HLV Kiatisuk vẫn đau đầu với HAGL

08/02/2023 20:03 GMT+7 | Bóng đá Việt

Dù cầm bóng nhiều hơn, dứt điểm chính xác hơn nhưng HAGL cuối cùng vẫn phải chia điểm trước B.Bình Dương ở trận đấu thuộc vòng 2 V-League 2023 vừa khép lại tối 8/2.

HAGL đã chơi khá ấn tượng với đội hình trẻ trung hơn những năm qua. HLV Kiatisuk dần giúp các học trò thích nghi với giải đấu theo thời gian. 

HAGL thi đấu trên sân khách gặp B.Bình Dương và bị đánh giá yếu hơn đội chủ sân Gò Đậu nhưng cách đá của họ mạch lạc hơn hẳn khi hoà không bàn thắng với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở Pleiku cách đây vài ngày.

HLV Kiatisuk vẫn đau đầu với HAGL - Ảnh 1.

Ngọc Quang dứt điểm đẳng cấp giúp HAGL mở tỷ số ở Bình Dương. Ảnh: HAGL FC

Đoàn quân của HLV Kiatisuk đã khiến các học trò của HLV Lư Đình Tuấn choáng váng ngay đầu hiệp 2. 

Khi đội chủ nhà quyết tâm phủ đầu đội khách ở đầu hiệp 2 bằng những tình huống dồn ép thì họ lại sơ hở ở hàng thủ vốn bị đánh giá thấp.

HLV Kiatisuk vẫn đau đầu với HAGL - Ảnh 2.

Rimario giúp B.Bình Dương giữ lại 1 điểm ở sân nhà. Ảnh: BBD

B.Bình Dương nhận đòn "hồi mã thương" chí mạng của đội khách từ pha phản công sắc sảo mà Ngọc Quang là người dứt điểm hoàn hảo. 

Tuyển thủ quốc gia này đã cho thấy đẳng cấp cao sau một mùa giải giúp Hải Phòng đoạt danh hiệu Á quân V-League 2022. Ngọc Quang nhận bóng tinh tế trước khi dứt điểm chân trái tuyệt đẹp tung nóc lưới Minh Toàn.

Điều đáng nói với B.Bình Dương là hàng thủ quá hớ hênh. HLV Lư Đình Tuấn đã không giúp đội bóng đất Thủ tìm được sự cân bằng trong các tuyến. B.Bình Dương tin tưởng vào Kizito Trần Trung Hiếu làm thủ lĩnh hàng phòng ngự, nhưng cầu thủ nhập tịch này sa sút phong độ.

2 trận gần nhất, B.Bình Dương đều thủng lưới với những bàn thua khiến CĐV của họ khó chấp nhận. Ở bàn thắng của Ngọc Quang tối 8/2, tiền vệ trung tâm của đội khách đã lẻn vào giữa vòng cấm để nhận bóng để có không gian ra chân.

Trước đó, ở trận hoà Hải Phòng 2-2 đầy tiếc nuối khi dẫn tới 2 bàn sau phút 75, B.Bình Dương cũng chia điểm vì 2 sai lầm của hàng thủ.

Đội bóng của HLV Lư Đình Tuấn phải nhờ đến sự xuất thần của thủ thành Minh Toàn và trung vệ Thanh Long mới không sụp đổ sau bàn thua đầu. HAGL đã lên khí thế và dứt điểm liên hoàn về phía cầu môn chủ nhà, nhưng đã không có thêm bàn thắng nào.

Đến cuối trận, sức ép dồn dập của đội chủ sân Gò Đậu mới giúp B.Bình Dương có bàn gỡ 1-1. Người lập công vẫn là Rimario và đó cũng là bàn thắng thứ 3 của cầu thủ gốc Jamaica cho đội bóng đất Thủ.

3/3 bàn thắng của B.Bình Dương có được năm nay đều thuộc về đương kim Vua phá lưới V-League và điều này cũng minh chứng phong độ tuyệt vời của Rimario.

Về phần HAGL, HLV Kiatisuk cũng chỉ biết tiếc nuối cùng các học trò trong trận đấu họ không thể tận dụng cơ hội để ghi nhiều hơn 1 bàn. Tuấn Anh cùng các đồng đội không đứng vững vì điểm yếu cố hữu của CLB này là hàng thủ. Trung vệ Pape Diakite trận nào cũng mướt mồ hôi để ngăn cản các cơ hội của đối thủ.

HAGL cần thêm một trung vệ nội đẳng cấp để chia sẻ bớt nhọc nhằn cùng Diakite. Ngoài ra, khâu ghi bàn cũng là vấn đề khi Brandao đã sa sút hơn 1 năm qua. Trong khi đó, Paulo Pinto vẫn vô duyên khi bỏ qua nhiều cơ hội để có bàn thắng đầu tiên mùa này.

Đoàn quân của "Zico Thái" dẫu vậy chưa thua sau 2 vòng đầu V-League 2022 cũng được xem là thành công với lực lượng nhiều mới mẻ. 

B.Bình Dương không đánh bại được đội bóng phố Núi ở trận đầu trên sân nhà cũng là điều họ phải tự trách mình. Chính HLV Lư Đình Tuấn cũng đang đau đầu trong việc lắp ghép đội hình nhiều ngôi sao ở đất Thủ thành khối thống nhất.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm