Deco tỏa sáng giúp Chelsea nhọc nhằn hạ Wigan

24/08/2008 22:11 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Sau chiến thắng hoành tráng 4-0 trước Portsmouth ở trận mở màn, Chelsea lại trở lại với cái vỏ bọc “xù xì” của mình bằng chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước Wigan nhờ một pha đá phạt điệu nghệ của tân binh Deco.

Với sự trở lại của Michael Ballack, Chelsea ra sân với hàng tiền vệ cực mạnh bao gồm Essien, Ballack, Lampard và Deco, trên hàng tiền đạo Joe Cole đá phía sau Anelka. Ngay từ phút thứ 4, Deco đã có một pha đá phạt tuyệt đẹp mở tỷ số cho Chelsea, đây là bàn thắng thứ 2 của tân binh người BĐN sau hai trận liên tiếp.

Những tưởng Chelsea sẽ dễ dàng “làm gỏi” Wigan sau bàn mở tỷ số sớm của Deco, nhưng những phút sau đó, chủ nhà Wigan mới là đội nắm thế chủ động và và tạo được rất nhiều tình huống ăn bàn rõ rệt . Chỉ có sự xuất sắc của thủ thành Peter Cech mới giúp Chelsea giữ sạch mành lưới trong hiệp 1.
 
Deco (phải) lại tỏa sáng với một pha đá phạt điệu nghệ
 
Ngay sau bàn mở tỷ số có một phút, Palacios có pha đột phá bên cánh trái rồi sút căng từ góc hẹp, nhưng không thắng được Cech. Chỉ 3 phút sau, lại là Palacios có cơ hội đối mặt với Cech sau một pha chọc khe của đồng đội, nhưng một lần nữa Cech lại chơi xuất sắc cản phá. Thủ môn người Czech chính là cầu thủ xuất sắc nhất Chelsea trong hiệp 1 khi anh hóa giải thành công không dưới 3 tình huống nguy hiểm của Wigan. Trong khi đó Chelsea hầu như không có một tình huống nguy hiểm nào trong hiệp 1 ngoài tình huống đá phạt của Deco.
 
Bước sang hiệp 2, trước hưng phấn lên cao của đội chủ nhà, Scolari chỉ đạo các học trò chơi chậm và cầm bóng chắc. Chính điều này đã khiến trận đấu trở nên tẻ nhạt trong phần lớn hiệp hai của trận đấu.
 
Bị dẫn trước chủ nhà Wigan vẫn chơi rất quyết tâm hòng tìm kiếm bàn gỡ, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức cơ hội, trong khi đó The Blues lại tỏ ra chắc chắn và thành công trong việc hóa giải các đợt tấn công của đối phương. Dường như các cầu thủ Chelsea hài lòng với một bàn thắng đồng nghĩa với 3 điểm nên các pha triển khai tấn công của đội bóng áo xanh thường rất chậm và không mấy nguy hiểm.
 
Phút 88, nếu không có sự xuất sắc của Cech, Chelsea đã phải nhận bàn thua. Có bóng từ ngoài vòng cấm cầu thủ mới vào sân Kapo tung cú sút sệt cực kỳ hiểm hóc nhưng Cech đã kịp đổ người cản phá. Tỷ số cuối cùng là 1-0 nghiêng về đội khách Chelsea. Giành thắng lợi kém thuyết phục nhưng điều quan trọng là đội bóng của HLV Scolari vẫn giành trọn vẹn 3 điểm.


Xem cú đá phạt điệu nghệ của Deco

 
Đội hình ra sân:
 
Wigan: Pollit; Bramble, Boyce, Figueroa, Melchiot (Camara 85’), Cattermole, Palacios (Kapo 80’), Zaki, Valencia, Koumas (De Ridder 46’), Heskey
 
Chelsea: Cech; Terry, Carvalho, Bosingwa, Ashley Cole (W.Bridge 83’), Essien, Ballack, Lampard, Deco, Joe Cole (Kalou 58’), Anelka (Malouda 89’)
 
Bàn thắng: Deco 4'
 
 
M.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm