Nhà cầm quân người Hàn Quốc có lý do để mỉm cười khi nhìn vào bức tranh nhân sự hàng thủ của bóng đá Việt Nam lúc này. Không chỉ là câu chuyện thành công ở cấp độ U23 tại VCK U23 châu Á 2026, những gì các tuyển thủ U23 đang thể hiện còn mở ra triển vọng rất sáng cho đội tuyển Việt Nam hướng tới ASEAN Cup 2026 vào mùa hè năm nay.
Tại Saudi Arabia, một thế hệ phòng ngự mới đang trưởng thành nhanh chóng, đủ chất lượng để tạo nên sự kế thừa và cạnh tranh sòng phẳng với các trụ cột dày dạn kinh nghiệm của tuyển quốc gia.
Tín hiệu tích cực đầu tiên đến từ vị trí thủ môn. Trong đợt tập trung gần nhất của đội tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang Sik triệu tập 3 cái tên quen thuộc là Văn Lâm, Văn Việt và Đình Triệu. Tuy nhiên, sự nổi lên mạnh mẽ của Trần Trung Kiên ở U23 Việt Nam đang khiến cục diện trở nên khác biệt.
Thủ môn của HAGL ngày một trưởng thành nhờ va chạm thực tế. Trung Kiên từng là thành viên của đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2024, dù khi đó anh chỉ xếp sau Đình Triệu và Nguyễn Filip trong thứ tự lựa chọn. Nhưng bước sang năm 2026, có thể vị thế của thủ môn 23 tuổi sẽ khác.
Ở tuyến trung vệ, HLV Kim Sang Sik thậm chí còn có nhiều lý do để kỳ vọng hơn. Bộ ba Hiểu Minh, Lý Đức và Nhật Minh đang cho thấy sự ăn ý hiếm thấy, được tôi luyện qua nhiều giải đấu và đặc biệt tỏa sáng tại VCK U23 châu Á 2026.
Hiểu Minh đã sớm ghi điểm khi từng ra sân cho đội tuyển Việt Nam và góp công lớn trong chiến thắng 1-0 trước Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027. Trung vệ của PVF CAND sở hữu đầy đủ tố chất của một "thủ lĩnh phòng ngự" như đọc tình huống tốt, không chiến hiệu quả và khả năng bọc lót đáng tin cậy.

Thủ môn Trung Kiên được dự báo sẽ có vai trò quan trọng ở đội tuyển Việt Nam trong thời gian sắp tới. Ảnh: AFC
Trong khi đó, Lý Đức mang đến nguồn năng lượng hoàn toàn khác. Trung vệ của CAHN chơi bóng bằng sự máu lửa, lăn xả và khát khao thể hiện. Dù chưa phải là thành viên chính thức của đội tuyển quốc gia, nhưng Lý Đức đang tạo ra sức ép cạnh tranh rõ rệt lên những đàn anh như Duy Mạnh, Thành Chung hay Bùi Tiến Dũng.
Người hâm mộ tin rằng, với phong cách thi đấu quyết liệt và tinh thần không biết sợ, trung vệ trưởng thành từ Học viện Nutifood JMG sẽ sớm được HLV Kim Sang Sik trao cơ hội.
Cái tên còn lại trong bộ ba trung vệ là Nhật Minh lại đại diện cho mẫu cầu thủ chơi bóng bằng đầu óc. Dù thể hình không quá nổi bật, trung vệ của Hải Phòng lại rất khôn ngoan trong phán đoán, chọn vị trí và xử lý bóng.
Ở hai hành lang biên, sự cạnh tranh thậm chí còn khốc liệt hơn. Khuất Văn Khang đang cho thấy anh xứng đáng với tấm băng đội trưởng U23 Việt Nam. Từ một tiền vệ tấn công, Văn Khang được kéo về đá hậu vệ trái và nhanh chóng chiếm trọn niềm tin nhờ lối chơi điềm tĩnh, hiệu quả.
Tuy nhiên, ở đội tuyển quốc gia, Văn Khang sẽ phải cạnh tranh với một Văn Hậu đang khát khao trở lại, cùng những cái tên giàu tiềm năng như Jason Quang Vinh hay Tuấn Tài. Đó là "cơn đau đầu dễ chịu" cho HLV Kim Sang Sik.
Bên cánh phải, Minh Phúc và Anh Quân cũng đang tạo áp lực lớn lên các đàn anh như Xuân Mạnh hay Tiến Anh, chưa kể Hồ Tấn Tài có thể tái xuất trong giai đoạn lượt về V-League. Sự trưởng thành nhanh chóng của các hậu vệ U23 cho thấy đội tuyển Việt Nam không còn phụ thuộc vào một vài gương mặt quen thuộc, mà đang sở hữu chiều sâu đáng kể.