HLV Huỳnh Văn Ảnh và cuộc hội ngộ bầu Đức

09/04/2014 14:09 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Vẫn nhiều người còn nhớ Huỳnh Văn Ảnh dù đã gần 5 năm ông xa rời bóng đá chuyên nghiệp. Ở bất cứ cương vị nào, ông cũng tâm niệm phải chung tình với bầu Đức, người mà ông cho rằng có cơ duyên với nhau, và đã cùng ông tạo nên cuộc hạnh ngộ lớn không chỉ trong sự nghiệp bóng tròn.  

Và bây giờ, khi đã ngoài ngũ tuần, ông được bầu Đức "lệnh" quay về bản doanh Hàm Rồng làm công tác gõ đầu trẻ. Nhiệm vụ của ông ngày ngày là huấn luyện lớp năng khiếu khóa III, với những cầu thủ nhí sinh năm 2001, 2002.

“Tam Lang của phố Núi”

Gặp HLV Huỳnh Văn Ảnh một ngày cuối tuần tại đại bản doanh HA.GL, bên tách cà phê phố Núi, gương mặt sạm đen vì nắng gió, ông say sưa trải lòng về nghề và nghiệp... Ông Ảnh là con thứ trong gia đình có 5 anh em.

Duyên số thế nào mà chỉ mỗi mình ông theo nghiệp quần đùi, áo số. May nhờ có chút năng khiếu nên ông Ảnh luôn tỏa sáng bên cạnh đồng môn, cộng với tính ít nói  nên thường được mọi người quý mến. Cũng từ nhịp cầu bóng đá mà ông Ảnh đã tìm được người bạn đời, vốn rất mê với môn thể thao vua.

“Mình có vợ và sinh con. Vợ mình là một người rất mê bóng đá. Bóng đá cho mình tất cả và mình xem như đây là nghiệp”, ông Ảnh trải lòng. Tại Gia Lai-Kon Tum, có lúc ông Ảnh đã phải làm hàng loạt công việc trái nghề, như nhân viên nhà kho, giám sát nghĩa trang…, nhưng tình yêu bóng đá quá lớn để ông nhẫn nại hoàn thành mọi công việc được giao, trước khi được sống chết với trái bóng, thảm cỏ đúng nghĩa.

Năm 1984, bóng đá Gia Lai-Kon Tum rất phát triển (khi đó chưa tách tỉnh), trên cương vị thủ quân, ông đã đưa Gia Lai-Kon Tum từ hạng B lên A2 toàn quốc. Một năm sau, tại VCK A2 toàn quốc, một lần nữa ông Ảnh cùng đội Gia Lai-Kon Tum lên hạng A1 (tương đương V-League bây giờ).

Sau chiến tích ấy, bóng đá Gia Lai-Kon Tum nổi như cồn và cái tên Huỳnh Văn Ảnh trở nên quá nổi tiếng. Người dân phố Núi lúc ấy phong cho ông biệt danh "Tam Lang" và xem ông là công thần. Lãnh đạo tỉnh quý mến nên ông được cấp đất, và ông xây nhà gây dựng tổ ấm.

Duyên kỳ ngộ với bầu Đức

Khi bóng đá Gia Lai lên chuyên và được gắn với cái tên Hoàng Anh, một lần nữa cái duyên trái bóng tròn đã mỉm cười với ông. Trên cương vị HLV phó  HA.GL, ông đã cùng đội bóng phố Núi thăng hạng và làm bá chủ V-League những năm 2003, 2004 với 2 chức VĐQG cùng nhiều danh hiệu khác. Cũng những năm đó, HA.GL được người hâm mộ cả nước phong cho danh hiệu "Dream Team" . Lần thứ 2 trong đời, ông được vinh danh là công thần của phố Núi .

Sau thời điểm làm mưa làm gió ở V-League, đội bóng phố Núi sa sút dần. Cũng vì quá khứ hào hùng, Bầu Đức đã quyết định ấn ông vào vị trí HLV trưởng kèm "tối hậu thư" phải đưa bằng được HA.GL trở lại "ngày xưa oanh liệt."

Đến bây giờ, ngồi nhớ về chuyện đã qua, ông Ảnh chép miệng: "Thú nhận mình thất bại vì nhiệm vụ quá khó khăn bởi lực lượng sứt mẻ sau nghi án bán độ tại Champions League Đông Nam Á. Tuy nhiên, cái khó nhất lúc ấy là không nắm được quân, không biết cầu thủ đá thật hay đá... cuội".

Cuối cùng ông đúc kết: “Để thành công trên chiến trường cũng như trong bóng đá phải có 3 yếu tố: thiên thời - địa lợi - nhân hòa. Khổ nỗi lúc ấy mình chỉ có một, đấy là địa lợi”!

Không làm được điều ấy ông được nhìn nhận như người không đủ tầm nên phải ra đi và làm đủ thứ việc. Một ngày cuối năm 2012, ông lại nhận lệnh của bầu Đức gấp rút sang Lào xây dựng đội bóng Hoàng Anh Attapeu tham gia Lao-League.  

Ông bảo đó là khoảng thời gian vất vả nhất trong cuộc đời Ông nhận lệnh thành lập đội bóng mà trong tay chỉ có 4 cầu thủ của HA.GL biệt phái sang, trong khi Lao-League chỉ còn 3 tháng nữa là khởi tranh. Vất vả ngược xuôi từ Attapeu, Vientiane ..., cuối cùng ông cũng tuyển được 22 cầu thủ vào thời điểm chỉ vài ngày nữa là mùa giải sẽ khởi tranh.

Còn nhớ lần người viết sang Lào, lúc ấy đội bóng đá Hoàng Anh Attapeu đang chuẩn bị cho trận đấu kết thúc lượt đi Lao-League với đội bóng SHB Chămpasak của bầu Hiển, và ai thắng sẽ đoạt chức vô địch lượt đi. Cũng vì tính chất quan trọng của cuộc đối đầu này nên ông Ảnh chỉ dành cho chúng tôi cái bắt tay kèm với nụ cười thân thiện, vì còn dành thời gian chỉ đạo các cầu thủ.

Thi đấu dưới thời tiết nắng như thiêu đốt, mặt sân thì lồi  lõ nên ngoài yếu tố cơ bản cần có của một cầu thủ là nền tảng kỹ thuật, điều quan trọng bậc nhất là cầu thủ phải có thể lực cực tốt. Tóm lại, trong điều kiện như thế, kỹ thuật chỉ đóng vai thứ yếu. Vậy là ông Ảnh phải vận dụng tư duy hiện trạng hơn là những gì thuộc về sách vở đã tích lũy ở Việt Nam.

Lý do thứ 2 không kém phần quan trọng bởi trận đấu này là cuộc chiến của 2 thương hiệu bóng đá Việt Nam hiện diện trên đất Lào: SHB Chămpasak và Hoàng Anh Attapeu, kiểu như "con gà tức nhau tiếng gáy".  Khổ nỗi đội bóng bầu Hiển có sự xuất hiện của 3 ngoại binh từng chinh chiến tại V-League, trong đó xuất sắc nhất phải kể đến De Jesus từng là Vua phá lưới trong màu áo Thép Miền Nam-CSG, hợp cùng với Toledo và Itabu.

Ở khu vực giữa sân, cựu tuyển thủ quốc gia Việt Nam, tiền vệ Nguyễn Hồng Minh dù đã qua thời kỳ đỉnh cao phong độ, nhưng khi được xếp đúng vị trí sở trường, cựu cầu thủ SHB.Đà Nẵng và Hà Nội.T&T luôn sẵn sàng tung ra những đường chuyền “độc”. Thế nên, dù các học trò của HLV Huỳnh Văn Ảnh chiến đấu ngoan cường song cũng đành để thủng lưới một bàn vào những phút cuối trận, phải nhường vị trí vô địch lượt đi cho đối thủ. Cuối mùa bóng 2013, Hoàng Anh Attapeu xếp hạng nhì Lao-League.

Dù chỉ về nhì nhưng ông Ảnh coi đây là thành công ngoài mong đợi, bởi khi Lao-League khởi tranh, với thực lực hiện có cộng với sự cập rập trong khâu chuẩn bị, ông không dám nghĩ đến một vị trí cao như  vậy.

Tình yêu bóng đá chiến thắng tất cả

Bây giờ ông thì HLV Huỳnh Văn Ảnh đã trở về với công việc gõ đầu trẻ, một vị trí có thể không được nhiều người biết đến nhưng ông vẫn rất tâm huyết.

"Bầu Đức muốn xây nhà từ móng nên mình xem đây là nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Đã trót xem bóng đá là cuộc đời thì phàm những gì liên quan đến bóng đá mình phải làm với tinh thần trách nhiệm cao, huống chi đây là nhiệm vụ mà mình rất thích. Từ những lớp năng khiếu như thế này mình mong sao trong một tương lai gần, bóng đá Việt Nam sẽ vươn lên tầm châu lục", ông Ảnh bộc bạch.

Chia tay HLV Huỳnh Văn Ảnh, chúng tôi nói với ông rằng: “Nhờ tài năng và nghị lực nên ông đã có được cuộc sống ổn định bên cạnh vợ và 3 cậu con trai”. Ông Ảnh không đồng ý và chỉ xin nhận mình là người may mắn trong cái nghiệp của cuộc đời..., cuộc đời gắn liền với trái bóng, yêu trái bóng như tình nhân, thế thôi!

Vài nét về HLV Huỳnh Văn Ảnh

Sinh năm 1960, quê quán Bình Định Năm

1999: HLV trưởng HA.GL

2002: Đưa HA.GL lên V-League

2003: Dẫn dắt HA.GL 7 vòng đầu tại V-League 2003

2003 - 2004: Trợ lý HLV

2005: HLV trưởng HA.GL

2006 - 2010: Trợ lý HLV

Giữa năm 2011: Thay Dusit làm HLV trưởng HA.GL

2012: Quản lý Học viện bóng đá HA.GL Arsenal JMG

Tháng 9/2012: HLV HA.GL Attapeu

Từ 2012 đến nay: HLV đội năng khiếu HA.GL

Hà Chính
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm