HLV Lê Thụy Hải và Thanh Hóa: Ra đi

31/07/2011 12:26 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Không cần hỏi cũng có thể biết HLV Lê Thuỵ Hải là người có vai trò quan trọng nhất trong thành tích của Thanh Hoá ở mùa bóng năm nay, và dám chắc nếu người đứng ở cương vị thuyền trưởng đội bóng xứ Thanh không phải là ông Hải “lơ” thì chưa chắc Thanh Hoá đã có được thứ hạng như hiện tại.

Thế nhưng, cái cách mà lãnh đạo đội bóng xứ Thanh đối xử với HLV Lê Thuỵ Hải trong nửa tháng vừa qua lại khiến cho người ta có cảm giác rằng ông thầy này đang chịu cảnh “đời thừa” ở đây. Tất nhiên ông Hải “lơ” cũng không hoàn toàn vô can, vì trận thua oan uổng và khó hiểu của Thanh Hoá ngay trên sân nhà trước SLNA ở vòng 21 chính là nguyên nhân làm nên cơ sự.

Thế nhưng, việc Thanh Hoá thông báo đình chỉ một vòng đấu với chức vụ HLV trưởng của HLV Lê Thuỵ Hải, và lại thông báo điều này cho VFF trước tiên chứ không phải ông Hải rõ ràng không phải là một cách làm chuyên nghiệp. Không những thế, sau khi 2 bên chấp nhận hợp tác trở lại, họ lại đăng đàn thông báo không hề xin lỗi ông Hải, và như để tăng thêm sức nặng cho tuyên bố của mình, Thanh Hoá thông báo cắt chức GĐĐH của HLV Lê Thuỵ Hải, trong khi giải chỉ còn 4 vòng và những sự thay đổi như vậy gần như chẳng có tác động bao nhiêu tới đội bóng.


HLV Lê Thuỵ Hải nhiều khả năng sẽ rời Thanh Hóa

Trong nghệ thuật quản lý nhân sự, người ta vẫn hay nói: “Đã dùng là phải tin, còn không tin thì không nên dùng”, nhưng nếu vận dụng câu này vào trường hợp của HLV Lê Thuỵ Hải thì không rõ mức độ lòng tin mà CLB Thanh Hoá dành cho ông Hải “lơ” là bao nhiêu. Nếu cảm thấy có vấn đề bất bình thường ở trận Thanh Hoá-SLNA, lãnh đạo CLB Thanh Hoá hoàn toàn có thể cắt chức HLV Lê Thuỵ Hải, còn một khi họ đã dang tay chào đón “sự trở lại” của ông thầy này thì chuyện quá khứ cũng nên khép lại hoặc giải quyết theo kiểu “trong nhà đóng cửa bảo nhau”.

Phải chăng, dù thực tâm không muốn tiếp tục hợp tác với HLV Lê Thuỵ Hải, nhưng Thanh Hoá không muốn đơn phương thanh lý hợp đồng với ông thầy này, mà lại tìm cách gây ức chế để HLV Lê Thuỵ Hải chủ động ra đi và như thế đội bóng xứ Thanh sẽ không phải đền bù? Lại chợt nghĩ đến chuyện rắc rối giữa Thanh Hoá và HLV Vũ Trường Giang hồi trước mùa bóng năm nay, khi ông Giang “đen” dù đã chia tay Thanh Hoá hơn 2 tháng mà vẫn chưa được ký giấy thanh lý hợp đồng và trả tiền đền bù, khiến HLV này suýt nữa phải cầu cứu VFF can thiệp.

Mà đấy là ông Giang đã giúp Thanh Hoá trụ hạng thành công ở V-League 2010, đúng như chỉ tiêu mà lãnh đạo đội bóng đã giao từ đầu mùa. Phải chăng, ông Hải “lơ” rồi cũng sẽ nối tiếp bước chân của ông Giang “đen” mà thôi?

Hoàng Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm