19h30, 31/8, Chelsea - Tottenham: Cuộc chiến của những vì sao

31/08/2008 11:02 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Chelsea đã có sự khởi đầu như kỳ vọng của người hâm mộ, của ông chủ Abramovich và của tân HLV Scolari. Màn hủy diệt Portsmouth 4-0 ở trận khai màn bằng thứ bóng đá sexy. Ở Wigan là chiến thắng của tư duy thực dụng. 6 điểm tuyệt đối sau 2 trận, kèm theo đó là ngôi đầu bảng.

 
Ngôi sao đến, ngôi sao đi
 
Chelsea hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ trong chặng đường tiếp theo khi mà không ai biết chắc được Scolari sẽ chọn con đường nào để tiến bước, bóng đá cống hiến của người Brazil hay toan tính thực dụng của tiền nhiệm Mourinho.
 
Sau mỗi mùa Hè, với những cuộc mua sắm rầm rộ Tottenham cũng được xem là thách thức lớn nhất đối với nhóm tứ đại gia. Và như một hệ quả tất yếu, Tottenham (dù là dưới thời Martin Jol hay bây giờ là Juande Ramos) luôn phải hy sinh chặng dường đầu để định hình lối chơi từ những con người mới. Spurs đã toàn bại 2 trận đầu tiên, trước các đối thủ yếu hẳn là Boro và Sunderland. Nhưng ai cũng nhìn thấy, một đội hình nhiều sao và đồng đều như thế không phải dành cho cuộc chiến trụ hạng như vị trí của họ hiện tại trên BXH. Spurs sẽ đứng dậy, chạy ầm ầm tiến về phía trước. Vấn đề còn lại là thời điểm.
 
Cech (phải) và Chelsea sẽ có 3 điểm tối nay?

Chelsea của Scolari được chờ đợi rất nhiều ở Stamford Bridge đêm nay khi lần đầu tiên mùa này gặp phải thách thức thực sự. Spurs có thể lột xác ở bất cứ lúc nào và qua mùa đầu tiên dưới thời Ramos, họ đã thi đấu ngày càng tốt hơn khi gặp các đội bóng lớn. Thế nhưng, những gì diễn ra trên sân cỏ Stamford Bridge không phải là mối quan tâm lớn nhất về họ ở thời điểm này. Những vụ mua bán ngôi sao đã che lấp tất cả.

Chelsea đang chiến đấu cật lực trong vụ Robinho. Dù trang web của Chelsea đã rao bán áo đấu in tên Robinho, dù Real Madrid gạt ngôi sao người Brazil ra khỏi danh sách trận làm khách ở Deportivo đêm nay, đội bóng của tỷ phú Abramovich sẽ phải đàm phán đến những giờ cuối cùng của ngày 1/9 (ngày cuối cùng của TTCN mùa Hè 2008) mới có được chữ ký của Robinho. Ít ai ngờ đến, rào cản duy nhất trong thương vụ này lại là giá cả, với chênh lệch khoảng 4 triệu bảng. Real Madrid đòi 33 triệu bảng. Chelsea chỉ mới đặt lên bàn 28,7 triệu bảng. Mùa trước, Chelsea từng thất bại trong vụ theo đuổi ngôi sao người Brazil khác, Daniel Alves, cũng vì khoản chêch lệch tương tự. Phía đội bóng TBN đòi 29 triệu bảng cho chữ ký của Alves. Quan điểm của Abramovich: tiền đạo có thể lên đến 100 triệu bảng nhưng hậu vệ thì "không được phép" có giá quá 25 triệu bảng.

Tottenham đang lao mình vào cuộc chiến tương tự. Dù đã có nguời thay thế là Pavlyuchenko (chính thức với giá 14 triệu bảng), dù Ramos đã gạt Berbatov ra khỏi danh sách thi đấu trận gặp Sunderland vòng trước, và dù bản thân tiền đạo người Bulgaria đã nói lời chia tay với các đồng đội, phía Spurs vẫn không chịu nhả một cách dễ dàng. Như vụ Robinho, rào cản lớn nhất của vụ Berbatov cũng chính là tiền bạc. Spurs giữ vững quan điểm "30 triệu bảng mới bán". M.U chỉ mới đề nghị 25 triệu bảng. Spurs biết rõ tình trạng "khát tiền đạo" của M.U, nhất là sau thất bại trước Zenit ở Siêu Cúp châu Âu. M.U lại thừa hiểu Spurs không còn cách nào là phải bán Berbatov khi bản thân ngôi sao này nằng nặc đòi ra đi. Trong thương vụ này, ai lì đòn hơn? Câu trả lời sẽ có trong ngày mai, ngày cuối cùng của hoạt động mua sắm mùa Hè.

Scolari không phải là Grant?

Trong cuộc chạm trán đầu tiên với Chelsea của Avram Grant mùa trước, Tottenham của Ramos đã chứng chịu thất bại 0-2 chính tại Stamford Bridge. Trận ấy, kiểm soát tốt khu vực trung tuyến, tổ chức nhiều đợt tấn công sắc sảo, Spurs đã trả giá vì khả năng dứt điểm yếu kém. Nhưng ở 2 cuộc đối đầu sau đấy, đoàn quân của Ramos đã phục thù ngoạn mục. Trận chung kết Cúp Carling ở Wembley là cú lội ngược dòng ngoạn mục, qua đó lần đầu tiên trong vòng 1 thập kỷ rưỡi, Spurs bước lên bục vinh quang 1 giải đấu. Đến cuối tháng 3, Spurs thành công cầm hòa Chelsea 4-4. Với trận hòa ấy, Chelsea bỏ lỡ cơ hội san lấp khoảng cách với M.U và về sau đánh mất chức VĐ vì khoảng cách kém 2 điểm.

Scolari không phải là Avram Grant. Nhưng điều đó không có nghĩa đội bóng của ông sẽ dễ dàng đánh bại Tottenham ở Stamford Bridge đêm nay. Trong khi Chelsea đã để lộ nhiều vấn đề ở khả năng phòng ngự từ xa (ảnh hưởng từ sự ra đi của Makelele?) thì Spurs luôn vô cùng đáng sợ khi bị đẩy vào thế chân tường (nếu thua tiếp, cơ hội lọt vào tốp 4 sẽ đi tong). Nếu không bị ảnh hưởng bởi cuộc rối loạn ở hậu trường và gặp một chút may mắn, Spurs đủ sức rời Stamford Bridge với một kết quả hòa.

DỰ ĐOÁN: 1-1

LỰC LƯỢNG

Chelsea: Khả năng ra sân của 2 tiền vệ Ballack và Essien (chấn thương nhẹ) là 50-50. Drogba vẫn đang dưỡng thương.

Tottenham: Alan Hutton chưa thể trở lại, đồng nghĩa Zokora tiếp tục bị đẩy xuống đá hậu vệ phải. Berbatov có đến 90% khả năng không được đá.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Chelsea: Cech - Bosingwa, Terry, Carvalho, A Cole - Essien - J.Cole, Lampard, Ballack, Deco - Anelka.

Tottenham: Gomez - Zokora, Woodgate, King, Assou-Ekotto - Lennon, Modric, Jenas, Bentley, Bale - Bent.

ĐỐI ĐẦU

19/03/08 Tottenham-Chelsea 4-4

24/02/08 Tottenham-Chelsea 2-1

12/01/08 Chelsea-Tottenham 2-0

07/04/07 Chelsea-Tottenham 1-0

19/03/07 Tottenham-Chelsea 1-2

PHONG ĐỘ

Chelsea

24/08/08 Wigan-Chelsea 0-1

17/08/08 Chelsea-Portsmouth 4-0

03/08/08 Chelsea-AC Milan 5-0

03/08/08 AC Milan-Chelsea 0-5

01/08/08 Lokomotiv M-Chelsea 1-1

Tottenham

23/08/08 Tottenham-Sunderland 1-2

16/08/08 M'brough-Tottenham 2-1

10/08/08 Tottenham-Roma 5-0

04/08/08 Rush. & D-Tottenham 2-4

03/08/08 Dortmund-Tottenham 0-3
 
 

ĐỨC LỘC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm