12/10/2025 21:34 GMT+7 | Bóng đá Quốc tế
Cựu HLV Real Madrid, Fabio Capello, mới đây đã khiến giới mộ điệu bóng đá một phen sửng sốt khi tiết lộ những thói quen "không tưởng" của huyền thoại Brazil Ronaldo trong thời gian khoác áo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.
Theo chiến lược gia người Ý, "Người ngoài hành tinh" từng nặng tới 94 kg và ăn chơi thâu đêm suốt sáng, bất chấp lịch tập luyện và thi đấu dày đặc.
Ronaldo gia nhập Real Madrid năm 2002, thời điểm đỉnh cao trong sự nghiệp lừng lẫy của anh. Trong 5 năm tại Bernabeu, tiền đạo sinh năm 1976 ghi 83 bàn sau 127 trận, góp phần giúp "Kền kền trắng" duy trì danh tiếng của dàn "Galacticos". Tuy nhiên, phía sau ánh hào quang là lối sống buông thả mà Capello cho rằng "không thể chấp nhận với một cầu thủ chuyên nghiệp".
Chia sẻ với tờ AS, Capello nói thẳng: "Ronaldo là cầu thủ tài năng nhất mà tôi từng huấn luyện, nhưng anh ấy điên rồ thật sự. Anh ấy tiệc tùng mỗi đêm, cân nặng lên đến 94 kg mà không hề có ý định giảm. Tôi đã phải nói với chủ tịch Ramon Calderon rằng không còn hy vọng nào để anh ta thay đổi. Cuối cùng, chúng tôi buộc phải để Ronaldo ra đi".
HLV Capello và Ronaldo khi còn ở Madrid
Capello tiếp quản Real Madrid lần thứ hai vào năm 2006, giai đoạn hoàng kim của thế hệ "Dải ngân hà" dần khép lại. Dù trong tay vẫn có Ronaldo, Real vẫn chiêu mộ Ruud van Nistelrooy từ Manchester United — động thái cho thấy ban lãnh đạo đã sẵn sàng cho cuộc chia tay. Không lâu sau đó, Ronaldo chuyển tới AC Milan, còn Capello dù giúp Real vô địch La Liga 2006/07 vẫn bị sa thải chỉ sau một mùa giải.
Điều thú vị là chính Ronaldo sau này cũng thừa nhận mình từng "ăn chơi không giới hạn" khi còn ở Tây Ban Nha. Trong một buổi trò chuyện trên Charla Podcast, huyền thoại người Brazil kể lại: "Tôi tham dự tất cả các bữa tiệc. Sau mỗi trận đấu thứ Bảy, tôi bay sang Paris, tiệc tùng suốt đêm Chủ nhật rồi đáp chuyến bay 7 giờ sáng về Madrid để kịp buổi tập lúc 10 giờ. Tôi làm vậy không ít lần".
Ronaldo nói thêm: "Nếu ở thành phố mình thi đấu mà không có tiệc tùng, coi như xong rồi. Thế nên tôi tự tổ chức và mời bạn bè. Tôi luôn muốn mọi người vui vẻ".
Dù bị chỉ trích vì thiếu chuyên nghiệp, Ronaldo vẫn khẳng định anh luôn chăm chỉ tập luyện: "Tôi không biết mình phải làm gì để trở thành cầu thủ giỏi, nhưng tôi luôn học hỏi và luyện tập hết mình. Mọi người bảo tôi có thể lực phi thường, nhưng không ai đạt được điều đó nếu không tập luyện".
Sau quãng thời gian ngắn ở AC Milan, Ronaldo trở về Brazil khoác áo Corinthians trước khi giải nghệ năm 2011. Những câu chuyện được Capello tiết lộ hôm nay một lần nữa cho thấy sự đối lập kỳ lạ giữa thiên tài sân cỏ và thói quen sinh hoạt "bất cần đời" của một trong những tiền đạo vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất