắn không phải là tay mơ, hoặc phải lệ thuộc vào ông chủ, vì những chuyện ngoài hành lang như ai đó. Từ Đoàn Minh Xương, đến Nguyễn Văn Sỹ hay Tavares, đều im lặng khi phải rời ghế.



HLV Lê Thụy Hải sẽ có trận ra mắt khi cùng Ninh Bình gặp HPHN ở Hàng Đẫy tuần này

Nhưng, ở một đội bóng đặc biệt như V.NB, chẳng có chuyện gì là không thể. HLV Lê Thụy Hải cũng có thể “đi”. Đó là khi ông chủ Hoàng Mạnh Trường thấy “khó chịu”, hoặc “không thích cái lão ngang như cua này”. Thế là “out”. Khéo và sống có trước sau như kiểu Nguyễn Văn Sỹ, cũng bán xới, chứ huống hồ… Nên nhớ rằng, chính Sỹ là người đưa V.NB thăng hạng V-League, tức là cũng có công trạng.

Ông Hải hiểu điều đó, giống như thiên chức của một tiền vệ mà ông từng được xếp vào số những người tài năng trước kia, đọc trận đấu là phẩm chất quan trọng. Thế nên, ông không cho phép V.Ninh Bình đối xử với ông giống một cái áo, không thích thì thay, thì cho nghỉ.


Sẽ không có cảnh Chủ tịch CLB ngồi tít trên khán đài cầm mobile gọi xuống điều chỉnh chiến thuật, thay người. Sẽ không có chuyện nhìn cầu thủ này hay hay thì sao không cho vào sân... Chuyên môn phải là của HLV, một cách tuyệt đối.


Ông và Ninh Bình đáng ra đã làm việc cùng nhau ngay từ đầu mùa, nhưng vì bầu Trường thiếu một lời mời nên ông Hải ấm ức. Giờ Ninh Bình đã phải cho xe ra Hà Nội đón ông về, nghĩa là ông Hải đã ở cửa trên trong hoàn cảnh đội ngũ HLV cũng không còn người đáng mặt để mời.


Hôm qua, đôi bên đã thương thảo xong các điều khoản. Hôm nay hợp đồng sẽ được ký kết, để ông Lê Thụy Hải, một HLV với những cá tính rất đặc biệt, hành nghề ở một đội bóng rất có rất nhiều nét dị biệt (từ chuyện thay HLV, tới chuyện mua cầu thủ hàng tỉ đồng nhưng lại nợ vài triệu tiền ăn...).


“Dĩ độc trị độc” hay là “đôi lứa xứng đôi” ?

TÙY PHONG

Hợp đồng kéo dài tới hết mùa 2010 sẽ đảm bảo cho ông Lê Thụy Hải mức lương 100 triệu/tháng và kèm theo mức thưởng trận thắng giống với các cầu thủ trụ cột. Ngoài ra, nếu V.Ninh Bình giành được Cúp QG, ông Hải sẽ được thưởng 500 triệu, nếu giành được chức vô địch V-League hoặc á quân, ông sẽ được thưởng 1 tỉ. Còn mục tiêu giao phó từ bầu Trường là tốp 5, và đây có thể là điều kiện để 2 bên gia hạn hợp đồng. Mùa trước, ông Hải cũng nhận lương 100 triệu ở Thể Công.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm