Thanh Hóa thanh lý hợp đồng với HLV Lê Thụy Hải: Chia tay là tất yếu

05/08/2011 08:35 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Nói như người trong cuộc ở Thanh Hóa, thì cả 2 bên đều có những lý do để… chán nhau lắm rồi. Thực ra, sau rất nhiều những va chạm xảy ra suốt một tháng qua, cũng khó có thể nghĩ đến một kịch bản khác hơn cho cả Thanh Hóa lẫn ông thầy họ Lê.

Dù bản thân ông Hải “lơ” vẫn không giấu được những ưu tư trong buổi chia tay. Thế nên bảo chia tay, ở đây là chỉ việc ông Hải nói lời chào tạm biệt với các cầu thủ ở CLB bóng đá Thanh Hóa, trong bữa ăn tối thân mật hôm qua. Chứ về phía lãnh đạo đội, chẳng ai cũng hiểu, tình cảm với ông Hải đã rõ là không còn gì nhiều để thích hợp cho việc vẽ vời thêm một cuộc chè chén.

Người ta biết rằng từ trước trận đấu với TĐCS.ĐT, lá đơn xin từ chức của HLV Lê Thụy Hải đã được trình lên lãnh đạo CLB bóng đá tỉnh Thanh. Và được chấp thuận, gần như ngay tức thời. Một cách dễ hiểu nhất là 2 bên chỉ còn chờ đợi lúc chính thức giải thoát cho nhau, thì thủ tục chỉ còn là vấn đề thứ yếu.


Cuộc chia tay giữa HLV Lê Thụy Hải và Thanh Hóa là không thể tránh khỏi

Đến mức các điều khoản đền bù tài chính, vốn xưa nay là khâu rắc rối nhất cũng được giải quyết rất nhanh gọn. Vỏn vẹn chỉ 30 phút, buổi làm việc giữa Thanh Hóa với ông thầy họ Lê diễn ra sáng qua đã kết thúc với sự đồng thuận của cả 2 phía.

Rất nhẹ nhàng, ông Hải chấp thuận đền bù cho Thanh Hóa gần 500 triệu đồng, bao gồm 3 tháng lương theo điều khoản đền bù trong hợp đồng, kèm thêm 2 tháng chưa thực hiện nốt ở năm đầu tiên. Tính đến tháng 10 tới đây, ông Hải mới làm tròn năm hợp đồng với Thanh Hóa.

“Thanh Hóa ghi nhận và cảm ơn những đóng góp của HLV Lê Thụy Hải cho đội bóng. Mặc dù rất tiếc, nhưng việc chia tay là thể theo nguyện vọng của anh Hải nên chúng tôi buộc phải tôn trọng. Mọi chuyện đã giải quyết ổn thỏa, gồm cả đền bù hợp đồng, bởi anh Hải cũng không phải người nặng nề tiền bạc”, đấy là phát biểu của chủ tịch CLB bóng đá Thanh Hóa Nguyễn Văn Đệ sau cuộc họp sáng qua. Ngắn gọn nhưng cơ bản đầy đủ các chi tiết.

Ở Thanh Hóa, ông Đệ đến lúc này vẫn được coi là người một tay đưa ra các quyết định gây sóng gió trong suốt một tháng qua. Dĩ nhiên, dưới sức ép và cả những tư vấn từ nhiều phía khác nhau.

Không phải ngẫu nhiên đa số đều tin, quyết định “cách” ông Hải trước vòng 22 chỉ như một biện pháp “né sóng” của lãnh đạo Thanh Hóa. Dở là quyết định trên lại được tiến hành theo cách thiếu khéo léo nhất có thể.

Ông Hải đã phát khùng vì Thanh Hóa, thay vì trao đổi trước với mình, đã làm thẳng tay không hề thông báo trước. Trên thực tế, cũng khó có thể đòi hỏi gì hơn ở một người vốn chưa từng biết đến trái bóng, và từ trước đến nay vốn chỉ quen với mùi thuốc sát trùng, đông tây dược… nếu ai đó trách Thanh Hóa hành xử không chu toàn.

Thanh Hóa mới chỉ tiến hành cổ phần hóa được một năm, và trước nay hình như cũng chưa từng được rèn luyện để thích nghi với những diễn biến bất thường của quả bóng. Hơn ai hết, ông Đệ là người thể hiện sự “thiếu hấp thụ” nhất với giải thích của HLV Lê Thụy Hải liên quan đến các quyết định thay đổi nhân sự trong trận thua 2-3 trước SLNA, nếu không kể đến một bộ phận CĐV tỉnh Thanh.

Song song tiến hành thanh lý hợp đồng với HLV Lê Thụy Hải, một quyết định khác đã được thông báo ở CLB Thanh Hóa vào hôm qua, với việc giao quyền chỉ đạo đội bóng cho trợ lý HLV Đàm Văn Hải.

Thanh Hóa nghe đâu cũng muốn tổ chức một bữa tiệc chia tay HLV họ Lê, như sự ghi nhận những đóng góp của ông thầy người Hà Đông. Tuy nhiên, ông Hải đã không thể hiện sự hào hứng. Như thế cũng mới đúng với những gì đã diễn ra giữa đôi bên.

Vĩnh Xuân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm