Loạt trận knock-out đầu tiên của World Cup 2026 diễn ra đêm 30/6 đã chứng kiến hai cơn địa chấn kinh hoàng khi hai gã khổng lồ bóng đá châu Âu là đội tuyển Đức và đội tuyển Hà Lan chính thức nói lời chia tay giải đấu sau loạt sút luân lưu may rủi. Ở chiều hướng ngược lại, đội tuyển Brazil vẫn khẳng định được đẳng cấp và bản lĩnh của một ứng cử viên vô địch hàng đầu.
Dưới góc nhìn chuyên môn, ông Lê Đức Tuấn, HLV trưởng CLB SHB Đà Nẵng, phân tích sâu sắc về màn lội ngược dòng đầy toan tính của "Selecao" trước Nhật Bản: "Cuộc đọ sức giữa đội tuyển Brazil và đội tuyển Nhật Bản là một trận đấu đỉnh cao với tiết tấu nhanh và chất lượng chuyên môn rất lớn.
Đội tuyển Nhật Bản đã chủ động vận hành khối phòng ngự 5-4-1 vô cùng khoa học, chơi kỷ luật và rình rập chờ thời điểm quây ráp tầm cao. Thành quả của 'Samurai xanh' đến từ hiệp 1 với pha dứt điểm mẫu mực của Kaishu Sano để mở tỷ số. Tuy nhiên, họ lại phải đụng độ với một Brazil quá thực dụng và kinh nghiệm.
Suốt hiệp một, các học trò của HLV Carlo Ancelotti kiên trì khoan phá trực diện vào trung lộ bằng những đường bóng ngắn nhằm kéo giãn hệ thống của đối thủ. Khi bị đẩy ra biên, họ không vội vã treo bóng bổng mà bình tĩnh căng ngang ngược trở lại tuyến hai cho các tiền vệ băng lên dứt điểm. Lối chơi ung dung này buộc Nhật Bản phải tiêu hao rất nhiều thể lực để đuổi theo bóng.
Bước sang hiệp hai, khi nhận ra dấu hiệu xuống sức và điểm yếu không chiến của các trung vệ Nhật Bản, đội tuyển Brazil lập tức thay đổi cách tiếp cận. HLV Ancelotti tung vào sân sơ đồ có tới 4 tiền đạo, liên tục thực hiện các pha tạt bóng sớm dồn dập từ biên trái thẳng vào nách trung vệ đối phương.

Casemiro và đồng đội đã thể hiện bản lĩnh tuyệt vời ở trận thắng ngược Nhật Bản. Ảnh: Tân Hoa Xã/TTXVN
Áp lực khủng khiếp và liên tục này đã vắt kiệt sức lực của hàng thủ Nhật Bản, dẫn đến những sai lầm chết người ở những phút cuối trận để Brazil tận dụng thành công, lật ngược thế cờ".
Bên cạnh lời khen dành cho vũ điệu Samba, vị chiến lược gia của đội bóng sông Hàn cũng chỉ ra nguyên nhân thất bại tủi hổ của hai thế lực châu Âu là Đức và Hà Lan: "Điểm chung trong thất bại của đội tuyển Đức trước Paraguay và đội tuyển Hà Lan trước Maroc chính là sự yếu kém trong khâu kết liễu trận đấu. Đội tuyển Đức sau khi tìm được bàn gỡ hòa đã tạo ra hàng loạt cơ hội ngon ăn, nhưng các chân sút trên hàng công lại thiếu đi cái đầu lạnh để dứt điểm trận đấu.
Trong khi đó, đội tuyển Hà Lan thậm chí còn gây thất vọng lớn hơn khi thiếu hẳn các phương án kiểm soát bóng và sự tự tin cần thiết. Họ rơi vào thế phòng ngự bị động hoàn toàn trước bài luân chuyển bóng tốc độ của Maroc.
Khi để các đối thủ cửa dưới kéo vào loạt sút penalty may rủi, cả Đức lẫn Hà Lan buộc phải chấp nhận rủi ro nghiệt ngã và việc họ bị loại là hoàn toàn xứng đáng".
Theo phân nhánh tại vòng 16 đội (vòng 1/8) sắp tới, đội tuyển Brazil sẽ chạm trán đội thắng trong cặp đấu giữa đội tuyển Na Uy và đội tuyển Bờ Biển Ngà. Trong khi đó, hiện tượng Maroc sẽ đối đầu với đội chủ nhà Canada, còn Paraguay sẽ tiếp tục đương đầu với thử thách cực đại từ đội thắng của cặp đấu giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Thụy Điển.